Vô địch Olympia vì liều và bản lĩnh

Ngày 17/08/2015 10:20 AM (GMT+7)

Tâm lý thoải mái, tự tin, dám làm dám chịu cùng với sự chuẩn bị kỹ về mặt kiến thức đã giúp cậu học trò Quảng Trị lên ngôi vô địch.

Khi nhận vòng nguyệt quế, Văn Viết Đức vẫn chưa tin được mình đã chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi đầy cam go “Đường lên đỉnh Olimpia 2015” được tổ chức sáng 16-8.

Vô địch Olympia vì liều và bản lĩnh - 1

Văn Viết Đức trong giờ phút đăng quang Ảnh: Thanh Huyền

Đức cho hay em đã chuẩn bị cả về kiến thức lẫn tinh thần trước trận chung kết và yếu tố tinh thần là quan trọng nhất vì xét về kiến thức, ai lọt vào trận chung kết cũng đều rất giỏi và đều là những đối thủ đáng gờm. Chính vì giữ cho mình tâm lý tự tin, luôn nỗ lực hết mình, thắng hay thua không quan trọng mà Đức dường như đã không bị mất bình tĩnh khi đối thủ Nhật Trường “cướp” mất 10 điểm của mình ở câu hỏi về đích.

“Tâm lý của em hoàn toàn thoải mái ngay cả khi Nhật Trường rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 20 điểm. Nếu như Nhật Trường giành chiến thắng thì em vẫn rất vui cho bạn ấy. Em vẫn luôn cười như bây giờ” - Viết Đức cho hay.

Nói về chiến thắng của mình, Đức khiêm tốn cho hay đó là vì em may mắn hơn các nhà “leo núi” còn lại. Nhưng rõ ràng sự may mắn chỉ đến với những ai liều lĩnh, “dám làm dám chịu”. Ở vòng thi vượt chướng ngại vật, Viết Đức đưa ra câu trả lời chính xác cho từ khóa “vân tay” khi mới chỉ có 2 hàng ngang được lật ra.

Chính nhà leo núi lúc ấy cũng không đủ tự tin 100% cho câu trả lời “được ăn cả, ngã về không” của mình. “Em nghĩ trong mình có một phần liều lĩnh. Nhưng em nghĩ sự liều lĩnh cũng là một phần trong những yếu tố đi đến thành công và thật sự nó đã giúp em thành công” - Đức nói.

Được bố (một cán bộ kiểm lâm) và mẹ (giáo viên tiểu học) hỗ trợ hết mình trong việc học tập, suốt nhiều năm liền, Văn Viết Đức luôn là học sinh giỏi, 2 lần đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh. Thế mạnh của Đức là các môn toán, địa lý và lịch sử, tuy nhiên, em vẫn giỏi đều ở các môn. Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Đức cho hay hằng ngày em chỉ học khi nào mình cảm thấy thật sự hứng thú. Thời gian rảnh, em thích lên mạng để tìm kiếm thông tin, giải trí. Em rất thích đi chơi, lang thang với bạn bè đến những vùng đất mới.

Nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia 2015 cho hay giải thưởng này là một bước đệm lớn, một cơ hội rất lớn để tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình. Dù nhận giải thưởng 35.000 USD du học tại Úc nhưng Đức cho hay em vẫn chưa có kế hoạch cụ thể gì cho việc du học.

Viết Đức mong muốn trở thành một nhà kinh tế giỏi trong tương lai và sẽ nỗ lực hết mình cho giấc mơ đó. Sau kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi, với 28,5 điểm, Đức đã đăng ký vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở TP HCM.

Theo Yến Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự