Hóa thân làm cậu bé tị nạn chết trên bờ biển, đạt giải Nhất viết thư UPU 2016

Ngày 20/05/2016 15:42 PM (GMT+7)

Hóa thân vào Aylan Kurdi, cậu bé tị nạn Syria xấu số đã chết dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, để viết thư cho chính cậu ta khi 45 tuổi, em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh tỉnh Hải Dương đã đoạt giải Nhất cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2016 của Việt Nam.

Sáng 20/5/2016, tại trường THCS Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 năm 2016.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Viết thư UPU tại Việt Nam cho biết: Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (2016) do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” (Write a letter to your 45-year-old self). Chủ đề này được chọn gắn với 45 năm Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.

Hóa thân làm cậu bé tị nạn chết trên bờ biển, đạt giải Nhất viết thư UPU 2016 - 1

 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 45 tại Việt Nam.

Đây là cuộc thi lần thứ 27 được tổ chức ở Việt Nam kể từ năm 1987, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức. Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: 

Ban Tổ chức cuộc thi Viết thư UPU tại Việt Nam đã nhận được 956.382 bài dự thi của các em học sinh đến từ 1.498 trường của hầu hết các địa phương trong cả nước.

Trong đó, Giải Nhất đã thuộc về bức thư của em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, Hải Dương

Khác biệt với hầu hết các bức thư khác, Thu Trang chọn cách hóa thân vào cậu bé tị nạn người Syria Aylan Kurdi để viết thư cho chính cậu khi 45 tuổi.

Ai cũng biết bé Aylan Kurdi đã chết trên bờ biển Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ, trong một cuộc chạy trốn bạo lực cùng gia đình em. Đó cũng chính là điều đáng nói nhất ở bức thư này. Lời kể của cậu bé Aylan Kurdi trên Thiên Đường chính là giấc mơ của Nguyễn Thị Thu Trang về một thế giới không còn bạo lực, không còn cảnh con người phải xua đuổi nhau, dồn nhau xuống biển.

Bức thư Thu Trang viết có đoạn: “Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kì diệu lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực… Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên.

Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bung nở trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng súng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu…”.

Bức thư đạt giải Nhất này đã được Ban Tổ chức dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi Quốc tế.

Bên cạnh bức thư đạt giải Nhất, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó là 61 giải Cây bút triển vọng và 3 giải phụ gồm Giải dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất, Giải dành cho học sinh Dân tộc thiểu số và Giải dành cho học sinh khiếm thị.

Đại diện cho Ban Giám khảo cho biết: “Đề tài mở của năm nay đã thực sự kích thích được trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các em học sinh. Các em tưởng tượng và viết cho tương lai của bản thân mình, một tương lai đa dạng, phong  phú, phản ánh một thế giới ước mơ trẻ thơ thực sự hồn nhiên, tươi đẹp. Những ước mơ được lựa chọn nhiều nhất là trở thành giáo viên, doanh nhân, nhà khoa học, nhà hoạt động môi trường, bảo vệ hòa bình, bác sĩ, nghệ sĩ, Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng, cảnh sát biển, nhà ngoại giao, nhà văn, đầu bếp tài hoa, … Có một số ước mơ thật đặc biệt: Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, cảnh sát biển, cô giáo ở Trường Sa, người kinh doanh không khí sạch …”.

“Top 100 bài thi xuất sắc nhất của năm nay được viết bởi học sinh đến từ các địa phương từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng đến miền núi, không ít các bài viết của các em học sinh dân tộc thiểu số. Điều này khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi viết thư quốc tế UPU”, ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết thêm.

Theo Bình Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h