Chiến sỹ CSGT trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 26/10/2014 09:55 AM (GMT+7)

Đang trên đường đi làm nhiệm vụ, Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng – Đội CSGT số 6 nhặt được 1 chiếc ví bên trong có 50 triệu đồng nên đã ngay lập tức tìm chủ nhân để trả lại.

Theo tin tức từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào 14h20 phút chiều ngày 25/10, đang trên đường đi làm nhiệm vụ tới tuyến phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng – cán bộ Đội CSGT số 6, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một chiếc ví màu vàng nhạt đã cũ bị đánh rơi.

Sau khi kiểm tra chiếc ví, Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng thấy có nhiều tiền và giấy tờ  tùy thân mang tên Vũ Thị Bích Thúy (SN 1989, ở phường Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội).

Chiến sỹ CSGT trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi - 1

Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng trả lại chiếc ví cho chị Vũ Thị Bích Thúy tai công an phường Thổ Quan.

Ngay lập tức, chiến sỹ CSGT mang toàn bộ chiếc ví trên đến công an phường Thổ Quan để bàn giao. Tại đây, khi kiểm tra chiếc ví phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân, đặc biệt còn gồm một số tiền lớn là 50 triệu đồng

Tại công an phường Thổ Quan, chị Vũ Thị Bích Thúy, chủ của chiếc ví bị rơi tỏ ra vô cùng vui mừng và xúc động khi nhận lại tài sản của mình.

Trao đổi với phóng viên, chị Thúy cho biết, sáng 25/10, chị vào cây ATM ở khu đô thị Linh Đàm rút 50 triệu đồng, sau đó di chuyển lên chỗ làm ở phố Ngọc Khánh. Khoảng 13h30 cùng ngày, chị Thúy cầm số tiền đó đi ra phố Khâm Thiên. Đến hơn 14h cùng ngày, chị Thúy trở lại nơi làm việc thì phát hiện chiếc ví bên trong có toàn bộ số tiền trên, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân đã biến mất. Lúc ấy chị đã vô cùng hoang mang, quay trở lại khắp các tuyến đường vừa tìm vừa hỏi thăm nhưng vẫn không thấy, lúc đó chị nghĩ không thể nào tìm được tài sản đã bị mất nữa.

Thế những, đến khoảng 14h30 thì chị nhận được điện thoại của Công an phường Thổ Quan mời đến trụ sở làm thủ tục xác minh để nhận lại tài sản.

Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng kể lại, chiều nay anh nhận nhiệm vụ lên Phòng CSGT ở phố Lý Thường Kiệt lấy công văn. Khi di chuyển qua phố Khâm Thiên để trở về nơi làm việc, qua ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền, anh Hùng phát hiện 1 chiếc ví màu vàng. Kiểm tra bên trong anh Hùng thấy bọc tiền mệnh giá 500 nghìn và 1 chiếc điện thoại cùng giấy tờ tùy thân mang tên Vũ Thị Bích Thúy.

Ngay sau đó, anh Hùng gọi điện cho cấp trên báo cáo sự việc và được chỉ đạo mang toàn bộ số tài sản vào Công an phường Thổ Quan gần đó trình báo.

Chị Thúy cho biết, số tiền trên là vốn liếng chị tích góp nhiều năm mới có.

Xúc động trước hành động đẹp của Thiếu úy Hùng, chị Thúy đã viết thư cảm ơn tới Giám đốc Công an TP Hà Nội và Trưởng phòng CSGT công an thành phố.

Theo hoài Thu (Đời sống pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan