Đau đớn phát hiện có thai và bị ung thư trong cùng một ngày

Ngày 04/03/2017 14:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện về bà mẹ người Mỹ phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú trong suốt thai kỳ.

Khi Coral Wells và chồng cô đã gần như từ bỏ hy vọng có con thì phép màu lại đến. Nhưng đó lại là phép màu không hoàn hảo khi cô đồng thời phát hiện mình bị ung thư vú trong ngày hôm đó.

Đó là chuyện xảy ra cách đây 10 năm, khi Wells vừa bước qua tuổi 37. Cô phát hiện ra mình có khối u ở ngực và được chỉ định làm chẩn đoán sinh thiết. “Các bác sĩ phẫu thuật tiến hành sinh thiết khi chẩn đoàn rằng tôi có thể mắc ung thư vú. Đồng thời, họ cũng cho biết tôi đang mang thai 6 tuần”, Wells chia sẻ.

Sau đó, bà mẹ đáng thương được gửi đến bênh viện Brigham and Women và Viện nghiên cứu ung thư Dân Farber ở Boston để tiến hành chẩn đoán lần hai. Tại đây, cô đã chính thức được xác định rằng mình đang bị ung thư vú. Cô được chăm sóc bởi hai nhóm bác sĩ, một nhóm chuyên về phụ sản và một nhóm giúp điều trị ung thư. Họ làm việc cùng nhau và yêu cầu gia đình Wells đưa ra quyết định phá thai hay giữ lại. Chấm dứt thai kỳ sớm sẽ giúp việc điều trị ung thư dễ dàng hơn. Nhưng nhược điểm của nó là quá trình hóa trị có thể dẫn đến vô sinh. Các bác sĩ cho biết họ có thể bảo vệ buồng trứng và sau đó tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng không có gì đảm bảo kết quả thụ tinh. Cuối cùng, Wells và gia đình đã từ chối phá thai.

Đau đớn phát hiện có thai và bị ung thư trong cùng một ngày - 1

Wells quyết định không bỏ thai dù biết mình bị ung thư. 

Wells cho biết: “Các bác sĩ ở Boston nói rằng họ đã gặp và xử lý những trường hợp tương tự rồi. Nếu chúng tôi quyết định giữ em bé, họ sẽ không can thiệp điều trị ung thư trong những tháng đầu. Điều này cho phép các cơ quan chính của em bé phát triển bình thường. Sau đó họ sẽ kiểm tra xem tế bào ung thư đã đi qua hạch bạch huyết chưa. Tiếp theo, nếu tôi giữ lại đứa bé, họ sẽ tiến hành hóa trị 3 lần/tuần thay vì 2 lần như bình thường để đảm bảo tôi đủ sức khỏe mang thai. Các hóa trị sẽ không đi qua nhau thai”.

Các bác sĩ đo được khối u của cô có kích thước khoảng 3x3 cm nhưng họ rất ngạc nhiên vì cô không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Kiểm tra sau đó cho thấy tế bào ung thư chưa tấn công các hạch bạch huyết của Wells.

Sau đó, Wells trở lại Bermuda, nơi cô sống để tiếp tục điều trị với một bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, cô cảm thấy không thoải mái với bác sĩ mới vì việc đầu tiên ông ta làm là đưa cho cô số liệu về các ca tử vong do ung thư vú.

“Tôi từ chối điều trị của ông ta. Cách làm của ông ấy có thể khiến những người không đủ can đảm mất hết hy vọng. May mắn thay, tôi có thể thực hiện nghiên cứu trực tuyến với các bác sĩ tại Boston. Họ liên lạc với tất cả các bác sĩ của tôi ở đây như bác sĩ sản khoa, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ gia đình để thu thập mọi thông tin và theo dõi tình hình”.

Sau đó, Wells đã đến Boston để phẫu thuật và bắt đầu điều trị bằng hóa trị. Cô thường xuyên đi lại giữa Bermuda và Boston vài tuần một lần. Cô cần siêu âm thường xuyên để đảm bảo em bé phát triển bình thường. Trong khi đó, cô vẫn tiếp tục công việc giám đốc quản lý của công ty TNHH W&W tại Bermuda. Wells chia sẻ: “Rất nhiều người nói thật tuyệt khi tôi có thể đối phó với ung thư. Tôi chưa bao giờ dám nhớ lại những ngày đó. Khi tôi phải chịu đựng những lần ốm vì nghén hoặc hóa trị. Nhiều lúc tôi không phân biệt được điều gì khiến mình ốm nữa”. 18 ngày sau khi hóa trị, tóc Wells bắt đầu rụng và cuối cùng cô đã phải cạo toàn bộ mái tóc của mình.

Trong quá trình mang thai đồng thời điều trị ung thư, Wells lại nhận thêm một tin dữ khác. Cô bị xác định dương tính với bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm và còn mắc thêm tiểu đường thai kỳ. Cô nói: “Mỗi lần tôi đến bệnh viện là lại phát hiện một bệnh mới”. Cô thậm chí không thể thực hiện lần hóa trị cuối cùng trước khi sinh vì bác sĩ thấy cô quá yếu. Wells nghẹn ngào kể lại: “Họ không thể hóa trị lần cuối cho tôi vì lượng máu của tôi quá thấp. Tôi được tạo mọi điều kiện để sinh thường vì lượng máu quá ít sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm nếu sinh mổ”.

Trước khi sinh, Wells phải thực hiện một quyết định khó khăn là ký tên quyết định giữ lại mạng sống của ai nếu Wells gặp vấn đề trong khi sinh. “Họ cho biết vấn đề có thể xảy ra vì tôi đã cạn kiệt sức lực sau hóa trị. Tôi đã nói với chồng rằng nếu đến lúc đó, hãy giữ lại con gái tôi, tôi sẽ ra đi”.

Đau đớn phát hiện có thai và bị ung thư trong cùng một ngày - 2

Wells phải chống chọi với nhiều căn mệnh khi mang thai Ciarra. 

Cuối cùng, sau 18 giờ vật lộn, con gái cô, Ciarra Coral đã ra đời vào ngày 3 tháng 10, sớm hơn 4 tuần so với dự kiến. Ban đầu, em bé gặp một chút khó khăn với việc thở nhưng sau đó mọi chuyện đã ổn. Vấn đề suy nhất là bé bị vàng da. Tuy nhiên, vấn đề này không khó xử lý và thậm chí những bé sinh đủ tháng cũng có thể mắc phải.

Wells được ở bên cạnh con trong suốt hai tuần và sau đó phải tiếp tục hóa trị 2 tuần/lần. Cô bay qua bay lại giữa Bermuda và Boston để vừa chăm con vừa xạ trị. Cô cho biết: “Tôi đã lo lắng rằng có gì đó không đúng xảy ra với Ciarra vì con bé không có tóc. Đến khi 1 tuổi đầu con bé vẫn hoàn toàn trống trơn. Tôi nghĩ rằng quá trình điều trị ung thư của mình đã ảnh hưởng đến con. Nhưng may mắn thay giờ tóc con bé rất dày và đẹp”.

Đến tháng 12 năm 2007, Wells cuối cùng cũng kết thúc quá trình điều trị ung thư vú. Cô không cần xạ trị nữa vì các bác sĩ đã quản lý được tình hình.

Hiện nay Ciarra đã 10 tuổi và mẹ em thường đưa em đến một câu lạc bộ những người phụ nữ bị ung thư vú tại Bermuda. Welss chia sẻ: “Tôi muốn những người phụ nữ bị ung thư vú trong quá trình mang thai biết rằng họ có nhiều lựa chọn. Đừng vội vàng từ bỏ khi nhận được tư vấn bỏ thai từ phía bác sĩ. Ai cũng có quyền lựa chọn phương án thứ hai”. 

Vân Anh (Theo Royalgazette)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu