Nỗi đau 9x bị hủy hôn vì khuôn mặt xấu sau tai nạn

Ngày 07/05/2015 09:01 AM (GMT+7)

Cô như sét đánh ngang tai khi người chồng tương lai quyết định hủy hôn vì cô không còn xinh đẹp như xưa.

Gặp tai nạn trước ngày tổ chức đám hỏi khiến khuôn mặt của cô gái trẻ Bùi Thị Trà (SN 1994, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) bị “biến dạng” đôi phần. Thế nhưng, chưa vượt qua nỗi đau thể xác, cô như sét đánh ngang tai khi người chồng tương lai quyết định hủy hôn vì cô không còn xinh đẹp như xưa…

Nỗi đau 9x bị hủy hôn vì khuôn mặt xấu sau tai nạn - 1

Trà đau đớn khi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay vì lời hủy hôn. Ảnh: L.N

Tình yêu sét đánh

Nửa năm đã trôi qua, nhưng Trà vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn khi hạnh phúc đã như trong tầm tay bỗng chốc biến mất. Nỗi đau thể xác về khuôn mặt không còn lành lặn sau tai nạn không bằng một phần nỗi đau về tinh thần: Người đàn ông đã từng hẹn thề, nguyện ước đã hủy hôn.

Gương mặt ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe mỗi khi kể lại câu chuyện đã qua, Trà khẽ nấc nghẹn trong những lời tâm sự về cuộc đời mình. Là con gái út trong gia đình có 5 chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp tại vùng quê nghèo đầy sỏi đá của huyện Hạ Hòa.

Gia cảnh nghèo khó, lại thêm người mẹ quanh năm đau ốm nên mặc dù muốn đến trường nhưng Trà đành gác ước mơ đèn sách của mình với hi vọng: Khi nào có điều kiện sẽ tiếp tục theo đuổi. Và cô đã lựa chọn con đường làm công nhân, gói ghém hành trang tìm đường lên thành phố kiếm việc. Nhưng chính trên chuyến xe định mệnh trong lần ra đi ấy, trái tim cô thôn nữ đã rung động trước cái nhìn của một tràng trai sinh năm 1992, quê ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

“Chúng em quen nhau trên một chuyến xe tình cờ từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Ấn tượng ban đầu về anh, đó là một chàng trai hiền lành cùng nụ cười dễ thương. Trước khi chia tay cũng kịp trao nhau số điện thoại cùng lời nhắn của anh: Gọi em phải trả lời đấy nhé”, Trà nghẹn ngào nhớ lại.

Sau một thời gian liên lạc với nhau qua điện thoại, Trà và Quân quyết định gặp nhau. Cảm nhận được tình yêu, sự chân thành của chàng trai, cô gái trẻ gật đầu và cả hai cùng hẹn ước một tương lai hạnh phúc.

Hơn một năm yêu nhau, tình yêu của hai người gặp không ít khó khăn bởi sự phản đối từ phía hai gia đình. Phía nhà chàng trai cho rằng, gia đình Trà quá nghèo còn phía gia đình cô gái trẻ thì lại phản đối vì hai người còn quá trẻ, mặt khác họ sợ vẻ thư sinh, cùng tài ăn nói của chàng trai sẽ khiến cô con gái út gặp bất hạnh về sau.

Chị Ngọc, chị gái của Trà cho biết thêm: “Bẵng đi vài tháng hai đứa nó xuống Hà Nội làm việc rồi đầu tháng 11/2014, cả hai thông báo với gia đình về chuyện chúng sẽ lấy nhau và thông báo với gia đình xem ngày tốt để làm đám hỏi. Khi mọi thứ cho lễ ăn hỏi đã chuẩn bị tươm tất, thì không ngờ em tôi gặp tai nạn và lời hủy hôn khiến cả nhà tôi ai nấy đều bàng hoàng”.

Tai nạn trước đám hỏi

Ngồi đối diện với Trà, cô khẽ đưa tay lên vết sẹo vừa kịp liền da rồi rưng rưng trong nước mắt: “Em đã chết lặng người, thực sự gục ngã khi nhận được lời hủy hôn của anh ấy. Khi thay băng trên mặt xong, anh ấy nhìn vào em rồi bảo: Gia đình anh đã biết chuyện em bị tai nạn và họ không muốn anh lấy một người vợ không hoàn thiện trên gương mặt”.

Trà nhớ lại, hôm đó là một ngày đầu tháng 11/2014, sau khi lấy lương và chuẩn bị mọi thứ để trở về quê làm đám hỏi thì người chồng chưa cưới bảo Trà đi mua đồ ăn. Vừa dắt xe ra cổng Trà gặp Hùng, một người em làm chung công ty và rủ Hùng cùng đi. Trên đường mua đồ ăn trở về, vì chạy xe quá nhanh và không làm chủ được tốc độ Hùng đã lao xe vào cột điện. Vụ tai nạn đã khiến phía mặt bên trái của Trà bị thương khá nặng, người chồng chưa cưới của Trà được các bác sỹ cho biết vết thương của Trà khá nặng và sau này sẽ để lại sẹo lớn. Nghe vậy chàng trai đã thông báo lại với gia đình và họ đã khuyên con nếu dừng lại thì vẫn còn kịp.

“Họ cho rằng, anh ấy là người lạnh lặn như thế, làm sao phải lấy một người vợ có gương mặt không toàn vẹn. Mới nghe vậy em cũng tủi thân lắm, nước mắt trào ra. Nhưng em đặt niềm tin vào tình yêu và cũng không nghĩ rằng chỉ vì em bị tai nạn giao thông, bị biến dạng gương mặt mà anh ấy hủy hôn. Cuộc đời em bất hạnh quá anh ạ”, Trà chua xót nói.

Đau đớn vì hạnh phúc bỗng chốc vỡ vụn trước mắt, Trà không ngừng hành hạ bản thân, thậm chí có lần cô nghĩ đến cái chết. “Cho đến giờ phút này em vẫn chưa thể tin những biến cố đã xảy ra. Khi gặp anh và yêu anh, bạn bè ai cũng bảo em sướng, em hạnh phúc, vì có được người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa thương yêu mình hết mực. Nhưng cũng không ít người lại tỏ ra “e ngại”, bởi họ sợ, chính cái mã hào hoa ấy sẽ làm em đau khổ. Và sự đau khổ ấy đã đến với em theo một cách bất ngờ, phũ phàng nhất”, Trà đau đớn nói.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Theo Lê Nhung (Gia đình và xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu