Bé trai tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do khiến người cha phải bật khóc

Ngày 08/01/2017 19:11 PM (GMT+7)

Vì muốn bố dành nhiều thời gian hơn cho mình, một bé trai 13 tuổi ở Trung Quốc đã tự trói tay chân, giả vờ bị bắt cóc.

Mirror đưa tin, không có mẹ, cậu bé Xiao Zheng, 13 tuổi, ở làng Thạch Lâm, Trung Quốc, sống với bố từ nhỏ. Vì phải kiếm tiền chăm lo cho gia đình, bố của Xiao phải đi xa để làm việc quanh năm suốt tháng. Xiao Zheng sống với ông bà và chỉ có thể gặp bố vào vài dịp nghỉ lễ đặc biệt trong năm.

Bé trai tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do khiến người cha phải bật khóc - 1

Xiao tự trói chân tay, giả vờ bị bắt cóc và nhắn tin thông báo cho bố

Mới đây, khi biết bố sắp đi làm ăn xa sau vài ngày nghỉ lễ, cậu bé đã nghĩ ra một kịch bản để 'buộc' bố phải ở lại. 

Xiao đã đến một ngôi nhà hoang, nhắn tin cho bố mình bị bắt cóc, sau đó tự trói chân tay vào.

"Bố ơi cứu con. Con bị bắt cóc rồi. Họ sẽ không để con đi đâu...", Xiao nhắn tin cho bố.

Bé trai tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do khiến người cha phải bật khóc - 2

"Con đang ở đâu? Họ muốn bao nhiêu tiền?", người cha nhắn tin lại và cậu bé nói rằng mình đang bị bắt cóc bởi một người nào đó trong làng. 

Người cha lúc đó vô cùng hoảng loạn. "Họ muốn bao nhiêu tiền, cha sẽ trả cho họ bao tiền cũng được", ông nhắn lại và nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát. 

Bé trai tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do khiến người cha phải bật khóc - 3

Trước vụ việc một đứa trẻ bị bắt cóc, một nhóm cảnh sát triển khai tìm kiếm tung tích của cậu bé. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cậu bé ngồi một mình và đang ngồi chơi điện thoại di động.

Xiao tâm sự rằng vì nhớ bố và muốn giữ bố ở lại nên đã tự trói chân tay lại, tự dàn cảnh bắt cóc.

Bé trai tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do khiến người cha phải bật khóc - 4

Bố của cậu bé bật khóc khi biết lý do và hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình bằng cách tìm một công việc ở gần nhà.

Hà Anh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h