Bé trai tử nạn dưới gầm xe trong đêm cuối năm

Ngày 01/01/2013 09:36 AM (GMT+7)

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khiến một cháu bé 2 tuổi tử vong, hai người khác bị thương nặng.

Chúng tôi có mặt tại hiện trường ở giao lộ Chu Văn An – Gia Phú (P.1 Q. 6 TP.HCM) chứng kiến lực lượng cứu hộ đã phải dùng con đội nâng xe du lịch 52A – 080.70 để kéo thi thể một bé trai bị tử vong dưới gầm xe.

Theo quan sát, đầu xe du lịch ghim vào trụ điện bị vỡ nát. Cạnh đó, hai xe gắn máy trong tình trạng hư hỏng nặng nằm chỏng chơ trên mặt đường.

Thông tin tại hiện trường cho biết, chị Nguyễn Thị Quyên (37 tuổi ngụ Q.6) chở hai đứa cháu là Đỗ Huy Kiến Thành (2 tuổi) và bé gái Đỗ Trà My (7 tuổi) trên xe máy 33L2-3818 lưu thông trên đường Chu Văn An theo hướng đại lộ Võ Văn Kiệt về đường Gia Phú.

Đến giao lộ Chu Văn An - Gia Phú chị Quyên đã bị xe du lịch do một phụ nữ đang mang thai cầm lái húc phải. Cú va chạm mạnh đã cuốn cháu Thành xuống gầm xe. Chị Quyên và cháu My văng ra xa. Trên đà lao tới, xe du lịch đâm tiếp một xe máy đang dựng sát lề. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại sau khi húc vào trụ điện.

Bé trai tử nạn dưới gầm xe trong đêm cuối năm - 1
  Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé 2 tuổi thiệt mạng.

Cháu Thành chết tại chỗ. Chị Quyên trong tình trạng nguy kịch và cháu My bị thương khá nặng đã được chuyển cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết nơi xảy ra tai nạn chỉ cách nhà chị Quyên khoảng 100m. Người điều khiển xe du lịch gây tai nạn cũng là láng giềng của người bị nạn.

2 giờ sau khi tai nạn xảy ra, xe cứu hộ mới đến hiện trường đưa chiếc xe gây tai nạn đi nơi khác trả lại thông thoáng trên đường phố.

Tin tức đang được đọc nhiều nhất:

Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Nguồn: