Tìm thấy cặp sách, quần áo bị vứt dưới sông nghi của bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật

Ngày 29/03/2017 08:53 AM (GMT+7)

Cặp sách và bộ quần áo rất giống với trang phục bé Lê Thị Nhật Linh mặc ngày bị mất tích đã được tìm thấy dưới sông, cách nơi tìm thấy xác bé hơn 10km.

Ngày 28/3, cảnh sát Nhật Bản thông báo đã tìm thấy cặp sách và quần áo nghi là của bé Lê Thị Nhật Linh dưới lòng sông Tone, khu vực tỉnh Ibaraki. Địa điểm này cách hiện trường tìm thấy thi thể bé Linh hơn 10km. Cảnh sát cho biết, cặp sách và bộ quần áo này rất giống quần áo Linh đã mặc hôm mất tích.

Tìm thấy cặp sách, quần áo bị vứt dưới sông nghi của bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - 1

Quần áo và cặp sách được tìm thấy dưới sông.

Tìm thấy cặp sách, quần áo bị vứt dưới sông nghi của bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - 2

Cụ thể, ngày 27/3 đội tìm kiếm tìm thấy chiếc cặp sách màu đỏ dưới sông Tone. Sáng 28/3, cha của Nhật Linh xác nhận đó chính là chiếc cặp sách của em.

Sau đó, đội tìm kiếm tiếp tục rà soát và phát hiện thêm bộ quần áo cách đó 500m. Bộ quần áo này rất giống với bộ quần áo mà em đã mặc vào ngày mất tích. Thực tế, vẫn còn một số đồ đạc của bé chưa được tìm thấy và đội tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay (29/3).

Tìm thấy cặp sách, quần áo bị vứt dưới sông nghi của bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - 3

Bé Nhật Linh chết thương tâm tại Nhật Bản.

Trước đó, vào khoảng 9h tối ngày 24/3, trên trang web "2chan" (một diễn đàn ở Nhật Bản) đã xuất hiện tin nhắn "Hãy đi tìm xác của bé gái dưới kênh khi trời ấm áp hơn". Ngày 24/3 cũng chính là ngày bé Nhật Linh mất tích khi nhà trường thông báo cho gia đình không thấy bé đến trường vào buổi sáng.

Sau đó 2 ngày, vào 6h45 ngày 26/3, một người đàn ông đi câu cá đã tìm thấy thi thể không mặc quần áo của Nhật Linh ở bên kênh thoát nước trên cánh đồng Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà em 10km. 

Lê Thị Nhật Linh là bé gái người Việt, 9 tuổi, học sinh lớp 3, sống cùng bố mẹ và em trai ở thành phố Matsudo. Gia đình em mới chuyển nơi khác đến đây sống từ năm 2015. 

Thời gian gần đây em đã dự cảm được nguy hiểm trên con đường quen thuộc đến trường. Em kể lại điều đó với bạn cùng lớp vì nghi có người đàn ông lạ mặt luôn theo dõi mình. Cho đến ngày mẹ và em trai của Nhật Linh vừa về Việt Nam thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm tung tích người đàn ông cùng chiếc xe ô tô theo dõi bé.

T.N (Yahoo Japan)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự