Lập chuyên án điều tra vụ 'cậu Thủy'

Ngày 27/11/2013 17:39 PM (GMT+7)

Trước nghi vấn “cậu Thủy” làm giả hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk, công an tỉnh này đã quyết định lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Ngày 27/11, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Trường cho biết công an tỉnh này đã lập chuyên án để điều tra vụ “giả hài cốt liệt sĩ” đối với Nguyễn Thanh Thúy (còn gọi là “cậu Thủy”, 54 tuổi, ở Bắc Ninh, tự xưng nhà ngoại cảm) đã quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Lập chuyên án điều tra vụ cậu Thủy - 1

"Cậu Thủy" vừa tìm hài cốt vừa trả lời phỏng vấn.

Trước đó, từ cuối năm 2011, Nguyễn Thanh Thúy bằng phương pháp áp vong đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Dương Văn Mừng (bố ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam, hi sinh năm 1968) tại xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Sau sự việc này, Ngân hàng CSXH cùng Thúy thông báo cho tỉnh Đắk Lắk biết vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ đang nằm tại đây, đồng thời ngõ ý sẽ giúp tỉnh tìm kiếm, khai quật. Mọi công tác cất bốc, chi phí đều do Ngân hàng CSXH lo.

Cuối năm 2012, Thúy cùng Ngân hàng CSXH Việt Nam đưa 3 nhân chứng từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và hiện trường và những người này khẳng định từng có nhiều trận đánh của Sư đoàn bộ binh 320/Quân đoàn 3 (hiện đóng tại Gia Lai) trong giai đoạn 1968 - 1972.

Trên cơ sở này, từ ngày 28 - 30/12/2012, Thuý cùng Ngân hàng CSXH về xã Ea H’leo tiến hành đào bới, cất bốc được 31 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chôn kèm. Tiếp đó, từ ngày 6 - 8/3/2013, Thúy tiếp tục về xã Ea H’leo tìm kiếm, cất bốc thêm 42 hài cốt liệt sĩ cũng bằng phương pháp áp vong.

Lập chuyên án điều tra vụ cậu Thủy - 2

"Cậu Thủy" (áo sẫm, ngồi) đang chỉ đạo cất bốc hài cốt liệt sĩ cho một gia đình ở Đắk Lắk

Qua 2 đợt cất bốc, “cậu Thủy” cùng ngân hàng CSXH đã tìm được 73 bộ HCLS, trong đó có 3 bộ được gia đình đưa về quê an táng, còn 70 được mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Có điều lạ, đợt quy tập thứ nhất trùng vào dịp Tết dương lịch 2013, khi tất cả cán bộ, công chức đang được nghỉ lễ; đợt thứ 2 trùng vào dịp tỉnh Đắk Lắk đang tưng bừng tổ chức khai mạc Festival Cà phê Buôn Ma Thuột 2013.

Cả hai đợt tìm kiếm, cất bốc đều diễn ra vào ban đêm. Ngoài số hài cốt tìm tập trung trên, trong dịp vào Đắk Lắk, “cậu Thủy” cũng tranh thủ nhận tìm kiếm riêng thêm 2 bộ HCLS cho 2 gia đình tại TP.Buôn Ma Thuột với khoản “hậu tạ” lên lên tới hơn 250 triệu đồng.

Mới đây, sau thông tin “cậu Thủy” bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt để điều tra hành vi làm giả HCLS, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở LĐTB-XH tỉnh báo cáo Cục Người có công, đồng thời xin chủ trương khai quật lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN đối với 73 hài cốt do ông Thuý tìm thấy nhằm trả lại sự trong sạch cho nghĩa trang.

Sau sự việc trên, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã có văn bản gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk khẳng định, qua nghiên cứu tài liệu, không thấy có đơn vị nào và trận đánh nào của Quân đoàn 3 tại khu vực cầu 110 huyện Ea H’leo; cũng không có thông tin về liệt sĩ được mai táng tại khu vực này.

Theo Y Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan