Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ

Ngày 19/02/2014 12:00 PM (GMT+7)

Cùng xem mẹ Lam Chiều chuẩn bị những gì để vào viện đón con yêu chào đời nhé!

Lam Chiều hiện tại đang mang thai tuần thứ 39. Theo như chia sẻ của cô thì chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh nên hai vợ chồng đang rất hồi hộp chờ đến ngày “khai hoa nở nhụy”. Dù vậy, Lam Chiều vẫn rất bận rộn với công việc bởi theo dự định của cô sẽ làm việc cho đến sát ngày dự sinh để sau này có nhiều thời gian nghỉ chăm con hơn. “Hiện tại, mình thấy sức khỏe của mình vẫn rất ổn định, cộng với việc nhà cũng gần cơ quan nên mình vẫn tiếp tục đi làm để sau này nghỉ sinh, có nhiều thời gian được ở nhà chăm con”, cô chia sẻ.

Vì vẫn đi làm nên hai vợ chồng cô thường dành những ngày rảnh rỗi cuối tuần để chuẩn bị đồ đón bé Mía (tên ở nhà mà vợ chồng Lam Chiều dự định đặt cho con). “Từ tuần thứ 32 thai kỳ, ông bà nội và vợ chồng tôi đã bắt đầu đi sắm đồ đạc cho con. Chúng tôi phải mất đến 4 chủ nhật mới mua đủ đồ cho bé đấy. Vì lần đầu sinh nở nên vợ chồng tôi còn bỡ ngỡ lắm. Dù đã lên danh sách tất cả những đồ cần mua theo hướng dẫn của bạn bè, người thân nhưng khi đến của hàng đồ sơ sinh, cái gì tôi cũng muốn mua cho con.”, Lam Chiều vui vẻ nói.

Từ tuần 35 thai kỳ, bà mẹ 8x đã giặt giũ xong đồ đạc cho con. “Tôi được biết con yêu có thể chào đời bất cứ lúc nào từ tuần 37 trở đi. Vì vậy, ngay từ tuần 35 tôi đã phải giặt đồ đạc và sắp xếp gọn gàng.”

Hiện tại, giỏ đồ chuẩn bị đi sinh của mẹ Lam Chiều đã đầy đủ đồ đạc và cô chỉ còn chờ có cơn đau đẻ là sẵn sàng vào viện. Hãy cùng ngó qua xem bà mẹ này chuẩn bị những gì khi vào viện đón bé Mía chào đời nhé!

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 1
Lam Chiều đang cẩn thận gấp từng món đồ bé xíu của con cho vào giỏ đồ.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 2
Những bộ quần áo, những đôi tất chân, tay nhỏ xinh đã được gấp gọn gàng.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 3
Trong giỏ đồ còn có yếm để giữ ấm cho bé, khăn xô nhỏ, khăn xô tắm, mũ, quần đóng bỉm.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 4
Những đôi tất chân, tay để giữ ấm cho bé trong những ngày đầu xuân lạnh giá.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 5
Những bộ quần áo cho Mía thật đáng yêu.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 6
Đây là chăn ủ - vì mẹ Lam Chiều sinh vào những ngày cuối đông, đầu xuân nên tiết trời vẫn còn lạnh. Vì vậy cô đã chuẩn bị cho con 3 bộ chăn ủ, gối và rất nhiều quần áo để mang đến bệnh viện.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 7
Quần đóng bỉm khi mang đi viện cần khoảng 4-5 cái phòng khi bé đi vệ sinh không có đồ để thay thế. Ngoài đồ đạc cho con, cô cũng không quên chuẩn bị quần áo cho mình bao gồm: bộ quần áo thai sản, bông băng, bỉm người lớn...

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 8
Trong giỏ đồ đi đẻ không thể thiếu bình sữa cho bé.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 9
Cô cũng không quên mua tấm lót cho bé sơ sinh.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 10
Và tã, bỉm cho con.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 11
Mẹ cũng không quên mang theo băng rốn, rơ lưỡi và khăn ướt cho bé.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 12
Ngay từ tuần thứ 35 thai kỳ, Lam Chiều đã giặt đồ đạc, chuẩn bị quần áo để đón con chào đời.

Lục giỏ đồ của mẹ chuẩn bị đi đẻ - 13
Giỏ đồ của mẹ đã sẵn sàng, chỉ chờ có cơn đau là sẽ mang theo đến bệnh viện đón bé Mía chào đời với thế giới này.

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuẩn bị đồ và tâm lí