Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô

Ngày 06/10/2015 05:30 AM (GMT+7)

Gần 50 hộ dân nhà A7 (Tân Mai, Hoàng Mai) hàng ngày đối diện với sự xuống cấp nghiêm trọng của ngôi nhà nơi mình đang sống.

Khoảng 5 năm trở lại đây, gần 50 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu tại khu tập thể  A7 (Tân Mai, Hoàng Mai) phải đi lại dưới những cây cột chống chằng chịt để vào nhà. Từ ngoài cửa cho tới bên trong đều phải gia cố bằng cây chống sắt. 

Bà Thanh - sống tại tầng 3 cho biết, bà sinh sống ở đây từ năm 1985, chứng kiến sự xuống cấp từng ngày của khu nhà. "Nhà có cháu nhỏ, hàng ngày cứ chui ra chui vào trong khu tập thể cũ nát này thấy cũng tội. Không may nhà bị sập xuống, người lớn có bị làm sao còn đõ, chứ trẻ nhỏ thì tội nghiệp quá", bà Thanh chia sẻ.

Tại tầng 5, sự xập xệ của khu tập thể này càng được thể hiện rõ. Mặc dù có cột sắt chống đỡ nhưng quanh năm phải chịu cảnh mưa nắng nên toàn bộ hệ thống trần nhà bị nứt, hoen ố và bong tróc. "Trời cứ đổ mưa lớn là các hộ như đi đánh trận. Nhà nào có nồi niêu xoong chảo đều mang ra hứng nước. Hai bên tường nứt toác như tơ nhện. Với tình trạng này, dù có khung thép chống đỡ nhưng chỉ được một thời gian rồi lại hoen rỉ thôi", bà Toàn - một người dân sống tại tầng 5 khu tập thể chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Gắng - Tổ trưởng khu tập thể A7 cho biết, khu nhà này từ lâu đã trở thành khu nhà... "ổ chuột". Khổ nhất vẫn là các hộ ở tầng 5. Cứ trời mưa là các hộ gọi nhau ra hứng nước trên trần, tát nước dưới sàn để đồ đạc không bị hư hỏng. "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết. Những khe nứt xung quanhmở rộng. Thanh giàn giáo chống đỡ ngày càng trùng xuống và có thế gãy bất cứ lúc nào", ông Gắng ngán ngẩm cho biết.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 1

Gần 50 hộ dân khu tập thế A7 (Hoàng Mai, Hà Nội) đang phải hàng ngày sống trong sợ hãi về sự xuống cấp nghiêm trọng của ngôi nhà này.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 2

Toàn bộ khu tập thể được gia cố bằng hệ thống giàn giáo sắt.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 3

Trần nhà bị nứt toác, bong tróc từng mảng vữa.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 4

Nhiều đoạn nứt nghiêm trọng được gia cố thêm bằng hệ thống giàn giáo sắt.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 5

Cả khu nhà 5 tầng nhưng chỉ có một chiếc cầu thang đi lại nằm ở chính giữa.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 6

Vết nứt toác có mặt ở khắp nơi.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 7

Tại tầng 5, toàn bộ hệ thống tường và trần nhà bị ngấm nước.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 8

Hoen rỉ, nấm mốc vì thường xuyên gặp phải nước mưa.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 9

Một số đoạn tường xuất hiện nhiều khe nứt lớn.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 10

Nứt lớn trơ cả lõi thép.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 11

Phía ngoài khu tập thể, tình trạng nứt, bong tróc cũng khá nghiêm trọng.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 12

Hệ thống cột thoát nước hoen rỉ.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 13

Bà Toàn -  sống tại tầng 5 ngôi nhà đang chỉ cho phóng viên những điểm nứt lớn tại tầng 5 của ngôi nhà.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 14

Hệ thống tường được gia cố tạm bợ.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 15

Tuy nhiên, vết nứt ngày càng lớn nên dù được gia cố, các mảng vôi vữa, bê tông cũng nứt toác vì không thể chịu nổi sức nặng của ngôi nhà.

Lo sợ sống trong khu tập thể xập xệ giữa Thủ đô - 16

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô