Chuyện về một người phụ nữ sống buông thả sau ly hôn

Ngày 06/08/2017 09:15 AM (GMT+7)

Cuộc đời buông thả của người đàn bà này bắt đầu từ sau khi hôn nhân đổ vỡ. Hai đứa con tiếp theo không rõ bố của chúng là ai.

Đối với phụ nữ, con cái là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Thế nhưng với những phụ nữ phạm tội về ma túy, việc mang thai và sinh con lại đang trở thành một chiêu trò để đối phó với các cơ quan pháp luật nhằm trốn tránh thi hành án...

 Tuy 5 tuổi, nhưng cô bé Nguyễn Minh Châu chỉ nhỏ như đứa trẻ 3 tuổi. Nó ngồi thu lu trên ghế, ôm chặt con gấu bông đã cũ. Bên cạnh, mẹ nó hết đứng lại ngồi, giữ thằng em mới hơn 1 tuổi cứ nhảy tưng tưng trên tay, thi thoảng lại quay sang giật đầu giật tóc trêu chị. Mỗi lần có người lạ bước vào phòng, con bé Châu lại nhanh nhảu chào rồi tiếp tục ôm gấu bông, chăm chú chờ đợi thằng em nhả cái kẹo mút ra.

Đây không phải là lần đầu, tôi bắt gặp cái cảnh một người đàn bà bồng bế, dắt díu theo những đứa trẻ còn đỏ hỏn hay lít nhít như vậy ở một đơn vị phòng chống tội phạm về ma túy. Liên tục đẻ con để được tạm hoãn thi hành án, sau đó tiếp tục phạm tội mới là một trong những chiêu trò của một số phụ nữ phạm tội về ma túy, lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật. Họ sinh con ra không phải để yêu thương, chăm bẵm mà mục đích là biến chúng thành “bảo bối” trước các cơ quan pháp luật.

Mẹ của cô bé Châu là Nguyễn Thanh Loan (41 tuổi) bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, hồi 22h15 ngày 17-7, tổ công tác Đội 7 Phòng PC47 Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) kiểm tra phòng 202 nhà nghỉ Trúc Mai (ngõ 477 Kim Mã), phát hiện Nguyễn Thanh Loan cùng 3 đối tượng Đỗ Quốc Hưng (41 tuổi, ở ngõ 365 Kim Mã, quận Ba Đình), Nguyễn Văn Sơn (25 tuổi,  ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), Đỗ Văn Công (42 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đang có hành vi sử dụng ma túy.

Thời điểm kiểm tra, Loan bế con trai là cháu Lê Phúc Như Thế (sinh tháng 5-2016) ngồi trên giường, còn 3 khách nam “đập đá” trên sàn nhà. Phát hiện công an kiểm tra, Loan cầm bình “đập đá” đồng thời móc ma túy trong túi quần định phi tang nhưng đã bị ngăn chặn, thu giữ tang vật là 1 gói heroin và 1 gói ma túy “đá”.

Chuyện về một người phụ nữ sống buông thả sau ly hôn - 1

Nguyễn Thanh Loan mang theo 2 con nhỏ khi lên cơ quan Công an.

Khi cơ quan Công an đang kiểm tra thì tại khu vực lễ tân, người tình của Loan là Đào Thanh Tùng (46 tuổi) đi xe máy chở theo 2 cháu nhỏ 5 tuổi gồm Nguyễn Thị Minh Châu (con gái Loan) và Đào Kiều My (con gái Tùng) đến nhà nghỉ. Kiểm tra chiếc xe máy Honda do Tùng điều khiển, phát hiện thu giữ tại phần ốp nhựa đầu xe máy có 19 gói heroin. Tùng khai nhận mua số heroin trên về vừa sử dụng, vừa bán cho khách kiếm lời. Toàn bộ các đối tượng và tang vật được đưa về Cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Đây không phải là lần đầu tiên, Nguyễn Thanh Loan bồng theo con nhỏ tới cơ quan Công an. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Loan đã có 2 tiền án về tội ma túy. Tháng 9-2016, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xử 48 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 5-2017, Loan tiếp tục bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xử 24 tháng tù giam cũng về tội danh này. Cả 2 lần xét xử, Loan đều được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Liệt kê như vậy để thấy được việc phạm tội về ma túy của Nguyễn Thanh Loan là có hệ thống. Cho dù Loan không thừa nhận nhưng đứa con trai út mới hơn 1 tuổi chính là “cứu cánh” cho người đàn bà này đối phó với các cơ quan pháp luật khi liên tiếp phạm tội.

Trước khi dính vào ma túy, Nguyễn Thanh Loan là người đàn bà có nhan sắc và từng có một gia đình hạnh phúc. Cuộc hôn nhân với người chồng đầu  mang lại cho Loan 2 đứa con một trai một gái, niềm mơ ước của bất cứ người phụ nữ nào khi đi lấy chồng. Nhưng rồi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Cả hai đứa con giờ đều ở cùng nhà nội.

Cuộc đời lang bạt, buông thả của người đàn bà này bắt đầu từ sau khi hôn nhân đổ vỡ. Hai đứa con tiếp theo lần lượt ra đời nhưng không rõ bố của chúng là ai. Thế giới của hai đứa trẻ chỉ thu gọn trong phòng trọ, nhà nghỉ khách sạn, nơi mẹ nó thuê ở để dễ bề hoạt động phạm tội ma túy.

Tại thời điểm bị Đội 7 Phòng PC47 bắt giữ, Nguyễn Thanh Loan đang thuê phòng tại nhà nghỉ Trúc Mai làm nơi ở với giá 5 triệu đồng/tháng. Thời gian này, Loan cặp kè với Đào Thanh Tùng tức Tùng “lùn”, là đối tượng ma túy nổi cộm trên địa bàn phường Ngọc Khánh. Bản thân Tùng có 5 tiền án về các tội hình sự và ma túy, nghiện ma túy nặng.

Không chịu được người chồng vào tù nhiều hơn ở nhà, sau khi sinh con, vợ Tùng đã bỏ đi. Nuôi con nhỏ một mình nên khi gặp Nguyễn Thanh Loan cũng đang cảnh con thơ, hai bên bàn nhau “góp gạo thổi cơm chung”. Tùng gửi con để Loan trông giúp và góp tiền cùng Loan nuôi con từ việc mua bán ma túy.

Chuyện về một người phụ nữ sống buông thả sau ly hôn - 2

Nguyễn Thanh Loan mang theo 2 con nhỏ khi lên cơ quan Công an.

Dường như sinh ra trong hoàn cảnh nào thì những đứa trẻ phải chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh đó. Mẹ bận trông em, cô bé Châu chỉ có con gấu bông làm bạn. Thế giới của cô bé Châu ngập trong khói ma túy. Phòng trọ chật chội, bọn trẻ ngồi chơi trên giường, còn bố mẹ chúng và những vị khách thì châu đầu dưới sàn nhà “đập đá”.

Lâu dần thành quen. Cô bé Châu không còn phản xạ với khói thuốc. Việc của nó là ngồi yên một góc ôm gấu bông như một đứa trẻ tự kỷ. Nó buộc phải trật tự, ngoan ngoãn một cách thụ động, miễn cưỡng để mẹ còn kiếm tiền từ ma túy. Nó đã quá 36 tháng tuổi, không còn là “phao cứu sinh” nữa nên mẹ nó buộc phải sinh tiếp đứa con thứ tư. Và đứa bé này thực tế đã giúp người mẹ 2 lần “né” được việc thi hành 2 bản án ma túy.

Đương nhiên, một bà mẹ đẻ con có chủ đích để “trốn” án như Nguyễn Thanh Loan thì không bao giờ thừa nhận lý do sinh con như vậy. Cô ta thanh minh rằng người đàn bà khi đi lấy chồng chỉ có con làm lãi, vì nhà chồng đã giành việc nuôi 2 đứa con đầu nên cô ta buộc phải sinh thêm 2 đứa nữa để có chỗ dựa khi về già. Thoạt nghe thì cái lý ấy rất dễ làm người khác mủi lòng thương cảm.

Thế nhưng khi hỏi vì sao cô bé Châu 5 tuổi mà chưa làm thủ tục khai sinh? Loan lại đổ tại cho việc “nhỡ nhàng” sinh thêm đứa con trai nên không có thời gian. Cái lý do “đập đá” ngay trong phòng cùng bọn trẻ cũng được bà mẹ này lấp liếm rằng cô ta chỉ sử dụng như một liệu pháp giảm cân, và khách đến thì mời sử dụng cho vui (?!).

Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự