Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt 'trốn' nắng

Ngày 15/05/2014 00:03 AM (GMT+7)

Nhiều trẻ em theo cha mẹ đi trốn nắng dưới chân cầu vượt trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy).

Ngoài đường nhiệt độ lên đến 39 - 40 độ C, người Hà Nội đang chật vật tìm đủ mọi cách để "thích nghi" với nóng bức. Không chỉ người lớn, các em nhỏ cũng "chật vật" tìm cách "trốn"... nắng.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 1

Trời nắng nóng, mặt đường bốc hơi, động cơ xe cộ tỏa hơi nóng khiến nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ. Nếu buộc phải ra khỏi nhà, đa số người dân đều tìm đủ mọi cách chống nắng.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 2

Trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy) nhiều bậc phụ huynh đưa trẻ nhỏ ra chơi dưới chân cầu vượt để trốn nắng. 

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 3

Chị Loan (Cầu GIấy) cho biết, do khu vực này mất điện, nhà chị lại làm bằng mái tôn, rất nóng bức và ngột ngạt nên buổi trưa chị và gia đình ra đây "hóng mát". 

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 4

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 5

Có nhiều em nhỏ chỉ khoảng 7, 8 tháng tuổi.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 6

Thoải mái cười đùa cùng với mẹ.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 7

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 8

Hầm bộ hành đầu đường Phạm Hùng (Cầu Giấy) cũng là địa điểm lý tưởng để những người bán hàng rong, lao động tự do ngồi nghỉ ngơi.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 9

Các hàng quán thường tập trung dưới các gốc cây râm mát...

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 10

... hoặc phía sau các trạm xe buýt (Ảnh chụp tại đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy).

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 11

Những người chạy xe ôm cũng tìm cách trốn nắng (Ảnh chụp tại đường Láng, Đống Đa).

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 12

Đôi bạn trẻ ngồi tâm sự dưới gốc cây gần tòa nhà Keangnam (Cầu Giấy).

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 13

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 14

Những người lao động tự do thường tìm đến chỗ có bãi cỏ, cây tỏa bóng mát để trốn nắng nóng và kiếm một giấc ngủ trưa, lấy sức để buổi chiều tiếp tục công việc của mình.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 15

Một người cắt tóc ngồi dưới gốc cây trên đường Láng (Cầu Giấy).

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 16Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 17

Áo chống nắng, khẩu trang, mũ, túi đựng hành lý trở thành phương tiện chống nắng hữu hiệu kể cả khi ngồi trên xe buýt.

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 18

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 19

Nhà quá nóng, dùng quạt lại càng nóng hơn khiến không ít người sau khi ăn trưa đành phải "di tản" ra ngoài, tìm đến công viên, mái đình để trốn nóng đến khi trời dịu mát vào buổi chiều mới về nhà (Ảnh chụp tại Hồ Tây, quận Tây Hồ).

Người lớn, trẻ nhỏ chui cầu vượt trốn nắng - 20

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Nội trong đợt nóng lịch sử