Chuyện đời đặc biệt của người phụ nữ trúng độc đắc 92 tỷ đồng

Ngày 19/10/2016 20:00 PM (GMT+7)

Trong xóm, chị Đào được gọi là người phụ nữ may mắn, bởi chị từng nhiều lần được “lộc trời”. Nhưng chơi số và trúng giải độc đắc tới 92 tỷ đồng thì đó là điều mà thậm chí trong giấc mơ, cả đời chị cũng không nghĩ tới. Khi đã thành tỷ phú, người phụ nữ này vẫn sống rất bình dị.

Từng nhiều lần trúng số

Chị Đào sinh sống tại khóm 7, P.8, TP Trà Vinh (Trà Vinh), là chủ nhân của giải thưởng xổ số 92 tỷ đồng, khiến dư luận xôn xao. Từ lúc “khai sinh” tại Việt Nam, tới lần quay thứ 39, xổ số kiểu Mỹ mới có người trúng giải độc đắc. Người chơi số có câu “người đi tìm số và số tìm người”, và dãy số thần tài 05-21-31-33-38-42, đã tìm đến chị Đào. Ngày hôm ấy chị Đào ghé chỗ bán vé số gần nhà để chọn. Đi cùng chị có cậu con trai 4 tuổi. Tại quầy vé, cậu con trai nhỏ vơ ngay lấy tờ vé mang giải độc đắc trên. Tờ vé có giải 92 tỷ, được chị mua với số tiền 10.000 đồng.

Người miền Tây thường ăn cơm sớm. Lúc gia đình chị Đào đang quây quần bên mâm cơm thì nhà đài quay số. 6 dãy số lần lượt trùng khớp, cả gia đình chị vỡ òa sung sướng. Họ ôm lấy nhau, nghẹn ngào không thốt được nên lời. Đêm ấy, cả nhà thao thức, chưa bao giờ họ thấy đêm lại dài đến như vậy.

Chuyện đời đặc biệt của người phụ nữ trúng độc đắc 92 tỷ đồng - 1

Gia đình và chị Đào (ngoài cùng bên phải) vui mừng khi trúng độc đắc. Ảnh:T.G

Gia cảnh khó khăn, chồng chị Đào công việc bấp bênh, ai thuê gì làm nấy. Còn chị cũng trải qua đủ nghề buôn thúng bán mẹt như bán nem nướng, hủ tiếu, bán thịt… Chị vốn hiền lành, ít nói, chuyện về gia cảnh của người phụ nữ này được những hàng xóm nói thay. Họ kể, trước khi thành tỷ phủ, gia đình chị liên tiếp gặp tai ương. Không hiểu sao, hết người này đến người kia trong gia đình chị gặp chuyện không đâu, nhất là về vấn đề sức khỏe. Việc buôn bán của chị cũng ế ẩm một cách kỳ lạ nên nợ nần luôn bủa vây. Ngay cả trước hôm trúng số, mẹ chị mới xuất viện về nhà. Bà bị ngã gãy xương sườn phải nằm viện cả tháng trời. Hàng xóm nói: “Chắc trời thương người hiền lành nên đã cho chị trúng số”.

Cũng theo chia sẻ của những người gần gũi với gia đình nữ tỷ phú, chị Đào từng nhiều lần trúng số. Đó là những lần chị chơi vé số truyền thống, giá trị giải thưởng an ủi. Lần lớn nhất trị giá 200 triệu đồng. Cũng cách đây một thời gian ngắn, chị Đào cũng trúng số, trị giá giải thưởng 80 triệu đồng. Cả hai lần đó, chị đều chia số tiền này cho người nhà, giúp vài người khó khăn để báo đáp “lộc trời”. Chị Đào chỉ giữ lại một phần nhỏ để làm ăn.

Chị Đào tâm sự, trải qua những ngày kham khổ khốn khó nên chị quý giá trị của đồng tiền. 92 tỷ sau khi trừ thuế theo quy định của nhà nước, chị sẽ được nhận thưởng 83 tỷ đồng. Một số tiền mà chị có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Và chắc chắn chị Đào cũng không thể hình dung được 83 tỷ nó lớn tới như thế nào. Vậy mà, bữa cơm đầu tiên của “nữ đại gia” này rất đạm bạc, chỉ là tàu hủ. Buổi sáng ngày 17/10, chị vẫn đưa con đi học như những ngày thường trước đó. Chỉ có mẹ ruột của chị Đào là không giữ được bình tĩnh, từ lúc con gái trúng số, bà Điệp cứ ngồi trước cửa khóc suốt vì quá vui mừng.

Chị Đào chia sẻ, khi chưa nhận được tiền, gia đình chị vừa mừng, vừa lo kẻ xấu sẽ cướp mất tờ vé độc đắc ấy. 4h sáng ngày 17/10, ông Thái (bố chị Đào) cùng một số người thân thuê xe lên TP HCM để nhận thưởng. Chị Đào kể, trong nhà chỉ có mỗi cha mình là rành đường sá nên chị đã nhờ ông trực tiếp đi lên TP HCM làm thủ tục nhận giải. Suốt cả ngày hôm ấy, cả gia đình cùng tâm trạng lo lắng lẫn bồn chồn vì không biết một mình ông ở TP HCM có gặp trục trặc gì hay không, đã làm thủ tục ổn thỏa chưa và bao giờ về tới nhà?!.

Nói về mục đích sử dụng số tiền trúng số, chị Đào cho biết có thể gia đình sẽ trích một phần để làm từ thiện, đi phát gạo và giúp đỡ một số gia đình gặp khó khăn. Ngoài ra, hiện tình hình kinh tế của gia đình cũng không tốt, mẹ chị cũng mắc một số bệnh nên muốn sử dụng số tiền này để cải thiện cuộc sống, cũng như chữa bệnh cho mẹ chị. Còn số tiền còn lại gia đình chưa thể đưa ra quyết định và tất cả đều muốn nghe ý kiến của ông Thái sau khi trở về.

Phát hoảng vì nhiều người đến xin "lộc"

Chuyện đời đặc biệt của người phụ nữ trúng độc đắc 92 tỷ đồng - 2

Hàng trăm người tìm đến gia đình chị Đào để chia vui, trong số đó cũng có người đến xin “lộc”.

Theo ghi nhận của PV, trong khi cha chị Đào cùng người thân trong nhà thuê ôtô lên TP HCM làm các thủ tục nhận giải. Tại căn nhà tường được xây 30 năm trong con hẻm rộng 4m ở TP Trà Vinh, nhiều người thân quen đến chúc mừng, chia vui với gia đình chị Đào. Ngoài ra, khi nghe thông tin chị Đào sẽ trích một phần tiền lĩnh thưởng để làm từ thiện, đã có hàng trăm người lặn lội đường xa, tập trung tại ngôi nhà nơi gia đình “nữ tỷ phú” sinh sống để xin “lộc”. Nhân viên các ngân hàng cũng đến vận động gia đình gửi tiền và đưa ra bảng giá mời chào với mức giá lãi suất hấp dẫn.

Càng về chiều, lượng người lạ từ khắp nơi đổ về căn nhà nhỏ của gia đình chị Đào lại càng đông thêm. Từ chia sẻ niềm vui với gia đình, một số người còn có mục đích, dụng ý khác, khiến cho gia đình chị Đào bị quấy rầy và mệt mỏi. Lo chuyện không hay xảy ra với gia đình, nên ngay sau khi lĩnh thưởng, toàn bộ thành viên trong gia đình này đã tạm thời di tản đi nơi khác, và không một ai biết được địa chỉ cụ thể. Sáng ngày 18/10, PV trở lại ngôi nhà chị Đào đang sinh sống, thấy có nhiều người dân bàn tán xôn xao, ngồi đứng la liệt. Nhiều người dân nghèo ở xa cũng tìm đến xin gạo, xin tiền thuốc thang chữa bệnh, có người bồng bế theo trẻ nhỏ ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ...

Được biết, chính quyền địa phương cũng đã cắt cử lực lượng an ninh túc trực thường xuyên tại nhà chị Đào để giữ trật tự và bảo vệ an toàn cho ngôi nhà chị Đào. PV cũng liên hệ vào số điện thoại của chị Đào đã cho trước đó, tuy nhiên số điện thoại này cũng đang bị khóa. Trao đổi với PV, Ông Trương Triều Minh (người đã tư vấn cho gia đình chị Đào lánh tạm đi nơi khác, để đảm bảo an toàn cho những thành viên trong gia đình), Trưởng ban công tác mặt trận Khóm 7 (P.8) xác nhận: “Chị Đào có hứa sẽ tặng quà và tiền cho người nghèo, nhưng sẽ nhờ chính quyền địa phương xét duyệt danh sách chứ không phát ngay bây giờ”.

Xổ số mới ra đời đã hết “sốt”

Được biết, sau khi ra mắt thành công xổ số 6/45 tại thị trường TP HCM hồi tháng 7/2016, đến nay đơn vị phát hành đã mở thêm các thị trường: Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu tổng cộng hơn 1.000 điểm bán. Ngay từ thời điểm tung ra thị trường, xổ số kiểu Mỹ khiến dư luận xôn xao, lý do là bởi vì hình thức mới mẻ, lạ lẫm với tất cả mọi người. Nhờ yếu tố “tự quyết” khiến người chơi vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, cơn sốt chơi số kiểu Mỹ cũng nhanh chóng qua đi, bởi trên thực tế tỉ lệ trúng giải đặc biệt vô cùng nhỏ.

Người dân vẫn kém mặn mà với xổ số kiểu Mỹ

Ngay cả sau khi Vietlott công bố chị Đào trúng giải độc đắc lên tới 92 tỷ đồng, người chơi vẫn không mấy mặn mà với xổ số kiểu Mỹ. Theo khảo sát của PV tại nhiều cửa hàng bán xổ số kiểu Mỹ tại TPHCM, doanh thu có nơi giảm hơn một nửa ngày thường. Những khu vực tập trung nhiều đại lý xổ số như đường Châu Văn Liêm (Q.5), Phan Đình Phùng (Q. Phú Nhuận)... Theo giải thích của những cửa hàng bán vé số, có nhiều lý do khiến xổ số kiểu Mỹ không “sốt” như dự đoán, đó là vì xổ số kiểu Mỹ “khó ăn”. Người chơi vẫn có thói quen mua xổ sổ truyền thống. Ngoài ra còn có lý do khác, đó là sau khi chị Đào trúng độc đắc, giải thưởng trở về giá trị gốc là 12 tỷ đồng thì nhiều khách hàng không hào hứng như thời điểm trước kỳ mở thưởng thứ 39 vào ngày 16/10.

Theo Nguyễn Khoát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự