Đau lòng thai nhi 36 tuần chết lưu do mẹ bị bong nhau thai sớm

Ngày 15/10/2017 08:54 AM (GMT+7)

Một người mẹ đã chia sẻ những bức ảnh về những khoảnh khắc ở bên cậu con trai qua đời vì chết lưu để nhắc mọi người nhớ về cậu bé.

Ngày 29 tháng 4 năm 2017, cậu bé Harlee Christophers con của Jemma Bennett (31 tuổi) đã mất sau 36 tuần và 6 ngày trong bụng mẹ. Những người xung quanh đã cố gắng không nhắc đến cậu bé vì sợ làm tổn thương Jemma.

Y tá chăm sóc của Jemma đã chia sẻ rằng: “Những bà mẹ khác đều được tặng những món quà khác nhau như những món đồ chơi nhỏ xíu. Thế nhưng không ai hỏi Jemma về Harlee”.

Điều đó khiến Jemma suy nghĩ rất nhiều. Cô biết mọi người không biết phải nói gì về sự mất mát của mình. Thế nhưng việc mọi người cố gắng lờ đi cái chết của Harlee bằng việc không ai hỏi đến cậu bé hay hỏi việc gì đã xảy ra khiến cô rất đau lòng. Những bà mẹ đã trải qua việc thai chết lưu như Jemma bị đối xử khác biệt với những bà mẹ còn lại. Mọi người không hề nhận ra rằng cô cũng đã sinh ra một sinh linh bé bỏng, ngay cả khi cậu bé không còn sống nữa. Cô và gia đình mình cũng có những câu chuyện để kể về cậu bé như những gia đình khác.

Đau lòng thai nhi 36 tuần chết lưu do mẹ bị bong nhau thai sớm - 1

Cậu bé Harlee đã bị chết lưu trong bụng mẹ sau 36 tuần. 

Cậu bé Harlee thai lưu trong bụng mẹ vì nhau thai bong sớm khiến cho thai nhi không đủ oxy, dinh dưỡng cũng như các điều kiện cần thiết để phát triển.

Jemma và chồng mình, Mark Christophers, 42 tuổi đã kết hôn 16 năm và có 4 cô con gái Keely, 9 tuổi, Amalee, 6 tuổi, Ezme, 4 tuổi và Mylee. Trước khi mang thai Harlee, Jemma đã phải trải qua sự mất mát nặng nề khi mẹ cô qua đời vì đau tim ở tuổi 54. Sự có mặt của Harlee là niềm an ủi rất lớn với hai vợ chồng cô.

Toàn bộ quá trình thai kỳ đã diễn ra hết sức suôn sẻ cho đến vài giờ trước khi sinh, Jemma đột nhiên cảm thấy đau dữ dội. Cô nhớ lại: “Tôi đã định đi làm nhưng cơn đau ập đến và không ngừng lại. Tôi đã sinh 4 bé gái rất thuận lợi nên tôi không hiểu vì sao lần này mọi thứ lại khác. Vì cơn đau cứ tiếp tục nên tôi đã gọi bệnh việnNorth Devon District ở Barnstaple để được giúp đỡ.”

Khi được đưa đến bệnh viện, một chuyên gia tư vấn đã đến khám cho Jemma. Họ phát hiện ra nau thai đã bị bong ra hoàn toàn. Jemma đã không nhận ra các triệu chứng cho đến khi cơn đau bắt đầu.

Nhắc lại khoảnh khắc khi biết con mình sẽ chết, người mẹ đáng thương chia sẻ rằng khi thấy bác sĩ đến khám, cô biết đã có việc bất ổn xảy ra. Khi nhìn thấy phản ứng của bác sĩ, cô biết con trai mình sẽ không thể chào đời.

Trong khoảnh khắc đó, Jemma cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ. Bác sĩ nói với cô họ không thể nghe thấy nhịp tim. Mọi chuyện tiếp theo chính là một cơn ác mộng khủng khiếp. Lúc 4 giờ 21 phút, một bác sĩ đến để giúp cô đưa đứa trẻ ra.

Đau lòng thai nhi 36 tuần chết lưu do mẹ bị bong nhau thai sớm - 2

Jemma hi vọng mọi người sẽ không lờ đi cái chết của Harlee. Ảnh dailymail

Jemma vẫn nhớ khoảnh khắc mình ôm đứa con bé bỏng trong tay. Cậu bé có đôi môi hồng và nhỏ xíu, rất đáng yêu. “Các con của tôi đều chào đời với cân nặng khá nhỏ. Ezme nặng có 2,06kg và Amalee lớn nhất cũng chỉ 2,97kg. Vì vậy trong suốt quá trình mang thai các bé bác sĩ đều theo dõi sát sao. Ngược lại tình trạng của Harlee rất tốt cho đến khi mọi thứ bắt đầu xấu đi. Không ai biết vì sao nhau thai lại bị bong sớm như vậy", Jemma chia sẻ. 

Sau sự ra đời của Harlee, Jemma và Mark được phép ở cùng với con trai trong hơn 24 tiếng đồng hồ, nhờ một chiếc CuddleCot. Đây là một chiếc giường được làm lạnh đặc biệt, cho phép bảo quản những em tử vong sau khi vừa chào đời.

Trong giờ phút quý giá này, hai người đã trò chuyện với cậu bé về những hy vọng và ước mơ của mình. Cả hai đã cắt một ít tóc của con, chụp những bức ảnh về đôi chân nhỏ bé của con và nói rằng mình yêu con rất nhiều.

"Thời gian được ở với Harlee rất quý giá với tôi. Chúng tôi không để các con gái vào vì sợ các con không chịu đựng được. Tôi rất muốn nói với những bậc cha mẹ như chúng tôi rằng, những đứa bé của chúng ta xứng đáng được nhắc tới. Chúng ta có thể rất buồn bã nhưng đó chỉ vì chúng ta nhớ con của mình rất nhiều. Chúng ta không thể đăng những bức ảnh khi con biết bò, biết đi, mọc răng hay ngày đầu đến trường. Chúng ta sẽ không thể thấy ngày con đi học hoặc khi con tham dự vũ hội ở tuổi 16. Nhưng không có nghĩa là mọi người lờ đi xuất hiện của con”, Jemma bộc bạch.

Đau lòng thai nhi 36 tuần chết lưu do mẹ bị bong nhau thai sớm - 3

Các cô con gái của Jemma đã cắt tóc để làm tóc giả cho trẻ nhỏ. Ảnh dailymail

Bây giờ Jemma và gia đình đang cố gắng học cách sống mà không có con trai bé bỏng. Cô chia sẻ rằng: “Harlee đã khiến cuộc sống của chúng tôi thay đổi. Chúng tôi muốn có một cậu con trai và bây giờ chúng tôi đã có một thiên thần thay thế. Để con trai ra đi tôi rất buồn. Tôi mong rằng không ai phải chịu đựng nỗi buồn này nữa.”

Hiện nay, con gái của Jemma đang tham gia chương trình từ thiện mang tên The Princess Trust. Các con sẽ cắt tóc của mình để làm tóc giả cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, Jemma và Mark cũng quyên góp 1,800 bảng cho bệnh viện để mua nôi cho trẻ sơ sinh.

XEM TIẾP: Xót xa mẹ bầu sinh con đáng yêu, nặng 3,3kg nhưng lại không thể cất tiếng khóc chào đời

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Lê Ánh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu