Nỗi lòng của cô giáo mầm non có con là 'yêu râu xanh'

Ngày 25/05/2015 16:45 PM (GMT+7)

Sau khi nhậu với bạn bè, Hoàng Văn Đạo (SN 1983, thôn Triều, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) ngồi uống nước trước cổng KCN Hạp Lĩnh. Đạo phát hiện một nữ công nhân có nhu cầu đi xe nên tới bắt khách. Khi cả hai đi đến đoạn nghĩa trang hoang vắng, Đạo khống chế rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.

Một phút đánh mất mình

Câu chuyện về chàng trai trẻ Hoàng Văn Đạo bị Công an TP Bắc Ninh bắt giam với tội danh “hiếp dâm” khiến cho dư luận vùng quê vốn yên bình bỗng trở nên xáo trộn. Cho đến giờ phút này, mọi người đều tỏ ra bất ngờ, sửng sốt về vụ việc mới xảy ra. Bởi lẽ, ở địa phương Đạo được biết đến là một chàng trai hiền lành, ngoan ngoan, có một lý lịch không tì vết.

Nỗi lòng của cô giáo mầm non có con là yêu râu xanh - 1

Ngôi nhà nơi đối tượng Hoàng Văn Đạo sinh sống. Bà Nguyễn Thị Du trao đổi với phóng viên (ảnh nhỏ). Ảnh: P.V

Theo tài liệu tại CQĐT, khoảng 10h ngày 9/5 chị Hoàng Thị Kiều thuê Đạo chở từ khu công nghiệp Hạp Lĩnh đến bến xe Bắc Ninh. Khi tới khu vực nghĩa trang hoang vắng thuộc địa phận phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh), dục vọng nổi lên, Đạo đã dừng xe rồi tìm cách khống chế, giở trò đồi bại đối với chị Kiều. Trong phút giây hoảng loạn, chị Kiều đã quyết liệt phản kháng, hô cứu mọi người xung quanh. Sợ hành vi bị bại lộ, Đạo nới lỏng chân tay nạn nhân. Lợi dụng lúc này, chị Kiều đã chạy thoát.

Ngay sau khi thoát khỏi tên “yêu râu xanh”, do vẫn nhớ đặc điểm nhận dạng, cùng biển số xe máy của Đạo nên chị Kiều đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận được thông tin, Công an TP Bắc Ninh đã tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng gây án là Hoàng Văn Đạo. Ngày 14/5, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Công an TP Bắc Ninh đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Đạo về hành vi “hiếp dâm”.

Gặp chúng tôi, bà Hoàng Thị Hoa (hàng xóm nhà Đạo) cho biết, bà đã rất bất ngờ khi biết tin Đạo là hung thủ gây ra vụ “hiếp dâm” đối với nữ công nhân tên Kiều. “Hôm Công an TP Bắc Ninh bắt tạm giam Đạo, chúng tôi ai cũng sốc. Bởi trước nay Đạo ngoan ngoãn, chăm chỉ, người dân trong thôn ai cũng yêu quý. Bản thân tôi rất bất ngờ khi biết tin Đạo gây ra vụ việc đồi bại, trái với luân thường đạo lý như vậy. Từ ngày con trai gây tội, mẹ Đạo suốt ngày khóc lóc, chẳng muốn tiếp chuyện với ai cả”, bà Hoa nói.

Nước mắt người mẹ

Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, bà Nguyễn Thị Du (mẹ của Đạo) khóc nấc lên từng hồi khi nhắc về vụ việc vừa xảy ra với con trai mình. Theo bà Du, đến nay bà đã có gần 30 năm làm cô giáo giữ trẻ, chỉ biết dạy con cái và học sinh những điều hay, lẽ phải, đạo đức làm người. Ấy vậy mà có ngày, bà phải chứng kiến con bị bắt vì tội “hiếp dâm”. Bà Du chua xót: “Đang dạy học thì tôi được người hàng xóm điện thoại báo tin Đạo bị công an bắt về tội “hiếp dâm”, khi đó đầu óc tôi như quay cuồng, đảo lộn. Tôi mong đó chỉ là sự nhầm lẫn”.

Được biết bà Du đã ly dị chồng từ năm 1987 và ở vậy nuôi 3 người con khôn lớn trưởng thành. Đạo là con thứ hai trong nhà, nhưng cũng là người duy nhất hiện ở cùng và chăm sóc mẹ. Người anh và cậu em của Đạo đã vào Nam lập nghiệp từ nhiều năm nay, thỉnh thoảng mới về quê thăm mẹ già. Chính vì lẽ đó, Đạo chính là trụ cột trong gia đình.

Năm 2010, Đạo lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thu (hiện cũng là giáo viên mầm non). Hai vợ chồng có 2 con nhỏ, một cháu 4 tuổi và một cháu nhỏ được 4 tháng tuổi. Hàng ngày vợ dạy học, chồng đi làm ở công ty may, cuộc sống tuy không khá giả nhưng vẫn luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ.

Nhưng từ ngày Đạo bị bắt, cuộc sống gia đình xáo trộn. “Từ ngày Đạo bị bắt, tôi và con dâu khổ tâm vô cùng. Mấy ngày nay tôi đi dạy, vừa xấu hổ với học sinh và bố mẹ các cháu, vừa ngại với dân làng. Con dâu tôi thì suy sụp, nhưng mẹ con vẫn phải động viên nhau cố gắng, còn hai cháu nhỏ, rồi còn phải chăm nom Đạo trong trại tạm giam”, bà Du chia sẻ.

Nhắc tới hoàn cảnh gia đình, bà Du thở dài: “Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá giả gì. Tiền lương làm tháng nào hết tháng đấy. Nhà cửa lụp xụp vẫn chưa làm được. Con nhỏ thì phải mang đi gửi mỗi tháng 1,5 triệu đồng.

Còn Đạo suốt ngày ốm đau bệnh tật, riêng tiền thuốc mỗi tháng cũng ngốn đến 1 triệu đồng. Đạo bị bệnh bướu cổ, bệnh về tim, không hiểu vì sao hiện nay hai mắt của nó càng ngày càng lồi thêm ra. Gia đình tôi cũng định đưa Đạo đi chữa chạy, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đành hoãn lại”.

Bà Du cho biết: “Đạo từ nhỏ tới lớn ngoan ngoãn, học giỏi. Đạo học hết lớp 12, vì hoàn cảnh gia đình phải nghỉ học đi làm công ty may để phụ giúp mẹ. Hôm bị bắt, Đạo xin lỗi tôi và nói do nhậu nên say xỉn và nghe bạn bè thách đố nên mới làm càn. Gia đình mong pháp luật khoan hồng để Đạo sớm được về đoàn tụ với gia đình làm ăn nuôi dạy hai con nhỏ”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nga, Trưởng thôn Triều (xã Nam Sơn) cho biết: “Vụ việc xảy ra khiến người dân trong thôn rất bất ngờ. Bởi trước nay, dù thiếu thốn tình cảm của bố từ bé nhưng Đạo là người sống tử tế, biết điều. Còn hoàn cảnh gia đình Đạo thuộc diện khó khăn trong thôn, Đạo ốm đau triền miên lên gia đình cũng vất vả. Từ ngày xảy ra sự việc, chúng tôi là cán bộ thôn, cùng bà con hàng xóm cũng chỉ biết tới động viên gia đình”.

Theo N.Huyền – X.Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự