Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt

Ngày 05/04/2015 12:30 PM (GMT+7)

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến người lao động trên địa bàn Thủ đô tìm đến cầu vượt, các bóng cây râm mát để tránh nắng.

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt khiến người dân Thủ đô vô cùng mệt mỏi. Gầm cầu vượt, bóng cây râm mát,... là những địa điểm trốn nắng lý tưởng của người lao động nghèo giữa trưa hè oi ả. Họ lấy yên xe, sân cỏ, võng,... làm chỗ chợp mắt với giấc ngủ chập chờn, không tròn giấc.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 7.4, nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Riêng Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C. 

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 1

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm đầu hè.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 2

Trong khi chờ đèn tín hiệu, người dân tránh nắng dưới bóng ô của lực lượng cảnh sát giao thông trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa).

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 3

Cầu vượt dọc đường Phạm Hùng (Cầu Giấy) thành "chiếc ô" lý tưởng của nhiều người.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 4

Những người lao động nghèo tranh thủ ngủ trưa để lấy sức cho công cuộc mưu sinh buổi chiều.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 5

Một người dân nằm trên cỏ để "giảm nhiệt"...

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 6

... hoặc tranh thủ chợp mắt trong khi chờ xe khách.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 7

Một công nhân chập chờn trong giấc ngủ giữa cái nắng chói chang.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 8

Nhưng cũng có những người ngủ ngon lành bên phương tiện mưu sinh cũ kĩ.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 9

Những khoảng xanh hiếm hoi trên phố Kim Mã (Ba Đình) trở thành nơi chợp mắt lý tưởng.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 10

Chợp mắt ngay trên phương tiện mưu sinh.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 11

Nhân viên bảo vệ tại tòa nhà Keangnam phải ngồi trực phía ngoài để tránh không khí nóng bức trong phòng trực.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 12

Ghế đá trong các khu chung cư cũng là nơi nghỉ trưa hiếm có.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 13

Điểm chờ xe buýt cũng thành chỗ ngả lưng lý tưởng của những người vô gia cư (Ảnh chụp tại phố Đào Tấn, Ba Đình).

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 14

Trong lúc chờ khách, ông Nguyễn Văn Dũng (Thái Bình) liên tục dùng khăn ướt đội lên đầu để đối phó nắng nóng.

Người dân vạ vật giữa trưa hè nắng gắt - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan