Người Đà Nẵng xin lỗi vì xô xát với khách nước ngoài

Ngày 31/07/2014 09:13 AM (GMT+7)

Việc ông Tây bị một thanh niên xô xát bắt nguồn từ cơn say rượu của ông, tuy nhiên, người Đà Nẵng vẫn kêu gọi hành xử văn minh để tạo hình ảnh đẹp hơn trong mắt người nước ngoài.

Vào 6h18 ngày 27/7 tại trước nhà số 2 Lý Thái Tổ (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ xô xát giữa một vị khách người nước ngoài và một thanh niên. Người đàn ông tên là Dennis Marshall Gray, hiện tạm trú tại một chung cư ở Đà Nẵng.

Theo nhiều người chứng kiến, ông Gray đi taxi nhưng không trả phí. Khi xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ gần chung cư của mình, ông đã đánh tài xế là anh Nguyễn Quý (47 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) và xé tờ giấy đăng ký kiểm định xe của anh, rồi mở cửa taxi bước ra.

Anh Quý chạy theo đòi tiền cước và tiếp tục bị ông này đánh. Một người phụ nữ đứng ra can ngăn nhưng ông Gray vẫn không chịu trả tiền và còn đánh vào mặt chị này khiến chị bị chấn thương sống mũi.

Bức xúc, một người dân trên đường đã dùng lốp xe đạp quàng qua cổ vị khách ngoại quốc, kéo ông này ngã xuống đường và đập đầu vào xe ôtô. Vị khách này được nhiều người dân giúp đứng dậy nhưng ông ta gạt ra, rồi bỏ đi.

Vụ việc được người dân quay clip và đưa lên mạng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Do clip chỉ quay được cảnh từ lúc người nước ngoài này bị lôi ngã quật bằng lốp xe và đập đầu vào ôtô, nên khi xem, nhiều người đã vô cùng bức xúc trước cách hành xử của anh thanh niên nọ. Đa phần các ý kiến cho rằng anh này đã tạo một hình ảnh xấu trong mắt mọi người, đặc biệt là với vị khách nước ngoài vì hành động lỗ mãng, thiếu văn minh như vậy.

Người Đà Nẵng xin lỗi vì xô xát với khách nước ngoài - 1

Vị khách ngoại quốc bị quật ngã với chiếc lốp xe.

Bạn Nguyễn Ngọc Tấn chia sẻ: “Đà Nẵng là một trong những thành phố văn minh lịch sự đáng sống, con người Đà Nẵng thật thà mến khách. Hành vi đối xử một vị khác nước ngoài như vậy có xứng đáng với những người đang sống ở Đà Nẵng không?”.

Anh Phan Phú bổ sung: “Tôi là người Đà Nẵng, thấy rất xấu hổ... Dù nguyên nhân gì đi nữa, việc hành hung người nước ngoài là hành động không thể dung thứ. Hành động này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ngành du lịch, thể diện quốc gia, đề nghị thành phố phải có biện pháp mạnh đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự”.

Thêm nữa, nhiều bạn đọc cho rằng người đàn ông này đã lớn tuổi, lại say xỉn nên không đáng bị hành hung như vậy. “Dù sao người ta đang xỉn mà cũng lớn tuổi, thông cảm một chút không hay hơn sao, nhìn ổng thấy tội thiệt”, bạn đọc tên Huy chia sẻ. Đó là chưa kể chẳng may khi vị khách đập đầu vào ôtô có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đồng quan điểm trên, một người cho hay, việc người trẻ cư xử với một người hơn tuổi mình là một sự bất kính: “Người trong nước hay nước ngoài thì cũng vậy, và đây còn là người lớn tuổi, các bạn đừng bao giờ đối xử không phải phép với người lớn tuổi. Có câu "Quý trẻ thì trẻ đến nhà, kính già thì già nhường tuổi cho”.

Theo thông tin ban đầu, vị khách nước ngoài này cũng có căn hộ chung cư ở gần đó. Một số hàng xóm cũng cho rằng ông thường xuyên say xỉn, hung hăng, đôi khi mắng chửi vô cớ. Sự việc xảy ra một phần do lỗi của ông, khi đi xe taxi mà không chịu trả tiền, gây bức xúc cho lái xe và những người dân đi đường. Hành động của ông cũng rất đáng chê trách, vì đây là cách hành xử chưa được đẹp.

Người Đà Nẵng xin lỗi vì xô xát với khách nước ngoài - 2

Từ chối sự giúp đỡ từ người đi đường.

Một bạn đọc so sánh, trên thực tế, không phải người nước ngoài nào cũng lịch sự. Trong chuyện này, ông Tây là người có lỗi trước khi không những không trả tiền taxi mà còn xé giấy đăng kiểm của anh Qúy. Anh Quý và người thanh niên kia bức xúc cũng là điều bình thường của tâm lý.

Nhiều người cũng tỏ ra bất bình trước sự việc, họ cho rằng ông Tây phải làm gì hơi quá nên người dân kia mới bốc đồng như vậy và hình ảnh Đà Nẵng bỗng dưng “mất điểm” trước sự việc hy hữu thế này. Bởi trong mắt họ, người Đà Nẵng thân thiện, mến khách, đặc biệt là những người lái taxi.

Một khách du lịch vừa có chuyến đi về từ Đà Nẵng cho biết: “Con người ở đây từ người bán bún chả cá, bán chè, anh taxi,... đều rất lịch thiệp và mến khách du lịch. Tôi muốn đi ăn ở một quán xa, anh taxi bảo là quán đó xa lắm lại không ngon bằng quán gần hơn anh ấy hay ăn. Quán anh chọn cho tôi vừa ngon mà quan trọng không bị chặt chém. Trong một tối tôi đi ăn chè, chả cá, ốc hút, rồi dạo cầu Rồng,... đều bằng taxi, anh đều không chạy lòng vòng, chi phí tới quán ăn chỉ có 10.000 - 20.000 đồng/chặng mà cánh tài xế vẫn rất vui vẻ tươi cười”.

Tuy nhiên, nhiều người đồng quan điểm cho rằng có nhiều cách để xử lý trong trường hợp này theo hướng dễ chịu hơn và người thanh niên kia cần kiềm chế và cư xử một cách có văn hóa.

"Không rõ nguyên nhân chính xác ra sao nhưng hành vi đánh người, đặc biệt là khách ngoại quốc thật phản cảm quá. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng mà”, bạn Quốc Trung bình luận.

Một bạn trẻ cho biết, có thể do vị khách nước ngoài kia hiểu nhầm việc bị tính sai tiền taxi cho mình nên mới hung hăng như vậy. Nếu lúc đó cả anh tài xế cũng bình tĩnh, tìm người giải thích cho ông ấy hiểu thì sẽ không xảy ra vụ việc đáng tiếc như trên.

Ở một phương án khác, bạn Trần Tuấn Anh cho rằng dù bức xúc gì mà không phải việc của mình thì cái người cầm lốp xe đánh ông Tây là sai. Khi ông Gray đánh tài xế và xé đăng kiểm thì nên báo công an họ giải quyết thay vì làm tình hình căng thẳng hơn.

Sự việc trên cũng khiến một số người Đà Nẵng buồn lòng, họ mong muốn không có những chuyện tương tự như vậy xảy ra, để hình ảnh thành phố năng động này luôn đẹp trong mắt khách du lịch. Bạn Nghĩa chia sẻ với Zing.vn: “Đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dù biết người khách này sai nhưng anh thanh niên nên bình tĩnh hơn để giải quyết. Tôi cũng là người Đà Nẵng nên cảm thấy rất đáng tiếc và muốn gửi lời xin lỗi đến vị khách trên”.

Theo Ngọc Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot