Bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau 8 ngày bị bố mẹ chôn sống

Ngày 12/05/2015 22:31 PM (GMT+7)

Một bé trai sơ sinh đã sống sót kỳ diệu sau khi bị cha mẹ bỏ rơi và chôn sống trong nghĩa địa suốt 8 ngày 8 đêm.

Dailymail đưa tin, bé trai sinh ra bị mắc căn bệnh hở hàm ếch bẩm sinh nên bị bố mẹ bỏ rơi và chôn sống tại một nghĩa địa ở phía Nam Trung Quốc. 

Một người phụ nữ trung niên có tên Lu Fenglian đã vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra từ dưới lòng đất. Cô vội vàng trở về làng, gọi mọi người tới giúp đỡ. 

Bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau 8 ngày bị bố mẹ chôn sống - 1

Bé trai được chăm sóc đặc biệt sau 8 ngày bị chôn sống ở nghĩa trang

Một người đàn ông 75 tuổi đã theo cô tới hiện trường đồng thời báo cho cảnh sát huyện Tiandong, gần thành phố Baise.

Tại hiện trường, cảnh sát đào sâu khoảng 5cm và phát hiện bé trai bị hở hàm ếch đang khóc, tình trạng sức khỏe yếu, miệng dính đầy cát, được đựng trong một hộp các-tông. Phía trên phủ một lớp đất mỏng. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một tấm chăn mỏng và quần áo của bé bên trong hộp các- tông.

Bé trai sau đó được đưa tới bệnh viện huyện Tian Dong. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp. 

Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết, trong khi đang vệ sinh cơ thể, bé trai ho ra một cục màu đen dày, đó là bùn đất em bé nuốt và hít vào khi bị chôn dưới lòng đất.

Bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau 8 ngày bị bố mẹ chôn sống - 2

Đây là nơi em bé bị chôn sống

Một số ý kiến cho rằng bé trai sống sót nhờ nước mưa và không khí tại nơi chôn có thể được lưu thông.

Cảnh sát đã tìm thấy cha mẹ của đứa trẻ. Cả hai thú nhận rằng những người họ hàng đã giúp họ bỏ rơi cậu bé ở nghĩa địa hôm 24/4.

Cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ những người liên quan bao gồm bà ngoại và 3 người thân khác. 

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan