Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả

Ngày 16/11/2017 17:23 PM (GMT+7)

Sau khi nhận được đôi tay giả, anh Dương mừng đến phát khóc và mong muốn sẽ làm quen thật nhanh để có thể làm được mọi việc giúp đỡ mẹ và vợ.

Sau khi được các cá nhân và các tổ chức xã hội giúp đỡ, chiến sĩ Đinh Văn Dương – người duy nhất sống sót trong vụ trực thăng M171 rơi ở Hòa Lạc (Thạch Thất – Hà Nội) đã nhận được đôi tay giả trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Anh Dương cho biết, hơn 3 năm qua cuộc sống của anh nếm trải vô vàn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt, những khi nhìn người thân vất vả chăm sóc mình, anh chỉ ao ước có có đôi tay giả để mọi người bớt khổ.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 1

Ao ước có đôi tay giả để tiện trong cuộc sống hàng ngày của anh Dương đã trở thành hiện thực.

Chính vì thế, khi được tặng đôi tay giả, anh mừng đến rơi nước mắt, nhiều lúc anh mê mẩn nhìn ngắm đôi tay quên cả ăn uống. Theo chia sẻ của anh Dương, hiện anh vẫn đang trong quá trình làm quen, nhưng mỗi khi tự mình cầm được chai nước hay hộp sữa anh vô cùng hạnh phúc.

“Trước đây cuộc sống của tôi phải dựa hoàn toàn vào những người thân trong gia đình, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi khi có đôi tay mới. Tôi mong có thể làm được mọi thứ để mẹ và vợ con đỡ khổ”, anh Dương chia sẻ.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 2

Anh Dương hạnh phúc khi có thể cầm nắm các đồ dùng, vật dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Đôi tay giả của anh Dương được điều khiển bằng chip và cơ bắp của tay nên sử dụng rất dễ dàng. Khi lắp vào hoạt động cũng được khoảng 90% so với tay thật, hiện anh Dương đã có thể cầm được các vật nhỏ chai nước, hộp thuốc, chìa khóa…

Thấy con trai nở nụ cười tươi rói khi có đôi tay mới, bà Trịnh Thị Đông (mẹ anh Dương) ngồi bên cạnh không khỏi xúc động và chia sẻ: “Kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, đây là khoảnh khắc thứ 2 tôi không thể nào quên được. Đầu tiên là con tôi có thể tỉnh lại, nói chuyện với mọi người như hiện tại, và giờ là con tôi có được đôi bàn tay giả để vận động”.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 3

Mẹ anh Dương vui mừng khi con trai có đôi bàn tay giả để vận động

Được biết, từ khi xảy ra sự việc cho đến khi trở về với gia đình, chiến sĩ Đinh Văn Dương đã trải qua hơn 1.000 ngày chiến đấu với tử thần, trong đó có hơn 4 tháng hôn mê và trải qua 24 cuộc phẫu thuật, 3 lần tim ngừng đập, có lúc người thân rơi vào tuyệt vọng, nhưng bằng ý chí và nghị lực anh Dương đã vượt qua tất cả.

Dười đây là một số hình ảnh chiến sĩ Đinh Văn Dương làm quen với đôi tay giả mới được tặng:

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 4

Trước khi lắp đôi tay giả, anh Dương phải phải đi một chiếc tất vào phía trong.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 5

Sau đó đôi tay giả sẽ được lắp ra phía ngoài chiếc tất.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 6

Đôi tay giả của anh Dương được điều kiển bằng chíp điện tử...

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 7

...cùng với cơ bắp của tay, nên việc sử dụng khá dễ dàng.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 8

Mỗi khi tự mình cầm nằm được các đồ dùng, vật dụng anh Dương đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 9

Nềm vui của hai mẹ con anh Dương khi có đôi tay giả để phục vụ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 10

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 11

Anh Dương đang tập vận động và sử dụng chiếc tay giả.

Cuộc sống mới của chiến sĩ sống sót trong vụ trực thăng rơi ở HN khi có bàn tay giả - 12

Được biết tay giả của anh Dương được sạc bằng nguồn điện dân dụng.

Ngày 7/7/2014, máy bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù đã bị mất liên lạc và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Tổng số người trên máy bay gặp nạn là 21, trong đó có 16 học viên, 2 giáo viên dù và 3 thành viên tổ lái. Vụ tai nạn khiến 20 người tử vong. Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc Công 18 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là người duy nhất sống sót.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội