Nhân chứng kể lại giây phút bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi xuống cống

Ngày 17/10/2016 16:09 PM (GMT+7)

Bé Hiếu cùng 3 người bạn đã đẩy xe giúp một người dân bị chết máy vì ngập nước. Vừa đẩy xong, cả 4 em bị nước cuốn xuống cống, 3 bé được cứu vớt còn riêng Hiếu đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Liên quan đến vụ việc bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) con chị Phạm Thị Mến bị nước cuốn xuống cống mất tích, PV đã tìm gặp và trò chuyện với anh Nguyễn Anh Dũng - nhân chứng chứng kiến sự việc.

Anh Dũng kể, vào khoảng 14h chiều qua, mưa liên tiếp đổ xuống khiến con đường trước trường THCS Võ Trường Toản ngập sâu. Lúc này, bé Hiếu cùng 3 bé khác đang đứng tắm mưa bên ngoài lề đường. Nhiều xe máy vì ngại ngập sâu mà không dám qua, đứng đợi hai bên đầu đường.

Nhân chứng kể lại giây phút bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi xuống cống - 1

Anh Dũng - người chứng kiến sự việc kể lại

Có một chiếc xe máy cố gắng chạy qua đường thì bị chết máy, thấy vậy bé Hiếu cùng 3 bé khác xuống đẩy giúp.

“Thấy vậy tôi định bảo các cháu đi vào trong vì xuống nước ngập sâu lại không có rào chắn nguy hiểm. Thế nhưng chưa kịp nói thì nước đã cuống 4 cháu gần xuống cống…”, anh Dũng bùi ngùi kể lại.

Anh Dũng ngay lập tức cùng em mình lao ra cứu được 3 bé, còn bé Hiếu thì nước xoáy cuốn quá nhanh đã rơi xuống cống.

Sau đó, anh Dũng đã cùng nhiều người dân mò cống, lật nắp cống lên tìm bé Hiếu nhưng vô vọng.

Nhân chứng kể lại giây phút bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi xuống cống - 2

Mẹ bé Hiếu khóc chờ thông tin tìm kiếm con

Thông tin sau đó được trình báo lên chính quyền thị xã Dĩ An, lực lượng cứu hộ ngay lập tức vào cuộc tìm kiếm.

Được biết, chị Mến (mẹ bé Hiếu) cùng chồng đã ly dị. Bé Hiếu sống với cha và mẹ kế.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự