Trải lòng của bảo mẫu bị tố đánh bé 8 tháng tuổi

Ngày 21/12/2015 19:25 PM (GMT+7)

"Tôi không đánh cháu, nếu có đánh thì chỉ đánh dưới mông, dưới đùi thôi, chứ không đánh trên mặt. Tôi là người chứ có phải con vật đâu mà vũ phu thế”, bảo mẫu nói

Không có nhiều tiền thuê người trông con, vợ chồng chị Lê Thị Duy Huyền (SN 1989, quê Quảng Nam, tạm trú tại K256/22 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) quyết định gửi đứa con 8 tháng tuổi cho một điểm giữ trẻ tự phát. Một buổi chiều đi làm về, chị Huyền phát hiện nhiều vết bầm tím ở hai má, trên đùi của con.

Nhập viện khi từ nhà trẻ về

Những ngày qua, dư luận ở TP Đà Nẵng vô cùng bức xúc về trường hợp cháu Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi, con chị Huyền) nghi bị bảo mẫu đánh khiến hai má và chân tay sưng tím, phải nhập viện cấp cứu. Bên giường bệnh chăm con, chị Huyền kể lại: Do điều kiện công việc, vợ chồng chị phải gửi con cho bà Lâm Thị Kim Mai (43 tuổi, trú K256 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc) hơn một tháng nay.

Chiều 16/12, như thường lệ, sau khi rời nhà máy, chị Huyền tới nhà bà Mai để đón con về phòng trọ. Do thời tiết trở trời, bé Phương Anh mang áo ấm, bịt mặt nên khi chị Huyền chở con về nhà, chuẩn bị tắm rửa cho con mới phát hiện nhiều vết bầm tím ở hai má, trên đùi. Đụng tay vào những vết bầm tím đó thì bé Phương Anh khóc thét.

“Tôi bàng hoàng khi phát hiện con mình bị như thế, sau đó tôi đưa cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi cấp cứu. Sau khi vào bệnh viện khám, các bác sĩ đã chuyển con tôi điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. Cháu hoảng sợ và hay khóc lắm…”, chị Huyền nói.

Trải lòng của bảo mẫu bị tố đánh bé 8 tháng tuổi - 1

Chị Huyền cùng con đang điều trị ở Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Vết bầm tím bên má của bé Phương Anh nghi bị bảo mẫu đánh (ảnh nhỏ). Ảnh: Đ.Hoàng

Nghi ngờ con mình bị bảo mẫu đánh mới xảy ra cơ sự như vậy, vợ chồng chị Huyền có chụp ảnh lại những vết bầm tím trên hai má và vùng đùi dưới chân của bé Phương Anh để làm bằng chứng. Ngay trong đêm 16/12, gia đình chị Huyền đã điện báo cho anh Tài (cảnh sát khu vực nơi bà Mai ở) và ngày 17/12 đã gửi đơn tố cáo bà Mai tới UBND phường Hòa Khánh Bắc và Công an phường Hòa Khánh Bắc nhờ giúp đỡ.

“Khi biết con tôi nhập viện cấp cứu vì các vết bầm tím, vợ chồng bà Mai có tới bệnh viện thăm hỏi và đưa một phong bì nói là “tiền này để mua sữa cho thằng cu”. Nhưng tôi nói lại, chúng tôi chỉ nhận tấm lòng thôi, chứ không nhận tiền”, chị Huyền vừa kể, vừa khóc.

Để xác minh thông tin, chúng tôi đã trao đổi với bà Lâm Thị Kim Mai. Theo bà Mai, ngày hôm đó, bé Phương Anh có đại tiện ra quần khi đang nằm trong nôi sắt. Bé Phương Anh quậy quá, lắc mặt qua hai bên đụng phải song sắt nên… bị bầm(?).

Bà Mai nói: “Nhận được tin, tôi cũng đã xin lỗi gia đình chị Huyền vì không may sự việc xảy ra như thế. Cháu Phương Anh chỉ bị phần mềm ở ngoài, không ảnh hưởng gì bên trong. Tôi không đánh cháu, nếu có đánh thì chỉ đánh dưới mông, dưới đùi thôi, chứ không đánh trên mặt. Tôi là người chứ có phải con vật đâu mà vũ phu thế”.

Nỗi lòng vợ chồng công nhân

Rời quê nghèo ra Đà Nẵng học tập và làm việc với ước mong cuộc sống sẽ tốt hơn, với tấm bằng kế toán trên tay, chị Huyền gõ cửa xin việc nhiều nơi nhưng không được. Gần một năm nay, chị Huyền xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), còn anh Nguyễn Hồng Phương (SN 1990, chồng chị Huyền) làm công nhân ở khu chế biến thủy sản Thọ Quang (quận Sơn Trà).

“Vợ chồng Huyền thuê một phòng trọ ở phường Hòa Khánh Bắc với giá 500.000 đồng/tháng. Có hôm ra thăm cháu, nhìn phòng trọ ẩm thấp, chật chội và hôi hám mà tôi chảy nước mắt. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên không ai giúp được gì. Giờ cháu Phương Anh bị như thế, Huyền phải xin nghỉ việc để chăm con. Thương cháu mà không biết làm sao…”, một người thân của chị Huyền từ Quảng Nam ra bệnh viện thăm cháu chia sẻ.

Theo tìm hiểu, gia đình của chị Huyền và anh Phương đều khó khăn. Bố mẹ anh Phương thì đi làm củi thuê và chăn bò. Còn bố mẹ chị Huyền cũng đi làm cá thuê cho người khác. Chị Huyền tâm sự: “Mấy ngày nay bé Phương Anh hay khóc về đêm, ăn uống khó khăn và thường hoảng sợ. Các bác sĩ nói đang theo dõi về thần kinh ở đầu rồi sẽ có kết luận. Hiện một mình chồng em đi làm để nuôi gia đình. Vài ngày tới nếu cháu đỡ, ra viện thì mẹ con bồng bế nhau về quê. Em phải chăm con và mất việc làm rồi. Vợ chồng em không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này, thời gian tới không biết làm sao đây...”.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu điều tra, làm rõ.

Được biết, ngoài nhận trông 2 cháu của người thân, bà Mai còn trông thêm bé Phương Anh với tiền công 30.000 đồng/ngày. Dù không có bằng cấp, học qua trường lớp nào, nhưng bà Mai vẫn hành nghề trông giữ trẻ. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc đã tới nhà bà Mai kiểm tra và yêu cầu bà Mai dừng việc giữ trẻ, chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng, sau đó mới có hướng xử lý tiếp.

Theo Đức Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bạo hành