Vụ mẹ lái SH chở con bị chém: Gia đình xin bé trai ra viện chịu tang mẹ

Ngày 31/10/2016 20:27 PM (GMT+7)

Trưa 31/10, bé Lê Anh T. (SN 2008, con trai chị C. nạn nhân bị người lạ chém tử vong trên quốc lộ 39, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) được gia đình xin về nhà chịu tang mẹ sau khi điều trị vết thương cổ sâu 10 cm.

Liên quan vụ chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, trú huyện Tiền Hải) bị người lạ chém tử vong khi lái xe trên đường 39, thuộc địa phận xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) một ngày trước, chiều 31/10, trao đổi với Tiền Phong, bác sỹ Đỗ Mạnh Toàn, Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị tiếp nhận bé Anh T. trong tình trạng có nhiều vết thương mềm. Bé trai la khóc và liên tục gọi mẹ được đưa đi xét nghiệm máu, HIV.

Vụ mẹ lái SH chở con bị chém: Gia đình xin bé trai ra viện chịu tang mẹ - 1

Qua khám tổng thể và kết quả xét nghiệm, ca trực nhận định, nạn nhân có hai vết thương mềm do vật sắc nhọn gây ra vùng cổ. Trong đó, một vết thương sâu ở nền cổ phải dài khoảng 10 cm tuy nhiên không ảnh hưởng tới tính mạng. Sau một ngày điều trị, trưa cùng ngày gia đình xin đưa bé trai 9 tuổi về nhà chịu tang mẹ.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết cơ quan CSĐT đang phối hợp với Viện kiểm sát huyện điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Vụ mẹ lái SH chở con bị chém: Gia đình xin bé trai ra viện chịu tang mẹ - 2

Vị trí chiếc SH đổ trên quốc lộ 39, các thi thể chị C. tử vong khoảng 80 cm.Ảnh: Facebook.

Trước đó, khoảng 10h10 ngày 30/10, tại km89+700 đường 39, quần chúng nhân dân phát hiện thi thể chị C. ở làn đường xe thô sơ giáp lề cỏ. Trên thi thể nạn nhân có 13 vết thương. Còn cháu bé Lê Anh T. (SN 2008, con trai chị C.) bị thương chảy nhiều máu vùng cổ. Cách nơi phát hiện thi thể chị C. khoảng 80cm có một chiếc SH BKS 17B đổ nghiêng.

Người dân địa phương cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc chị C. điều khiển xe máy chở con trai đi trên đường bị hai người đàn ông trên một chiếc xe máy bám theo khi trời đang mưa. Bất ngờ người lạ áp sát dùng vật sắc nhọn gây thương tích vùng gáy và tay khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, cháu bé la hét thì có người điều khiển xe máy qua thì hai người lạ lên xe bỏ đi.

“Nghe thấy tiếng hô hoán, tôi ra quốc lộ thì phát hiện một người phụ nữ nằm gục bất tỉnh bên đường với nhiều vết thương chảy nhiều máu vùng gáy và tay do vật sắc nhọn gây ra. Còn bé trai la hét, hoảng loạn với vết thương chảy máu vùng cổ. Áo mưa trên người nạn nhân rách làm hai. Ngay sau đó, sự việc được người dân trình báo tới cơ quan chức năng địa phương và đưa cháu bé vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu”, người đàn ông lục tuần ra hiện trường cho biết.

Theo Nguyễn Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự