Nhờ nhân viên nhà hàng trông con vài phút, vợ chồng trẻ TQ tá hỏa bị bắt cóc mất con

Ngày 14/11/2016 19:30 PM (GMT+7)

Nữ nhân viên nhà hàng ở Trung Quốc này thú nhận, chỉ trông có vài phút nhưng cô rất thích và muốn bắt cóc cậu bé 10 tháng tuổi, là con của một khách hàng đến ăn tại quán, về nuôi.

Sự việc xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Camera giám sát trong nhà hàng cho thấy, vợ chồng cô Peng cùng con trai 10 tháng tuổi bước vào và cô Peng đã đặt con trai lên quầy lễ tân nhà hàng.

Gia đình cô được các nhân viên trong nhà hàng chào đón khi đó.

Không hiểu vì lý do gì, sau đó cô Peng đã nhờ và một nữ nhân viên nhà hàng đồng ý trông cậu bé trong thời gian ngắn cô rời khỏi đây.

Tuy nhiên, ra ngoài chỉ vài phút nhưng khi quay lại, vợ chồng cô Peng tá hỏa khi không thấy cô bồi bàn lẫn con trai của mình ở đâu.

Xem clip bắt cóc con của khách hàng tại đây:

Nhờ nhân viên nhà hàng trông con vài phút, vợ chồng trẻ TQ tá hỏa bị bắt cóc mất con - 1

Nữ nhân viên trốn phía sau quầy lễ tân.

Cảnh quay trong camera cho thấy, nữ nhân viên này đã cúi xuống trốn trong quầy lễ tân với cậu bé khi một nhân viên khác ngó xuống tìm cô.

Sau đó, cảnh sát phải dựa vào rất nhiều camera ở các địa điểm khác nhau trong thành phố mới có thể theo dõi được hình ảnh nữ nhân viên này bế con trai của khách hàng đi những đâu.

Nhờ nhân viên nhà hàng trông con vài phút, vợ chồng trẻ TQ tá hỏa bị bắt cóc mất con - 2

Cảnh sát phải theo dõi nhiều camera trong thành phố mới theo dấu được nữ nhân viên.

Rất may mắn cảnh sát cuối cùng đã tìm ra và cậu bé trong tình trạng bình thường. Tuy nhiên, cô Peng phải mất gần 2 giờ đồng hồ sống trong nỗi sợ hãi và ân hận.

Sau khi bị bắt giam, nữ nhân viên khai nhận nhìn cậu bé rất thích và cô muốn bắt cóc em về nuôi.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N (Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự