Không biết mình mang thai, mẹ trẻ bất ngờ sinh con ngay trên giường

Ngày 12/11/2017 16:29 PM (GMT+7)

"Điều cuối cùng tôi còn nhớ được sau đó là khi tôi mở mắt ra, nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt, và giữa hai chân tôi, là một em bé còn đỏ hỏn, một phần vẫn được che lấp bởi váy ngủ của tôi".

Trong khi có nhiều mẹ phải trải qua thai kỳ đầy chật vật với đủ biểu hiện nôn, ốm nghén, kiệt sức, một số người, chẳng hạn như Siobhan Mooney lại có một thai kì nhẹ nhàng đến mức, cô thậm chí còn không biết rằng mình đang mang bầu cho đến khi bé Alfie chui ra khỏi bụng cô sau một trận đau bụng khủng khiếp.

Không biết mình mang thai, mẹ trẻ bất ngờ sinh con ngay trên giường - 1

Siobhan và bé Alfie.

Câu chuyện hiếm hoi và có phần hài hước này được kể lại bởi nhân vật chính, Siobhan, 23 tuổi, một trợ lý kinh doanh, hiện đang sinh sống tại Bebington và là mẹ của bé trai Alfie kháu khỉnh đã 21 tháng tuổi.

Một buổi sáng như thường lệ, Siobhan tỉnh giấc và cảm thấy mệt mỏi với cơn đau âm ỉ ở lưng. Khi đó, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đau bụng và vẫn đi làm bình thường. Thế nhưng đến cuối ngày, cơn đau lưng càng ngày càng nặng nề hơn. Khi trở về nhà, mẹ cô, đồng thời là một y tá, đã khuyên cô nên ngâm mình một chút và đi ngủ sớm. Vì thế, cô đã đi tắm và ngủ sớm từ 7h30 tối. 

Nghĩ rằng mình cần đi vệ sinh, cô đã lao thẳng vào nhà vệ sinh. Một vài tiếng sau, cơn đau bụng vẫn hành hạ khiến cô đau đơn quằn quại khắp giường, liên tục đổi bên để cảm thấy dễ chịu hơn. Cơn đau tồi tệ đến mức cô cảm thấy khó thở, ngột ngạt, phát khóc vì đau đớn. Dù vậy, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Không biết mình mang thai, mẹ trẻ bất ngờ sinh con ngay trên giường - 2

Đến 11 giờ đêm, Siobhan bỗng dưng tỉnh giấc bởi cơn đau khủng khiếp ở bụng. (Ảnh minh họa)

"Đột nhiên, tôi bị choáng ngợp bởi áp lực dưới vùng xương chậu. Tất cả những gì tôi nghĩ được lúc đó là cố gắng lấy đà đẩy thứ trong bụng ra theo bản năng. Sau đó, dường như "một thứ gì đó" đã được đẩy ra khỏi bụng tôi, vì tôi cảm thấy bụng mình bỗng trở nên trống rỗng. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được sau đó là khi tôi mở mắt ra, nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt, và giữa hai chân tôi, là một em bé còn đỏ hỏn, một phần vẫn được che lấp bởi váy ngủ của tôi", Siobhan nhớ lại.

Quá sợ hãi, cô đã cố gắng hét to để gọi mẹ mình. Mẹ Siobhan vội chạy đến phòng cô, bật đèn lên, và bật khóc khi ôm em bé dưới chân cô vào lòng. "Khi đó, tôi đã nhận ra một điều rằng tôi vừa sinh em bé", Siobhan chia sẻ.

May mắn là, với nghiệp vụ y tá, mẹ Siobhan đã nhanh chóng xử lý tình huống một cách rất chuyên nghiệp. Bố cô ngay lập tức gọi xe cấp cứu, trong khi mẹ trình bày với đội cấp cứu về tình trạng hiện tại của mẹ con Siobhan, đồng thời, quấn em bé lại bằng chiếc khăn tắm.

Vài phút sau, xe cấp cứu đã đến, các nhân viên cắt dây rốn và quấn em bé vào một cái chăn nhỏ. Siobhan được đội cứu hộ thông báo rằng cô đã sinh một bé trai, thế nhưng Siobhan vẫn còn đang quay cuồng chóng mặt, và hơn hết là cô quá choáng ngợp trước sự thật là mình đã mang thai, khiến cô không thể tiếp nhận bất cứ thông tin nào thêm nữa.

Quả thực, tình huống xảy đến quá bất ngờ khiến Siobhan hết sức bối rối. Cô cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ. Khi kỳ kinh của cô đến trễ, cô đã thử thai, thế nhưng, kết quả âm tính. Sau đó, kỳ kinh của cô đã đến. Một vài tháng gần đây, cô có tăng cân, tuy nhiên, trùng hợp là đó cũng là thời gian cô chuyển từ công việc quầy bar sang công việc bàn giấy, vì thế, cô đã nghĩ việc tăng cân của mình là hết sức bình thường.

Khi bắt đầu bình tĩnh trở lại, Siobhan bắt đầu lo ngại rằng mình đã làm tổn thương đến em bé trong bụng, bởi vì trong vài tháng gần đây, cô có ăn sushi và uống rượu. Thế nhưng những kiểm tra sức khỏe cho em bé đã đảm bảo với cô rằng, bé Alfie hoàn toàn khỏe mạnh, mặc dù hơi nhẹ một chút khi sinh ra với cân nặng 2,3 kg.

Sau đó, Siobhan đã được các bác sĩ điều trị hội chứng tiền sản giật, nguyên nhân khiến huyết áp của cô thay đổi chóng mặt. Sau một vài giờ, cô đã đủ khỏe để bế con trai mình vào lòng.

Không biết mình mang thai, mẹ trẻ bất ngờ sinh con ngay trên giường - 3

Tình mẫu tử thiêng liêng đã nhanh chóng xâm chiếm trái tim cô khi ôm lấy con trai bé nhỏ của mình. (Ảnh minh họa)

Sau 5 ngày tại bệnh viện, Siobhan mới có đủ thời gian để sắp xếp lại mọi việc. Đầu tiên, cô gọi cho bạn trai cũ của mình, và anh ta đã nhanh chóng đến để thăm đứa bé và làm thủ tục khai sinh. Mẹ Siobhan bận rộn với việc mua sắm đồ đạc cho thành viên mới của gia đình, và gọi cho cấp trên của Siobhan để xin nghỉ phép thai sản. Do sống cùng gia đình, Siobhan luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong những ngày đầu tiên làm mẹ từ những thành viên trong gia đình và cả bạn trai cũ của mình.

Với những trường hợp như Siobhan, các chuyên gia cho rằng, việc làm mẹ một cách bất ngờ như vậy có thể gây ra những áp lực tâm lí quá lớn. Vì thế, họ cần nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ người thân.

>> XEM TIẾP: Chuyển dạ bất ngờ, bà mẹ được đỡ đẻ bởi chính con trai 10 tuổi

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Nam Phương (Dịch từ Mother and Baby)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu