Truyện ngắn: "Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?" (P.2)

Ngày 14/07/2017 19:00 PM (GMT+7)

Thùy Dương không khóc nổi. Cô biết, ngày mai thôi, cô sẽ giã từ cuộc đời bên Tuấn, người mà 10 năm qua cô luôn nghĩ sẽ là chồng mình!

Nỗi cô đơn đáng sợ nhất trên đời này không phải vì không có người yêu mà là có người yêu những vẫn thấy cô đơn. Cảm giác quen thuộc của một cuộc tình là thứ nhàm chán nhất. Nó đôi khi có thể đẩy người ta vào những bước ngoặt tâm hồn.

Một người đàn bà khao khát yêu thương, vì quá yêu mà phản bội. Lối rẽ nào cho cuộc tình vụng trộm và một trái tim tổn thương vì tình?

Mời bạn cùng đón đọc truyện ngắn:  "Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?" vào 19h00 các ngày 13, 14, 15/7 trên chuyên mục Eva Yêu. 

Đọc Phần 1: Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh? tại đây

Thùy Dương bước bên Minh và thấy lòng thật thư thái. Minh không nói gì, cứ thế lặng lẽ đi bên cô. Hai người họ giống như một cuộc tình kì lạ, không thừa nhận cũng chẳng trốn tránh. Có lẽ vì cả hai đều sợ, nói ra rồi sẽ đi đến đâu

Nỗi cô đơn đáng sợ nhất trên đời này không phải vì không có người yêu mà là có người yêu những vẫn thấy cô đơn. Cảm giác quen thuộc của một cuộc tình là thứ nhàm chán nhất. Nó đôi khi có thể đẩy người ta vào những bước ngoặt tâm hồn.

- "Sao hôm nay Thùy Dương lại tìm Minh? Mọi khi tầm này hiếm khi nào liên lạc được cho Dương”

- “Uhm, Dương… thấy nhớ Minh quá”

Minh im lặng nhưng Thùy Dương thấy rõ đôi mắt cậu ánh lên niềm vui. Cả hai đi dưới con đường trải đầy cánh hoa điệp rụng. Chưa bao giờ cô cảm thấy tiếc nuối thanh xuân như lúc này. Con đường mà họ đi, giá có thể quay ngược về quá khứ, cái thời mà cô chưa từng yêu ai, chưa từng có một lời ước thề, chưa từng thành… đàn bà. Nhưng, cô đang bước đi những dấu chân của thực tại, chẳng thể nào quay về quãng đời mà tâm hồn chưa vướng bụi trần ai.

Thùy Dương dừng chân lại, níu lấy tay Minh khẽ khàng nói:

- “Minh hứa làm một điều cho Thùy Dương được không?”

- “Uhm…”

- “Hãy làm cho Thùy Dương một điều và đừng bao giờ hỏi thêm bất cứ điều gì khác trước quyết định đó”

Truyện ngắn: amp;#34;Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?amp;#34; (P.2) - 1

Minh muốn cất lời hỏi nhưng Thùy Dương đưa tay ngăn lại. Anh biết và im lặng! Thùy Dương là cô gái kì lạ. Và những gì cô nói ra, tốt nhất Minh chỉ nên lắng nghe thay vì hỏi. Chừng nào

- “Thôi, mình về đi”

Minh bất ngờ nắm lấy tay Thùy Dương, kéo cô lại gần, ghì chặt trong lồng ngực và thì thầm:

- “Mình đến bên nhau được không?”

Trái tim Thùy Dương thổn thức như cô gái lần đầu nghe lời tỏ tình. Cô đau thắt lại, nỗi tủi hờn trào dâng. Đầu môi cô đắng ngắt, tại sao lại là Minh, tại sao cô lại yếu lòng như thế?

- “Minh kém Thùy Dương tới 4 tuổi, Thùy Dương cũng…”

Minh đặt lên môi Thùy Dương một nụ hôn nồng cháy. Anh bất chấp tất cả những lí do nghiệt ngã phía sau câu nói của Thùy Dương. Giây phút này, Minh chỉ muốn xem Dương như một người đàn bà mà anh yêu, không tuổi tác, không danh phận, không rào cản, không gì hết…

Thùy Dương chìm đắm trong nụ hôn mê say đó. Cô đã muốn đẩy anh ra nhưng rồi lại im lặng tận hưởng nó. Nếu ngày mai cuộc đời này có đầy những trớ trêu thì lúc này, cô vẫn muốn được một lần sống với cảm giác yêu đương.

***

Thùy Dương quen Minh khi cả hai cùng làm chung một dự án. Chàng trai kém Dương tới 4 tuổi khiến trái tim cô rung động. Chẳng phải Minh là người đàn ông xuất chúng. Với đàn bà mà nói, mọi thứ cao sang ở người đàn ông chẳng bằng cái cảm giác hạnh phúc vì được yêu mà họ mang lại. Và Thùy Dương nhận được đủ những điều đó từ Minh.

Nhưng mối quan hệ của hai người là một vòng luẩn quẩn. Thùy Dương là người đàn bà của Đức Tuấn. Họ yêu nhau tới ngót cả chục năm rồi. Cô không thể đấu tranh cho một đám cưới nhưng cũng không có can đảm để từ bỏ.

Truyện ngắn: amp;#34;Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?amp;#34; (P.2) - 2

So với Đức Tuấn, Minh chỉ đơn giản là gã trai mới lớn, sự nghiệp không có gì, tiền bạc lại càng không. Thế nhưng nếu để đặt lên bàn cân, Thùy Dương muốn từ bỏ người đàn ông gần 10 năm gắn bó kia để chạy theo một thứ cảm xúc mơ hồ bên Minh. Đàn bà vốn dĩ vẫn vậy, vật chất đôi khi là vô nghĩa trước một tâm hồn đang yêu.

Thùy Dương lén lút với một quan hệ không dám gọi tên cũng chẳng thể công khai. Cô và Minh có quá nhiều khoảng cách: tuổi tác, danh phận mà quan trọng hơn là lòng người…

***

Thùy Dương trở về nhà khi ánh điện trong căn nhà của cô và Đức Tuấn vẫn sáng đèn. Cô thở dài não nuột rồi mở cửa bước vào phòng. Tuấn ngồi trên sofa, tức tối nhìn cô:

- “Em đi chán chưa? Cái thằng nhãi ranh đó có gì khiến em muốn đánh đổi vậy? Em định bỏ phí mối tình 10 năm với tương lai xán lạn để chạy theo một kẻ chẳng có gì trong tay à?”

Thùy Dương sững lại trong giây lát… Cô hơi giật mình khi Đức Tuấn biết:

- “Sao anh biết?”

- “Cái gì mà chẳng biết, muốn người khác không biết trừ khi mình không làm. Anh muốn xem em định giấu tới bao giờ?”

Truyện ngắn: amp;#34;Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?amp;#34; (P.2) - 3

Thùy Dương bỗng thấy hụt hẫng và tuyệt vọng. Giá mà anh nổi một cơn cuồng ghen, thậm chí tát cô một cái gì sợ bị phản bội thì chí ít cô còn biết mình có giá trị trong tim anh. Sự dửng dưng và câu chuyện như đang nói về người khác của Tuấn mới đáng sợ làm sao.

Cô lại gần Tuấn, vuốt lên đôi má của anh, ghé sát gần gương mặt:

- “Nếu em nói, em đã ngủ với người đàn ông khác, anh có tha thứ cho em không?”

Đôi mắt Tuấn đỏ sọng lên nhưng rồi anh gạt tay cô đi:

- “Ngủ thì cũng ngủ rồi, dừng lại đi, đừng có để ai biết thì nhục mặt”

Tuấn quay trở về phòng nằm ngủ.

- “Thế là hết!”

Thùy Dương lẩm bẩm với chính mình. Cô không khóc nổi. Cô biết, ngày mai thôi, cô sẽ giã từ cuộc đời bên Tuấn, người mà 10 năm qua cô luôn nghĩ sẽ là chồng mình!

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo Truyện ngắn: "Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?" vào lúc 19h00 ngày 15/7 trên chuyên mục Eva Yêu.

Tiểu Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu