Bẽ bàng chồng đẹp...vợ xấu

Ngày 26/07/2013 13:56 PM (GMT+7)

Ngoại hình kém chồng khiến nhiều bà vợ lúc nào cũng lo sợ mất chồng thành ra phạm sai lầm.

Ngoại hình kém hấp dẫn, thua xa chồng, nhiều chị em lo sợ mất chồng nên đã áp dụng những "tuyệt chiêu" để giữ chồng. Nhưng đáng lo ngại thay khi đó lại là cách đẩy chồng vào vòng tay người khác nhanh hơn:

Suýt mất chồng vì bắt chồng mặc xấu

Ngay từ khi mới yêu, chị Ngát cũng đã ý thức được rằng mình kém chồng về nhan sắc. So với những cô gái khác, vẻ ngoài của chị có phần thô kệch và thiếu nữ tính hơn. Hồi mới yêu, nhiều khi đi bên anh, nghe bạn bè bàn tán, dị nghị: “Đẹp trai thế kia mà yêu cô xấu thế không biết” khiến chị bị ám ảnh vô cùng. Nghe chị em gái dặn dò: “Chồng mày đẹp trai thế, phải biết đường mà giữ không con khác nó chài mất. Đừng có chăm chút cho nó quá, trơn lông đỏ da rồi đi với gái đấy”.

Cưới nhau xong, chị Ngát luôn tâm niệm một điều: “Mình là phụ nữ, phải chăm sóc bản thân mình thật đẹp để chồng không đi ngoại tình”. Nghĩ sao chị làm vậy. Công việc gia đình chị phân biệt rạch ròi, yêu cầu rõ ràng và không bao giờ chịu làm giúp chồng việc gì nằm ngoài phận sự đã phân chia. Quần áo, giày dép của chồng chị cũng không quan tâm. Nhiều khi chị còn cố tình để cho chồng mặc áo nhàu nhĩ, giày bẩn đi làm vì nghĩ rằng như thế anh sẽ không còn hấp dẫn với phụ nữ nữa.

Chị Ngát dùng tiền lương góp vào của hai vợ chồng  để mua sắm cho mình những món đồ chị thích. Từ quần áo, váy vóc đến mỹ phẩm…Càng ngày nhan sắc của chị càng được cải thiện rõ rệt nhưng nó lại tỉ lệ nghịch với diện mạo của chồng chị. Chị không thấy điều đó là sự ngượng ngùng vì không biết cách chăm sóc chồng con mà lại thấy mừng vì như vậy nguy cơ mất chồng sẽ không xảy ra nữa.

Chồng chị Ngát khá yêu thương vợ nên thấy trong công việc nhà vợ lười biếng, đẩy việc sang cho chồng (vì sợ làm nhiều sẽ nhanh già, nhanh xấu) anh cũng không phàn nàn mà cố gắng giúp vợ. Anh cũng quan niệm, chuyện nhà cả hai người phải cùng san sẻ với nhau chứ không thể bắt vợ làm hết được. Nhưng riêng chuyện chăm sóc chồng con chị ngó lơ, chỉ chăm chăm lo cho mình khiến anh rất bực mình. Nhiều lần anh góp ý nhưng chị lại nói rằng anh ích kỉ, bắt vợ như ô sin khiến anh không muốn nói nhiều vì chán nản.

Bẽ bàng chồng đẹp...vợ xấu - 1

Vợ lười biếng chăm sóc chồng, chồng cặp bồ với người khác (Ảnh minh họa)

Giám sát chồng 24/7

Chuyện các bà vợ lo sợ chồng ra ngoài có “bồ nhí” là tâm lí chung. Tuy nhiên, với những trường hợp mà ông chồng luôn được đánh giá có “nhan sắc” nổi trội hơn vợ thì nỗi sợ của những bà vợ đó lại càng tăng lên gấp bội. Và để tránh nguy cơ đó xảy ra, nhiều bà vợ quản lí chồng 24/7 để ngăn ngừa chồng đi với gái. Câu chuyện của chị Trà là một ví dụ.

Công việc của anh Tuân chồng chị Trà phải đi giao dịch nhiều nên chị Trà lo lắng lắm. Chồng chị vốn được mọi người khen là “đẹp trai như tài tử Hàn Quốc” nên lúc nào chị cũng nơm nớm lo sợ mất chồng: “Bọn con gái bây giờ chúng nó ranh ma lắm. Nó lại còn trẻ nên thích những anh đẹp trai. Chồng mình mà sơ sẩy ra là nó cho vào tròng ngay nên phải đề phòng”. Sợ mất chồng, chị giám sát anh kè kè để kiểm soát.

Số điện thoại  bạn bè, người thân, đồng nghiệp của anh Tuân chị đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mỗi khi anh đi làm, chị ước lượng tính thời gian tới công ty là khoảng bao nhiêu phút. Cứ như một cái máy, chị ngồi ở nhà bấm giờ và gọi điện kiểm tra. Chồng nói tới công ty rồi chị cũng chỉ ậm ừ, vờ dặn dò cái nọ cái kia làm cớ. Sau đó chị lại điện thoại cho bạn bè anh để kiểm chứng. Lần nào chị cũng tìm ra lí do để gọi điện mà không khai cái chuyện mình giám sát chồng ra.

Lúc đầu đồng nghiệp trong công ty còn khen anh tốt số lấy được người vợ chu đáo, lo lắng cho chồng nhưng khi tình trạng đó diễn ra nhiều lần, họ cười thầm vì anh bị vợ giám sát quá. Có người còn trêu anh chẳng khác nào con nít bị mẹ quản thúc khiến anh Tuân mất mặt và khó chịu vô cùng.

Chưa hết, mỗi khi chồng đi đâu là chị đòi đi theo dù đó là một buổi liên hoan bạn bè, họp lớ, gặp gỡ đối tác hay chỉ đơn thuần là mấy chiến hữu đi cà phê xem trận bóng đá với nhau. Không cho chị đi thì chị bù lu, bù loa lên rằng anh có “hành vi mờ ám” gì mới không dám cho vợ đi cùng chứ đi với bạn bè thì làm sao phải sợ. Mà cho chị vợ đi thì anh thực sự quá cám cảnh.

Nhiều hôm ngồi xem cà phê bóng đá với bạn bè mà anh không còn lỗ nẻ nào mà chui. Lúc ở nhà chị nằng nặc đòi đi theo khiến anh buộc phải chấp nhận. Tới nơi, đám chiến hữu toàn nam giới nhìn anh dẫn theo vợ vào quán ai cũng ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt. Sự xuất hiện của chị làm cho tất cả mọi người cùng khó chịu, mất tự nhiên. Chị ngồi cũng không thoải mái gì vì không hiểu bóng đá, cũng chẳng biết ai với ai nên bực bội. Cuối cùng, anh dẫn vợ về trước để tránh sự khó chịu cho tất cả mọi người.

Bẽ bàng chồng đẹp...vợ xấu - 2

Vợ giám sát chồng quá chặt khiến chồng bí bách muốn ly hôn (Ảnh minh họa)

Gậy ông đập lưng ông

Trở lại với câu chuyện của chị Ngát. Chị cứ ngỡ rằng việc mình làm đẹp, chăm sóc cho bản thân thật tốt, bỏ mặc chồng xấu xí, lôi thôi là “phương pháp vàng” để ngăn chặn ngoại tình nhưng chị đã lầm. Sau khi cưới hơn 3 năm, chồng chị đã ngã vào tay một người phụ nữ khác. Khi biết chuyện, chị tìm tới tận nơi để gặp gỡ tình địch và chị đã thật bất ngờ.

Trong đầu chị hình dung ra rằng “con hồ ly tinh” đó phải là một cô ả tí tuổi ranh nhưng ai ngờ người phụ nữ đó còn nhiều tuổi hơn chị. So với chị, cô ấy cũng không nhỉnh hơn về nhan sắc là bao nhiêu. Chị sững sờ trước sự thật đó cho tới khi nghe chồng nói rằng: “Cô ấy không xinh đẹp, không hấp dẫn nhưng cô ấy chăm sóc anh như một người vợ. Anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy một gia đình thực sự khi ở bên cô ấy. Cô ấy chăm lo cho anh, giúp anh từng chút một. Còn em, mọi thứ em buông lơi hết cả…”. Đến lúc này chị mới sững sờ nhận ra sai lầm của mình.

Còn với chị Trà, sự kiểm soát gắt gao của chị với chồng khiến anh cảm thấy chán vợ. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân của anh đều khó chịu với sự xuất hiện của chị. Đi đâu chị cũng không nhận được sự vui mừng chào đón của mọi người. Anh Tuân dơ xấu vì vợ nên càng ngày càng sinh ra cáu gắt, gia trưởng.

Mặc cho vợ khóc lóc, trách cứ, kể từ khi vợ kiểm soát quá chặt, anh không còn tôn trọng vợ nữa. Anh đi đâu, làm gì không bao giờ nói dù cho về tới nhà chị lồng lộn lên như con thú bị tấn công. Anh bất chấp tất cả: “Cô xem, từ ngày lấy cô tôi có khác gì một thằng tù không? Tôi đi đâu, làm gì cô cũng giám sát khiến tôi không còn chút tự do cá nhân nào nữa. Nếu tôi đã muốn ngoại tình thì kể cả cô kè kè bên cạnh tôi, tôi vẫn có thể ngoại tình được. Tôi xấu hổ với bạn bè, với mọi người vì cô. Nếu cô  không thay đổi, cũng cảm thấy không chịu được cảnh này thì cứ viết đơn đi, tôi kí…”

Nghe những lời hùng hổ, nóng giận của chồng, chị Trà khóc như mưa. Sau đó anh bỏ đi một tuần không về. Cũng khoảng thời gian đó là lúc để chị nhìn nhận lại mọi điều và nhận ra sai lầm của mình. Chị Trà tìm chồng và nói lời xin lỗi. Chị quyết tâm thay đổi để níu giữ hạnh phúc gia đình.

Lệ Quân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan