Rùng mình hai bé gái 16 tuổi dùng dao chém, dọa đâm bụng bà bầu cướp tài sản

Ngày 21/11/2016 20:04 PM (GMT+7)

Hai bé gái mới 16 tuổi nhưng đã mua dao chém bà bầu, dọa đâm bụng để cướp tài sản.

Chiều ngày 21/11, chúng tôi đã tìm đến trụ sở công an quận 12, TP.HCM để tìm hiểu vụ việc hai bé gái dùng dao chém, dọa đâm vào bụng bầu để cướp tài sản.

Một cán bộ đội điều tra tổng hợp cho biết,  hai đối tượng gây ra vụ việc trên là Võ Nguyễn Thúy Vy và Nguyễn Quỳnh Như (cùng 16 tuổi) là bạn học chung, gần nhà nhau ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Khoảng tháng 8/2016, Vy và Như bỏ học, trốn nhà đi rồi thuê một phòng trọ chung sống với nhau ở phường Hiệp Thành.

Rùng mình hai bé gái 16 tuổi dùng dao chém, dọa đâm bụng bà bầu cướp tài sản - 1

Vy và Như đang bị tạm giam tại công an quận 12 với hành vi dùng dao chém, dọa đâm bụng bà bầu để cướp tài sản

Ngày 18/11, do không có tiền tiêu xài nên Vy và Như rủ nhau đến một siêu thị ở quận Gò Vấp mua một con dao để làm phương tiện đi cướp. Cả hai bàn tính tìm những người phụ nữ mang thai điều khiển xe mô tô đi một mình để cướp tài sản vì những người này sức yếu, không có đủ khả năng chống cự khi bị cướp.

Lúc 17h30 phút cùng ngày, Như điều khiển xe mô tô biển số 53V3 – 9720 chở Vy chạy trên đường để cướp tài sản. Đến 20h, khi đang dừng đèn đỏ ở đường Nguyễn Văn Quá thì phát hiện chị Phạm Huỳnh Thùy An (31 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) điều khiển xe mô tô đi một mình, đồng thời thấy chị An đang mang thai nên Vy và Như thống nhất với nhau cướp xe của chị An.

Cả hai sau đó bám theo chị An đến khu vực phường Tân Thới Hiệp rồi áp sát hỏi đường. Khi chị An vừa chỉ đường xong thì Như ép xe chị An dừng lại. Vy sau đó lấy con dao từ trong ba lô ra cầm trên tay đe dọa và bảo chị An xuống xe nhưng chị An không xuống nên chém vào tay trái của chị làm rách da chảy máu. Chị An bị thương vẫn không xuống xe nên Như cầm dao dí vào bụng chị An tiếp tục đe dọa sẽ đâm vào bụng bầu của chị.

Lúc này chị An truy hô “cướp, cướp!”, đồng thời cũng có xe máy chạy đến nên Như hoảng sợ rút dao về đâm trúng vào đùi chị An gây thương tích. Như sau đó chở Vy tẩu thoát nhưng bị quần chúng nhân dân bắt giữ bàn giao công an.

“Vy và Như sau đó được chúng tôi lấy lời khai đồng thời tạm giam để tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội”, một cán bộ điều tra nói.

Quay trở lại hiện trường vụ việc, nhiều người dân tiếp xúc với chúng tôi vẫn không khỏi rùng mình khi kể lại giây phút chứng kiến bà bầu bị chém, dọa đâm vào bụng để cướp tài sản.

Rùng mình hai bé gái 16 tuổi dùng dao chém, dọa đâm bụng bà bầu cướp tài sản - 2

Hiện trường nơi chị An bị chém, dọa đâm vào bụng bầu để cướp tài sản

Chị Thanh, một nhân chứng kể, khi chị đang xem quần áo bày bán thì thấy 3 người đứng nói chuyện ở một góc đường gần trạm điện. Lúc này, một người phụ nữ mang bầu gào lên cầu cứu “cướp, cướp!” nên chị và mọi người hoảng hồn chạy ra xem thế nào.

“Tôi thấy cô gái mang bầu có máu chảy ở tay. Hai đứa con gái bỏ chạy được khoảng 20 mét thì bị hai thanh niên đuổi theo bắt khóa tay lại. Ôi trời, hai đứa nó vùng vẫy hết sức để trốn thấy ghê lắm!”, chị Thanh nói.

Ông Lân, một nhân chứng khác kể: “Tôi nghe cướp nên chạy ra xem thế nào. Thấy hai đứa con gái bỏ chạy rồi bị hai thanh niên trong khu phố đuổi theo bắt lại rồi gọi công an đến. Lúc đó người phụ nữ mang bầu máu chảy ở tay. Thì ra tụi nó dùng dao đâm người phụ này để cướp xe, nhỏ mà hành động thấy ghê rợn!”.

Chúng tôi tìm đến nhà chị An để hỏi thăm sức khỏe chị sau vụ việc nhưng nhà khóa cổng, không có ai bên trong. Trao đổi qua điện thoại, anh Ẩn, chồng chị An cho biết, chị đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115.

“Tối đó tôi đang ở nhà thì nghe người dân điện báo vợ tôi vừa bị chém để cướp tài sản, đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện nên tôi tức tốc chạy đến ngay. Các bác sĩ đã rửa vết thương ở tay, đùi, đồng thời trấn an cho vợ tôi bình tĩnh”, anh Ẩn nói.

Theo anh Ẩn, khi xảy ra sự việc vợ anh đang mang bầu nên bị thương chảy máu đã rất lo lắng cho con, hoảng sợ. Khi cấp cứu, bác sĩ bảo không ảnh hưởng đến thai nên vợ anh đã bình tĩnh, yên tâm tĩnh dưỡng. Dự kiến vài ngày tới anh sẽ đưa vợ về nhà để chăm sóc.

“Ơn trời là vợ tôi và con đã tai qua nạn khỏi, chỉ biết cảm tạ ông bà đã phù hộ, không biết nói gì hơn nữa!”, anh Ẩn bày tỏ.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cướp giật táo tợn