Tâm sự “vui vì chồng được người khác yêu” hút nghìn like

Ngày 16/10/2014 13:09 PM (GMT+7)

Dòng tâm sự về chồng thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ của người vợ trẻ khiến cộng đồng mạng khâm phục.

Cách đây vài giờ, cộng đồng mạng đang truyền tai nhau một đoạn tâm thư với tựa đề “Chồng…!”, trong đó, nhân vật người vợ tâm sự về những cảm xúc của mình khi biết tin người từng đầu gối tay ấp với mình nay đã có người con gái khác yêu thương. Những dòng tâm sự này đã khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Cách nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, cương quyết của người vợ về tâm sự “Vui khi chồng được người khác yêu thương” khiến nhiều chị em phụ nữ đồng cảm và ngưỡng mộ.

Được biết, người đăng tải tâm sự này là chị Trang (sinh năm 1987, hiện đang sống tại Tp.HCM) – bà mẹ đơn thân hiện đang sống cùng cậu con trai 3 tuổi rất đáng yêu. Chia sẻ về đoạn tâm sự của mình, chị Trang cho biết “Tôi chỉ nghĩ viết ra suy nghĩ của mình thôi chứ không nghĩ lại được mọi người ủng hộ vậy.. Chuyện tôi với chồng cũ chia tay có thể có nhiều khúc mắc nhưng bây giờ cả hai đều thoải mái khi nói về nhau. Tôi không muốn ai nghĩ sai hay nói không tốt về chồng mình.”

Tâm sự “vui vì chồng được người khác yêu” hút nghìn like - 1
Chị Trang và cậu con trai 3 tuổi.

Tâm sự “vui vì chồng được người khác yêu” hút nghìn like - 2
Người mẹ đơn thân hiện đang làm công việc kinh doanh qua mạng.

Được sự đồng ý của chị Trang, xin đăng tải nguyên văn đoạn tâm sự gây sốt cộng đồng mạng:

Chồng ....!!!!!

Thời gian qua anh có hạnh phúc không??? Em đã nghe rất nhiều câu chuyện, thấy rất nhiều tấm hình và biết rất nhiều vấn đề xoay quanh câu chuyện tình của anh... Cảm thấy vui vì có 1 người yêu thương chồng mình nhiều như thế... Mọi người hỏi tại sao em không ghen?? Tại sao lại ghen khi có 1 người làm tốt hết tất cả mọi việc mà chồng mình muốn trong khi mình không làm được.....

Em không thể dùng lời để bày tỏ tình yêu, em cũng không biết lấy lòng những người xung quanh chồng, em cũng không thể như con thiêu thân quên mình khi đã làm mẹ, và không biết đưa anh lên cao thế nào để mới vừa lòng của anh..... Em chỉ biết khi làm vợ em đã lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, quần là áo lượt mỗi khi anh ra đường, nhà cửa sạch sẽ kể cả những lúc anh không có nhà...

Em không khéo léo, không giỏi nói, không biết nịnh, em chỉ quen làm, làm và làm, làm những gì tốt nhất có thể thay cho lời nói nhưng có lẽ anh không cần, và đến khi cần thì có lẽ em đã không còn muốn làm nữa...... Hình như đã lâu lắm rồi mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được tử tế đến câu thứ 3.. Có quá nhiều nút thắt, quá nhiều khúc mắc, quá nhiều hờn giận mà chẳng thể nào nói hết được.. Và cũng hình như chưa bao giờ em giải thích hay phân bua về bất cứ điều gì đúng không?

Tâm sự “vui vì chồng được người khác yêu” hút nghìn like - 3
Chị Trang và bức thư gây bão dân mạng.

Các cụ ngày xưa có nói: " thanh minh là thú tội" bởi vậy nên tất cả mọi chuyện không bao giờ em nói đến câu thứ 2 .... Chồng biết đấy giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trắng là trắng mà đen là đen.. 1 năm ko hiểu thì 5 năm, 5 năm ko hiểu thì 10 năm.. Mình còn cả 60 năm để hiểu cơ mà... Thời gian sẽ trả lời tất cả.. Cái quan trọng là em sống vui và không bao giờ cảm thấy mình phải xấu hổ 1 điều gì khi còn đang làm vợ...:).. Nói vậy là chồng đủ hiểu chứ...

Có nhiều lần chồng bảo đàn bà có con là quên chồng, nhưng quên gì?? Không phải quên chăm lo cho chồng, quên yêu thương chồng mà là cố quên đi cảm giác phải đau khổ vì chồng, quên đi phải khóc vì chồng, và quên đi phải chờ đợi chồng... Vì lúc đó có con rồi, thời gian dành cho con có phải tốt hơn không??? Chẳng phải ngày xưa chưa có con, em cũng yêu , yêu điên dại, yêu quên mình, quên gia đình, yêu lăn lên lộn xuống, yêu chồng đập vào tường nảy ra đấy sao... Nhưng từ ngày có con, em biết yêu con, yêu bố mẹ , yêu bản thân mình hơn ....

Tình yêu đã bị san sẻ và khiến chồng cảm thấy mình không được yêu nữa phải không???... Cũng phải thôi, vì em thấy yêu mệt mỏi, yêu không hạnh phúc, yêu chồng khiến em đánh mất quá nhiều thứ mà đến bây giờ em vẫn không lấy lại được... Mất lòng tin, mất niềm tin, mất cảm giác và mất rất nhiều điều nữa.... Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua hết rồi, dù hiểu hay không hiểu thì nó cũng đã kết thúc... Và mấu chốt của tâm thư này đây...Có 1 điều em nói không hề dối lòng rằng em mong chồng kiếm được 1 người vợ tốt, yêu chồng hết mình như em ấy đang yêu, có những cái chồng cần mà em không có.. Ít nhiều thì chồng cũng là bố của con em, được nhờ thì không biết những chồng tốt thì tất nhiên con nó sẽ tự hào.... Có lẽ đây là những lời đầu tiên cũng như cuối cùng trước khi anh có 1 cuộc sống mới.. Chúc anh chồng hạnh phúc...

Tâm sự “vui vì chồng được người khác yêu” hút nghìn like - 4
Chị Trang luôn mong chồng có được một người thương yêu và sống hạnh phúc.

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu