Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt "của quý" ở Hưng Yên

Ngày 24/05/2017 18:47 PM (GMT+7)

Sau khi sát hại anh Thao tại nhà riêng, Tuấn mang thi thể nạn nhân ra bờ sông Bắc Hưng Hà cách nhà khoảng 300m phi tang.

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 1

Ngày 24.5, Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên), nghi phạm gây ra vụ rồi rạch bụng, cắt “của quý” nạn nhân Nguyễn Văn Thao (SN 1993, trú tại Yên Mỹ).

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 2

Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định, tối 20.5, tại nhà riêng (ảnh), Tuấn dùng dao đâm 2 nhát vào ngực, 2 nhát vào lưng anh Thao khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 3

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 4

Ngôi nhà Tuấn ở nằm ở khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại, cách bờ sông Bắc Hưng Hà khoảng 300 mét nên khi xảy ra vụ án người dân địa phương sinh sống ở gần không phát hiện.

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 5

Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn rạch bụng thi thể nạn nhân, cắt bộ phận sinh dục nạn nhân rồi phi tang thi thể ngay tại khu vực bờ sông Bắc Hưng Hà cách nhà khoảng 300 mét.

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 6

Sau khi phi tang xác nạn nhân Tuấn về nhà tắm giặt, lau vết máu trong nhà nhằm xóa dấu vết. Tuấn mang đốt vật dụng trong nhà có dính máu để xóa dấu vết phạm tội.

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 7

Tuy nhiên quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu khô ở khu vực Tuấn phi tang và bộ phận sinh dục nạn nhân.

Hiện trường vụ giết người rồi rạch bụng, cắt amp;#34;của quýamp;#34; ở Hưng Yên - 8

Người dân xã Lý Thường Kiệt cho biết, Tuấn sinh sống một mình trong căn nhà cấp 4. Sự việc xảy ra khiến người dân xã Lý Thường Kiệt bàng hoàng, không nghĩ Tuấn có thể gây ra tội ác man rợ.

Theo Đỗ Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự