Sau tất cả, mọi thứ vật chất phù phiếm qua đi, thứ mà mọi người mong đợi là có được một người bên mình, cùng nhau già đi như hình ảnh về cặp đôi già đẹp đến vô ngần này.
Mới đây, bộ ảnh của một đôi vợ chồng già đã nhanh chóng tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sở dĩ nó đánh mạnh vào cảm xúc của người xem là bởi hình ảnh đôi vợ chồng già, tóc bạc, da mồi nhưng dấu ấn thời gian đó không hề làm suy giảm đi tình yêu mà họ dành cho nhau. Họ vẫn nhìn nhau trìu mến, vẫn cái ôm âu yếm, cái nắm tay thật chặt… Dường như, sau bao biến cố cuộc đời, sau cả những tháng ngày lấy đi tuổi trẻ, tình yêu cứ thế một đầy hơn.
Bộ ảnh tạo ra rung cảm cho tất cả những ai ngắm nhìn.
Bộ ảnh trở thành nỗi ước mong của tất cả những người ngắm nhìn. Thử hỏi những vật chất kim tiền, những công danh phù phiếm qua đi, thứ còn lại mà chúng ta ao ước có bên mình phải chăng là một người tri kỉ nắm tay mình ngay cả khi tuổi già ập đến.
Tình yêu tuổi già ai nấy đều ước ao.
Người ta không chỉ ngưỡng mộ tình yêu của cặp vợ chồng lớn tuổi này mà còn xuýt xoa trước vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ của cả cụ ông lẫn cụ bà. Mái tóc trắng, làn da nhăn nheo nhưng bằng đó là không đủ để che đậy đi đường nét cuốn hút, vẻ đẹp quyến rũ lạ thường của cụ bà và phong độ ngời ngời của cụ ông.
Vẻ đẹp phúc hậu và quyến rũ của cụ bà.
Sự nam tính mạnh mẽ của cụ ông.
Người thực hiện bộ ảnh này là nhiếp ảnh gia người Nga - Irina Nedyalkova. Ngay sau khi đăng tải bộ ảnh đã nhận về những phản hồi tích cực, hàng ngàn lượt like và chia sẻ từ khắp các quốc gia. Bộ ảnh đã chạm tới trái tim của tất cả mọi người , chạm tới giấc mơ về một tình yêu có thể nắm tay nhau tới tận cuối đời như thế.
Chẳng phải ước mơ sang giàu, có một người nắm tay mình tới tận cuối đời mới là mong muốn của biết bao người.
Thời gian làm già đi tuổi tác nhưng không làm già được tình yêu.
Bộ ảnh đẹp đến nao lòng.