Cười đau bụng với bài văn tả bố của học sinh lớp 2

Ngày 07/01/2015 10:03 AM (GMT+7)

Trên mạng xã hội đang lan truyền một bài văn tả người thân trong gia đình của một học sinh lớp 2.

Nội dung bài văn tả bố của học sinh như sau:

"Bố em tên là Trần Mạnh Toàn. Năm nay bố 36 tuổi. Bố có hình dáng còi và cao. Bố em hay đánh giắm, cứ mỗi khi em xem phim lại thấy bố lại đánh giắm hai ba lần. Vào các ngày nghỉ bố thường em xang thăm bà nội. Bố em làm nghề kinh doanh. Bố rất yêu em. Em cũng rất yêu bố."

Bài làm được giáo viên nhận xét: "Con nên lựa chọn chi tiết hay để kể. Sắp xếp ý lộn xộn".

Cười đau bụng với bài văn tả bố của học sinh lớp 2 - 1

Bài văn tả thực này được đông đảo cư dân mạng thích thú với những nhận xét: "Đây mới là cảm xúc thật của học sinh tiểu học, viết hay có trình tự là của cô", "Yêu em bé này quá"...

Mặc dù câu chữ còn ngây thơ và không được trau chuốt nhưng bài văn này đã thoát ra khỏi khuôn khổ những bài văn tả theo khuôn mẫu khô cứng. Chị Hương Thu, một phụ huynh nhận xét: "Đọc bài của em bé này rất buồn cười nhưng rõ ràng đây là những suy nghĩ thật của bé, chứ không phải là mẫu bài thường thấy theo một mô típ có sẵn của giáo viên. Các cô giáo nên hướng dẫn để học sinh tiểu học có thể viết ra được những cảm xúc tự nhiên của chính mình".

Theo Bạch Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan