Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút

Ngày 18/10/2016 14:18 PM (GMT+7)

Ngày 17-10, hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh phải nghỉ học.

Cô Lê Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Trạch (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết sáng nay khi nước lũ rút dần thì để lại một lớp bùn dày. Hiện giáo viên đang cố gắng dọn dẹp, tẩy rửa những đồ dùng có thể còn dùng tạm được. Dự kiến phải 3-4 ngày nữa việc dạy, học mới trở lại bình thường.

Trong khi đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang ngập chìm trong nước. Hiện thiệt hại về tài sản trên địa bàn vẫn chưa thể thống kê được.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 1

Giáo viên Trường Mầm non Hương Trạch (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bật khóc khi nhặt lại sách vở, đồ dùng học tập ướt và lẫn bùn đất.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 2

Phơi lại đồ sau lũ.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 3

Bộ đội giúp các trường sau khi lũ rút đi.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 4

Dọn bùn sau lũ.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 5

Gượng dậy sau cơn lũ dữ.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 6

Trường học ở xã Phương Mỹ, Phương Điền (huyện Hương Khê) vẫn chìm trong lũ.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 7

Lũ chưa rút nên học sinh và phụ huynh ở xã Phương Điền vẫn đang phải sống trên chạn nóc nhà.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 8

Người dân đang ngồi trên thuyền mong chờ lũ rút nhanh.

Giáo viên bật khóc nhặt sách vở trong bùn khi lũ rút - 9

Bộ đội phát mì tôm, lương khô cho người dân và học sinh vùng ngập nặng ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo Đ. Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự