Nhân chứng kể lại giây phút chứng kiến người đàn ông bị chém đứt rời đầu

Ngày 04/07/2017 15:30 PM (GMT+7)

"Vừa đi bộ được vài mét thì có 3 người đi xe máy tiến lại gần, đuổi tới rồi một người cầm dao chém khiến đầu T. lìa khỏi xác", anh N.S.H (28 tuổi), người chứng kiến vụ việc kể lại.

Liên quan tới vụ anh Nguyễn Minh T. (SN 1991) bị chém đứt rời đầu vào khoảng 21h30 (ngày 3/7) tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), trao đổi với chúng tôi anh N.S.H (28 tuổi) – người chứng kiến sự việc - cho biết đến giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Anh H. kể, khi anh đang ngồi trên xe taxi chờ khách thì thấy bạn học cũ là anh Nguyễn Minh T., được hai người khác đèo xe máy đến đầu ngã 3 rồi tự đi bộ về nhà.

Nhân chứng kể lại giây phút chứng kiến người đàn ông bị chém đứt rời đầu - 1

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

“Lúc đó, tôi thấy T. nói với hai người chở mình về là tự đi bộ về rồi bảo họ về đi. Lúc đó, trên tay T. vẫn đang cầm trên tay con dao bầu. Vừa đi bộ được vài mét thì có 3 người đi xe máy tiến lại gần, đuổi tới rồi một người cầm dao chém khiến đầu T. lìa khỏi xác.

Chỉ tích tắc khoảng 15 giây sau va chạm đầu bạn tôi đã rơi xuống đất. Thấy Toàn chết tôi vội tới nhà một công an viên gần đó báo sự việc rồi về nhà T. báo cho gia đình biết".

Nói về anh T., anh H. cho biết, hai người từng là bạn học cùng nhau từ hồi lớp 1. Về tính cách T. là người cục tính nhưng rất xông xáo. Bản thân T. từng làm ngói, cầm đồ, thời gian gần đây xuống Hà Nội làm ăn.

Nhân chứng kể lại giây phút chứng kiến người đàn ông bị chém đứt rời đầu - 2

Anh N.S.H - nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ việc trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Mậu (bác của T.) cho biết: “Khi nhận được tin báo, gia đình chúng tôi đến hiện trường thì thấy T. đã bị chém gục dưới đất, tử vong. Cháu tôi là người ngoan hiền, không mâu thuẫn với ai bao giờ, sự việc khiến gia đình hết sức bàng hoàng. 

Mong muốn của gia đình là sự việc phải được làm sáng tỏ, phải tìm cho ra thủ phạm và chịu hình phạt đích đáng của pháp luật".

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được 2 nghi phạm gây án. Theo đó, các nghi phạm là Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Một thanh niên khác tên Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở Thái Nguyên) liên quan đến vụ việc trên bị thương, đang nhập viện cấp cứu.

Được biết, trước đó, anh T và 3 đối tượng đã xảy ra ẩu đả tại một quán gần khu vực hiện trường. Sau khi xảy ra vụ án, người dân địa phương phát hiện một con dao dính máu bị vứt trên một chiếc xe ba gác chở hàng. Nhiều người nghi ngờ con dao trên rất có thể là hung khí của vụ án.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h