Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 2)

Ngày 25/06/2017 00:06 AM (GMT+7)

Bình và người đàn ông đó đang ôm hôn nhau đắm đuối. Rồi anh ta giật bắn mình đứng phắt dậy khi Vân xuất hiện.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1)

Những ngày tiếp sau đó, Bình trầm ngâm như thời còn nhỏ, nó chẳng nói chẳng rằng. Cứ nằm thu lu ở góc phòng trọ mỗi buổi chiều tan học.

Vân nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác, mệt mỏi của nó mà thấy xót xa. 2 đứa lớn lên cùng nhau, Bình gặp phải chuyện như thế Vân thấy mình có phần trách nhiệm. Cô tự trách mình, giá như cô khuyên can Bình nhiều hơn, quan tâm đến Bình nhiều hơn, chắc sẽ không xảy ra sự việc như vừa rồi. Cái hôm ấy, tan học Vân đạp xe về trước, Bình bận mấy việc trên văn phòng khoa nên tự bắt xe buýt về sau. Giờ Vân nghĩ “Giá như hôm ấy cô cố chờ Bình cùng về, nó sẽ không phải đi xe buýt, sẽ không gặp và quen tên Long khốn nạn ấy’.

Giờ nhìn Bình nằm co ro ở đó, mấy hôm đầu đi vệ sinh Vân phải dìu đi. thi thoảng nó khẽ kêu lên: “Đau quá”. Chắc là đau lắm, Vân thấy nó chảy cả nước mắt.

Cô cố gắng chăm sóc, động viên Bình nhiều hơn. Cô cũng tránh nhắc đến tên Long hay khơi lại chuyện cũ những mong Bình sẽ dần dần nguôi ngoai, nhưng nào ngờ:

Vừa đi dạy thêm về, thấy có chiếc xe máy lạ dựng trước cửa phòng trọ, Vân tò mò đi chậm lại trước cửa, cánh cửa khép hờ hờ, Cô lấy tay kéo mạnh cửa ra bước vào rồi đứng khựng lại .

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 2) - 1

Bình và người đàn ông đó đang ôm hôn nhau đắm đuối (ảnh minh họa)

Bình và người đàn ông đó đang ngồi ôm hôn nhau đắm đuối trên giường. Rồi anh ta giật bắn mình đứng phắt dậy khi Vân xuất hiện.

Vân chưa kịp lên tiếng thì Bình đã đứng dậy ngượng cười và đon đả giới thiệu:

- Đây là anh Long, người yêu tao.

Quay ra kéo Vân lại gần mình, Bình liếc nhìn Long và nói:

- Còn đây là Vân, bạn thân từ nhỏ của em.

Long cười nói: “Nghe Bình kể nhiều về em, mà nay mới có cơ hội gặp”. Nói rồi Long đưa tay ra định bắt tay làm quen với Vân, nhưng cô đã kịp quay đi và chào một câu lạnh lùng:

- Vâng, nay mới có hân hạnh được gặp anh.

Vân bực tức lườm Bình 1 cái rồi vớ lấy cái chậu quần áo bước phình phịch ra ngoài sân nhà tắm. Bình ngại ngùng đẩy Long ra ngoài cửa và nói:

-  Anh về đi, mai mình găp nhau sau.

Long phóng xe máy vụt đi. Vân tức tối lôi Bình vào phòng rồi hắng giọng

- Mày điên à. Lại còn gặp gỡ nó.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 2) - 2

(Ảnh minh họa)

Bình nhìn Vân buồn bã:

- Ừ, tao đã trót trao thân rồi, đâm lao đành phải theo lao.

- Thế sao không để mà đẻ, bỏ làm gì?

- Đẻ? Ai nuôi? Mày có điên không?  mà Long, anh ấy, anh ấy có vợ rồi - Bình ấp úng.

Vân đứng phát dậy, hét toáng lên

- Có vợ rồi? Mày có bị bệnh không hả Bình ?

Bình chạy lại lấy tay bịt mồm Vân.

-  Mày gào ầm lên để cả xóm trọ biết à?

Vân quay lại nhìn Bình, 2 tay ôm lấy vai nó lay đi lay lại thật mạnh.

- Mày tỉnh lại đi, ông ấy có vợ rồi, mà mày còn yêu đương cái gì nữa? Mày ốm cả tuần ông ấy có thèm ngó ngàng gì không?

Bình quay đi, nói giọng dứt khoát:

- "Nhưng tao yêu anh ấy, anh ấy hứa khi nào tao học xong sẽ bỏ vợ cưới tao.

- Mày lú lẫn rồi

Vân kêu lên, cô tìm đủ lý lẽ thuyết phục Bình nhưng đều vô ích.

Trước mặt Vân bây giờ không còn là Bình - con bạn thân, thân hơn ruột thịt của cô nữa. Giờ là một Bình hoàn toàn khác, sống bất cần, phóng thoáng và vô trách nhiệm với bản thân.

Mỗi đêm thấy Bình về nhà, Vân lại thấy gai người mỗi khi nằm cạnh nó. Cái mùi đàn ông nồng nồng khó ngửi, mùi bia rượu làm cô thấy ghê người. Vân bật dậy kéo Bình ra khỏi giường.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 2) - 3

(Ảnh minh họa)

- Dậy, dậy đi. Mày định sống thế này đến bao giờ?

- Sống thế này là thế nào? Kệ tao.

- Không kệ được, hôm nào cũng đi đến đêm mới về. Mày lại muốn dính lần nữa hả? Nghe Vân nói lại chuyện cũ, Bình chột dạ thấy lo, ngồi thần mặt ra, nhìn Vân.

- Hay lại dính rồi? Vân hỏi Bình đầy lo lắng.

- Không… nhưng… mỗi lần quan hệ, ông Long bảo không muốn dùng bao, khó chịu.

Nghe Bình nói , Vân giận sôi máu:

- Ông Long ấy hơn 30 tuổi rồi, có vợ con rồi, mày định ngu muội thế này đến bao giờ. Nhỡ may vợ ông ấy phát hiện ra liệu có để mày yên không? Rồi nhỡ lại có bầu, mày có biết sợ không thế hả Bình, ông ấy chỉ đang lợi dụng mày thôi, chứ yêu đường gì ngữ ấy.

- Lợi dụng cái gì. Uh, mà tao bị lợi dụng thì sao? Lợi dụng ít ra cũng hơn mày. 3 năm đại học không có lấy nổi  1 mối tình vắt vai.

Vân bực đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố kìm nén. Cô lôi  Bình lại rồi nói:

- Bố mẹ mày mà biết sẽ đau lòng thê nào? Mày có nghĩ không? Họ làm ăn vất vả ở xứ người, những mong cho mày có cuộc sống đầy đủ sau này...

- Bố mẹ nào, mày mới quen tao ngày hôm qua à?

Bình đứng khoanh tay nói giọng bất cần.  Ngoài ông bà ngoại tao với mày ra, trên đời này làm gì còn ai lo cho tao nữa? Bố mẹ tao á, tao quên mất mặt ông bà ấy lâu rồi. Cứ gửi tiền về là đủ à? Không có tiền ấy tao vẫn sống tốt!

- Sống tốt là sống thế này ấy hả?

Bình nhìn Vân đầy bực tức, nó đẩy Vân ra rồi lên giường kéo chăn ngủ tiếp.

(Còn nữa)

Hoàng Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu