Những món quà "độc" ngày 8/3

Ngày 06/03/2014 10:20 AM (GMT+7)

"Làm người chuyển quà cho mọi người ngày 8/3 nhưng với bạn gái, mình chỉ tặng một nhành hoa dại".

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đang tới rất gần, đó là ngày để nam giới có cơ hội bày tỏ tình yêu với một nửa yêu thương của mình. Mỗi người có một cách khác nhau để mang tới niềm vui cho phái đẹp. Tuy nhiên, phần lớn đều tìm tới những món quà thông dụng như hoa hồng, gấu bông, thiệp… để dành tặng cho bạn gái.

Đó không phải là một ý tưởng tồi nhưng hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị trong ngày 8.3 của một số cặp đôi để thấy rằng có nhiều cách để tạo ra một ngày 8.3 đáng nhớ. Chỉ cần bạn làm tất cả từ con tim, nó sẽ khiến nàng cảm động:

Đóa hoa dại cho nàng

Cặp đôi Vũ Thương và Phan Duyên yêu nhau tới giờ được hơn một năm. Họ mới cùng nhau trải qua ngày 8.3 một lần. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại ngày 8.3 đó, cả hai đều cảm thấy nghẹn ngào vì họ đã có với nhau những khoảnh khắc không thể nào quên.

Cả Thương và Duyên đều là những bạn trẻ 9x năng động và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Ngày 8.3 năm ngoái, cặp đôi này đã quyết định cùng nhau kinh doanh: bán hoa, gấu bông và làm dịch vụ chuyển quà cho các cặp đôi tình nhân ở xa. Thương chia sẻ: “Có rất nhiều đôi không có may mắn ở gần nhau như chúng mình, vì vậy mình và bạn gái quyết định mở dịch vụ kinh doanh để giúp các cặp đôi xích lại gần nhau hơn. Nó vừa là một trải nghiệm thú vị cho hai đứa, vừa mang lại niềm vui cho nhiều bạn trẻ khác”.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 1

Cặp đôi Thương - Duyên làm dịch vụ tặng hoa, quà cho các cặp đôi xa nhau

Cũng theo lời chia sẻ của Thương, ngày 8.3 đầu tiên đó, cô bạn gái thân yêu của anh chàng lại không có nhiều quà, nhiều hoa như những người khác vì cả hai bận tíu tít cho kế hoạch kinh doanh của mình. Gần hết ngày 8.3, vẫn còn một lượng hoa nhất định dư thừa, vậy là cuối cùng đôi bạn trẻ đã quyết định đi một vòng quanh đại học Thủy Lợi và lựa chọn một cặp đôi bên đường đẹp nhất để tặng họ. Khi được hỏi về món quà của Thương dành cho bạn gái, Thương nghẹn ngào chia sẻ: “Mình đã chuyển rất nhiều hoa đến cho các bạn gái, nhưng cuối cùng với bạn gái mình, mình đã hái một cành hoa dại ven đường để tặng cô ấy”.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 2

“Mình đã chuyển rất nhiều hoa đến cho các bạn gái, nhưng cuối cùng với bạn gái mình, mình đã hái một cành hoa dại ven đường để tặng cô ấy”.

Còn về phía Duyên, cô bạn cũng chia sẻ về cảm giác của mình trong ngày 8.3 đầu tiên mà hai bạn yêu nhau.  Duyên nói: “Mình và anh ấy đã có rất nhiều kỉ niệm. Hai đứa đã cùng nhau đi mua hoa, bó hoa, rồi chuyển nó đến cho rất nhiều bạn gái khác. Điều ấy khiến mình vui. Mình cũng rất hạnh phúc khi nhận một bông hoa dại từ người mình yêu thương. Mình đã có một ngày 8.3 thật đặc biệt và ý nghĩa”.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 3

"khi nhận một bông hoa dại từ người mình yêu thương. Mình đã có một ngày 8.3 thật đặc biệt và ý nghĩa”.

Đó là câu chuyện của năm ngoái, còn năm nay, Thương ấp ủ một dự định đó là làm một album và clip ảnh để tặng cho bạn gái. Anh chàng đã tốn rất nhiều công sức, tâm huyết để dành cho bạn gái những điều bất ngờ trong ngày 8.3 năm nay để thể hiện tình yêu sâu sắc của mình.

Cùng xem clip Thương làm tặng bạn gái:

“Anh tặng mình quyển sổ giáo án”

Câu chuyện tình của vợ chồng Kim Huệ và Huy Đức cũng khiến không  ít người xúc động. Yêu nhau 5 năm, cùng trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, cặp đôi này cũng đã có với nhau những ngày 8.3 đáng nhớ trong đời:

Kim Huệ chia sẻ khá dài về tình yêu của mình:

“Chúng mình yêu nhau đến nay là hơn 5 năm, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại sân ga rồi trở thành định mệnh. Hai vợ chồng mình đã cưới cách đây 1 năm và giờ đang có một bé Cún vô cùng đáng yêu. Nhớ lại những kỉ niệm 2 đứa ngày yêu nhiều vô kể. Cả hai đều xuất thân gia đình thuần nông, chỉ có 1 chiếc xe đạp cũ thương hiệu cào cào là phương tiện duy nhất mỗi chuyến ngao du vòng quanh Hà Nội. Những ngày lễ như 14/2, 8/3, 20/10, 24/12 anh ấy thường đưa ra dự định và mình là người đưa ra quyết định cuối cùng là đi chơi ở đâu, ăn món gì. Anh ấy chiều người yêu đáo để đấy.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 4

Tình yêu ngọt ngào của anh sinh viên trường Kĩ thuật quân sự và cô giáo tương lai

Mình là con gái nên trí nhớ đường rất kém. Đặc biệt là đường Hà Nội. Bù lại anh ấy là có trí nhớ tuyệt vời về mọi ngõ hẻm đất Hà thành. Có lẽ 3 năm học ở đất Hà Nội, tất cả những nơi mình được đi, được ngắm nghía và thưởng thức đều gắn liền với tình yêu của mình. Và chỉ với chiếc xe đạp ấy thôi, chẳng quản ngại nắng mưa xa gần, miễn là mình thích anh ấy đều đèo mình đến được. Cũng lạ là chẳng bao giờ xe xịt lốp vào những khoảnh khắc ấy cả.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 5

Một đám cưới viên mãn cho tình yêu đẹp

Yêu nhau tặng quà cho nhau là đương nhiên, bởi khi ấy người ta muốn làm cho nhau vui, hạnh phúc, cũng có khi là muốn lấy lòng nhau để đạt được mục đích nào đó. Quan điểm của vợ chồng mình trong việc này là đơn giản, tiết kiệm, thiết thực nhưng vẫn đầy ý nghĩa. (Kể cả là ngày lễ mình được nhận quà hay là người tặng quà). Điểm lại những món quà anh ấy tặng, có đủ những thứ mà người ta mua tặng nhau khi yêu. Có gấu bông, khăn ấm, gối ôm, hoa hồng, sô cô la,…. những món quà ấy không trùng lặp nhau bao giờ cả. Đó là những thứ mà bất kể người đàn ông nào cũng có thể nghĩ đến để tặng người yêu, vợ. Nhưng món quà đặc biệt nhất lại không nằm trong số đó. 8/3/2010 anh ấy tặng mình 1 món quà mà có lẽ đối với những người thuộc gia đình có điều kiện hay đơn thuần không hiểu ý nghĩa của nó thì sẽ nghĩ nó trẻ con. Nhưng đối với mình, món quà ấy có ý nghĩa vô cùng sâu sắc - “Một quyển sổ Giáo án khổ giấy A4”.

Sau khi bóc quà, anh ấy nói với mình rằng “Năm nay mình kiến tập, chắc chắn cần soạn giáo án, mà người ta đâu có cho phép đánh máy hay photocopy nên anh tặng mình quyển sổ này để mình soạn giáo án và mong rằng mình sẽ hoàn thành tốt thời gian kiến tập” . Đó thực sự là 1 bất ngờ đối với mình vì năm đó mình đi kiến tập tại một trường tiểu học. Ẩn sâu trong món quà ấy là tình yêu của 1 học viên Học viện kỹ thuật quân sự dành cho cô giáo tương lai…

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 6

Ngày 8/3 tặng bạn gái sổ giáo án với ước mong bạn gái thành cô giáo giỏi trong tương lai

Hiện tại, vì điều kiện học tập, Huy Đức đang phải tu nghiệp tại Nhật trong 3 năm, khi được hỏi về quãng thời gian xa cách này và cảm giác khi không có chồng bên cạnh trong những ngày đặc biệt như 8.3, Kim Huệ chia sẻ:

“Năm nay bố Cún không có nhà, không nấu cơm, rửa bát, không đưa mẹ con mình đi chơi được nhưng bù lại 1 món quà lớn nhất, nặng nhất, ý nghĩa nhất mà bố gửi tặng mình, đó là thiên thần nhỏ Quỳnh Anh mình đang ẵm trên tay, đang vừa hóp má titi mẹ, vừa cười ra tiếng như đang chuyện trò với bố Cún. Thế là đủ rồi. Hạnh phúc với mình đơn giản như vậy thôi. 3 năm chồng đi Nhật, mất 3 cái 8/3 rồi. Sau cái mất ấy, sẽ là nhiều chục cái 8/3 vợ chồng mình được ở bên nhau, được bù đắp cho nhau thời gian xa cách nhớ nhung này. Mở màn cho 8/3 năm nay là nụ hôn cho Cún yêu chào buổi sáng, kết thúc 8/3 năm nay, vẫn là nụ hôn nhưng có thêm phần của chồng yêu trên màn hình laptop thân thuộc. Mình đang có 1 gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc dù cách xa…”

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 7

Tổ ấm nhỏ, hạnh phúc của Kim Huệ và Huy Đức

Món quà tổng hợp của anh chàng công nhân

Vợ chồng Bảo Thoa và Văn Tĩnh cũng đã có một ngày 8.3 thật ý nghĩa trong ngày đầu tiên họ thành vợ chồng. Chia sẻ về ngày 8.3 của mình, Bảo Thoa cho biết:

“Vợ chồng mình yêu nhau không quá dài, vì thế mà từ khi yêu tới khi cưới không có nhiều dịp để anh ấy thể hiện. Ngày cưới của hai vợ chồng mình vừa kết thúc thì sau đó 2 ngày là ngày 8.3. Mình thực sự rất hồi hộp xem chồng có làm điều gì bất ngờ tặng vợ hay không. Và rồi ngày 8.3 ấy mình đã trải qua rất nhiều cảm giác: giận hờn, hậm hực và vỡ òa trong hạnh phúc”.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 8

"Anh muốn món quà phải vừa có hoa hồng để lãng mạn, vừa có thiệp để lưu lại kỉ niệm, vừa có đồ ăn được là táo… và có món quà tiện ích là tiền để mình mua gì mà mình thích"

Năm ấy, ngày 8.3 không vào chủ nhật nên chồng mình vẫn phải đi làm. Suốt 2 hôm gần tới ngày 8.3 mình thấy chồng chẳng đả động gì tới việc quà cáp hay đi chơi. Mình đã có đôi chút thất vọng. Và rồi tới sáng ngày 8.3, mình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Ăn xong thấy chồng “hồn nhiên” đi làm (mà hôm đó chồng mình làm tới 9h tối mới về) mà không nói năng gì nên mình tức lắm. Cả ngày ở nhà mình cứ đi ra đi vào hậm hực, khó chịu trong người. Suốt thời gian yêu nhau đã không có cơ hội để nhận được quà từ chồng, giờ hai vợ chồng vừa mới cưới mà chồng đã vô tâm như vậy nên mình buồn lắm. Ai ngờ…

Tới buổi chiều, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, chồng mình mới điện thoại cho mình hỏi rằng: “Em đã nhận được quà của anh chưa?”. Mình ngạc nhiên lắm. Rồi chồng nói: “Bí mật! Em hãy tìm đi nhé”. Vậy là từ đó tới tối mình đi lục khắp nhà để tìm… quà. Cuối cùng không thấy đâu, mình mệt quá nằm vật ra giường. Chợt thấy có gì đó vướng bên dưới chiếc chăn bông, mình khẽ lật lên thì… bên dưới là những món quà mà chồng mình tặng.

Những món quà quot;độcquot; ngày 8/3 - 9

Bảo Thoa cùng cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh

Anh ấy tặng mình một bông hồng đỏ, một quả táo hình trái tim, một tấm thiệp và… 200 nghìn. Mình vừa xúc động vừa thấy hài hước với những món quà của chồng. Tối đó, nghe chồng giải thích mình mới hiểu dụ ý của anh ấy. Thì ra anh muốn món quà phải vừa có hoa hồng để lãng mạn, vừa có thiệp để lưu lại kỉ niệm, vừa có đồ ăn được là táo… và có món quà tiện ích là tiền để mình mua gì mà mình thích. Thấy chồng chu đáo đến vậy, mình hạnh phúc vô cùng. Đó là ngày 8.3 đáng nhớ nhất sau khi mình chính thức là vợ anh được vài ngày”.  

Lam Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ