Biết tin em sắp lấy chồng, đánh liều hẹn gặp 1 đêm mà kết quả không ngờ

Ngày 20/05/2017 11:00 AM (GMT+7)

Yêu nhau hơn 3 năm, chỉ vì một hiểu lầm mà hai đứa chia tay. Giờ nghe tin em sắp lấy chồng, tôi đánh liều hẹn gặp một đêm. Có ai ngờ… mọi chuyện rẽ sang một hướng không thể lường trước được.

Nếu không có gì thay đổi, chỉ hơn 1 tháng nữa là em lên xe hoa, trở thành vợ người đàn ông khác. Mối quan hệ của chúng tôi đáng lẽ sẽ trở thành tình cũ, nhưng giờ tôi lại biến mình thành kẻ thứ ba trong một cuộc tình tay ba đầy rắc rối và tai tiếng.

Tôi và cô ấy yêu nhau tới 3 năm, cũng không phải là ngắn ngủi. Cũng đã từng có lúc tôi nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ, sẽ kết hôn và sinh với nhau những đứa con. Thế nhưng cuộc đời quả thật có nhiều chữ ngờ mà không ai lường trước được.

Chỉ vì một lần hiểu lầm mà tôi và em cãi nhau. Em giận dỗi nói lời chia tay. Lúc đó tôi cũng nóng nảy nên không níu kéo. Hai chúng tôi chấm dứt tình cảm tới  nửa năm trời. Trong khoảng thời gian đó, đã nhiều lần tôi định sẽ tìm em nhưng rồi vì tự ái, sĩ diện, tôi lại mặc kệ, tôi nghĩ rồi em sẽ tìm tôi mà thôi.

Biết tin em sắp lấy chồng, đánh liều hẹn gặp 1 đêm mà kết quả không ngờ - 1

Hai chúng tôi chấm dứt tình cảm tới  nửa năm trời. Trong khoảng thời gian đó, đã nhiều lần tôi định sẽ tìm em nhưng rồi vì tự ái, sĩ diện, tôi lại mặc kệ, tôi nghĩ rồi em sẽ tìm tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, còn có một lí do nữa… Tôi tự thấy chúng tôi khác nhau khá nhiều, đặc biệt là quê hai đứa xa nhau quá. Ngày xưa là sinh viên yêu nhau không tính toán nhiều nhưng từ khi ra trường đi làm, tôi mới thấy những cái bất cập nếu chúng tôi lấy nhau. Cũng chính vì thế mà mặc dù lòng còn yêu, nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng  rồi tôi lại thôi vì nghĩ cũng chẳng đi đến đâu.

Tự nhủ với lòng như vậy… ấy thế mà… khi tôi nghe tin cô ấy sắp lấy chồng, tôi lại thấy tiếc nuối tình cảm này. Suốt 1 tuần trời tôi đứng ngồi không yên, cứ hậm hực, ghen tuông, khó chịu. Và rồi tôi chủ động gọi cho cô ấy để gặp lại. Tôi không ngờ, cô ấy cũng đồng ý.

Đêm hôm ấy chúng tôi gặp nhau, hai đứa cứ rưng rưng rồi bật khóc. Chúng tôi tự biết là mình khó đến được với nhau nên dù lòng còn chút vương vấn cũng không định nối lại. Đêm ấy, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, coi như lời tạ từ cho cuộc tình từng có với nhau. Tôi cũng chỉ biết chúc em yên phận bên người mà thôi.

Biết tin em sắp lấy chồng, đánh liều hẹn gặp 1 đêm mà kết quả không ngờ - 2

Đêm ấy, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, coi như lời tạ từ cho cuộc tình từng có với nhau. Tôi cũng chỉ biết chúc em yên phận bên người mà thôi. (Ảnh minh họa)

Những tưởng đó là đêm cuối hai đứa gặp nhau. Nào ngờ, 1 tháng sau em khóc mếu điện thoại cho tôi nói có bầu. Tôi giật bắn mình. Tôi tin cô ấy. Từ trước đến nay cô ấy không phải là kẻ dối trá. Cô ấy cũng không có ý định dùng cái thai để níu kéo tôi. Cô ấy muốn lấy chồng, muốn ở bên người đàn ông kia nhưng giờ lại trót có thai với tôi. Cô ấy hỏi tôi nên làm gì, giữ cái thai lại thì có tội với chồng sắp cưới mà bỏ đi thì có tội với con.

Tôi đau đầu không biết phải làm sao? Giờ tôi nên bảo cô ấy bỏ chồng để cưới mình hay để yên cho cô ấy trở thành vợ người và giữ đứa con của mình?

Nguyễn Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự