Mang bầu tôi xấu như Thị Nở

Ngày 21/09/2013 09:59 AM (GMT+7)

Nám da, sạm da, chân voi, miệng hôi… ôi, những “tác dụng phụ” khi bầu bí khiến tôi xấu như Thị Nở.

Người ta thường nói có con là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, không chỉ về trách nhiệm lên chức mẹ mà điều tôi muốn nói đến ở đây là nhan sắc của người phụ nữ. Ngày mang bầu tôi không thuộc dạng quá xấu đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải “lắc đầu thè lưỡi”, ấy vậy mà chẳng hiểu sao từ khi con về, nhan sắc của tôi thay đổi hoàn toàn. Những sự thay đổi này tôi lại chẳng được ai cảnh báo từ trước nên vô cùng sốc.

Từ ngày lên kế hoạch mang thai tôi đã mơ màng nghĩ đến hình ảnh mình mang bầu với những chiếc váy maxi thướt tha trên phố, với đôi bàn tay đặt lên bụng bầu hãnh diện khoe với thiên hạ rằng mình đã trở thành người đàn bà đích thực… Vậy nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Tôi đã buồn phiền vô cùng, ôm mẹ khóc nức nở khi thấy nhan sắc mình xuống cấp trầm trọng… Mẹ tôi bảo bầu bí thì chịu khó hy sinh chút, sau sinh lại đẹp như gái 18 ngay ấy mà. Thế nhưng tôi vẫn bị mặc cảm vô cùng với những thay đổi khi mang bầu.

Da nám đen sạm

Từ ngày mới có tí cấn thai, tôi như người đeo trên mình một chiếc mặt nạ mới để đi dọa nạt trẻ con. Chỉ soi gương thôi tôi đã nhận ra nhan sắc mình xuống cấp đến trầm trọng. Những vết nám da bắt đầu xuất hiện trên 2 gò má rồi dần dần lan xuống má. Da tôi trước đây vốn trắng hồng thì bây giờ thay vào đó là trắng xám với những vệt nám loang lổ. Không chỉ ở má, vết nám còn xuất hiện cả ở mũi và trán nữa.

Đọc sách báo tôi được biết triệu chứng này là do sự gia tăng các kích thích tố và hắc tố melanin trong thời gian bầu bí. Hiện tượng này sẽ giảm dần sau sinh khoảng một vài tháng. Tôi hy vọng nhanh nhanh đến ngày đó. Nếu mẹ nào cũng bị nám như tôi thì nhớ hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thoa kem chống nắng khi đi ra ngoài nhé. Ánh nắng mặt trời sẽ càng làm cho triệu chứng nám, sạm nặng nề hơn đấy.

Mang bầu tôi xấu như Thị Nở - 1
Từ ngày bầu bí, chỉ soi gương thôi tôi đã nhận ra nhan sắc mình xuống cấp đến trầm trọng. (ảnh minh họa)

Ôi, đường đen giữa bụng

Chẳng hiểu sao tôi rất “dị ứng” với đường sậm mầu này các mẹ ạ. Từ tháng thứ 4 thai kỳ, đường đen linea nigra bắt đầu xuất hiện và đồng nghĩa rằng từ ngày đó tôi không đủ tự tin mặc bikini nữa. Những tháng thai kỳ đó vẫn là mùa hè nhưng tôi phải cố gắng chọn những bộ đồ bơi liền để đi bơi mỗi buổi chiều. Khi có bầu, đọc sách báo thai kỳ nhiều tôi mới biết đường sậm mầu này đã có trên bụng chúng ta từ ngày sinh ra nhưng chúng chỉ mờ nhạt nên khó nhận ra. “Thủ phạm” là do hormone chloasma, melatonin làm tăng màu sắc của đường linea nigra.

Một tin buồn là chẳng có cách nào để ngăn ngừa đường xạm màu này đâu các mẹ nhé. Chúng ta phải chấp nhận và đợi chờ đến ngày sau sinh vậy.

Chân voi

Không biết chị em mang thai chân có to lên không mà tôi từ tháng thứ 5 thai kỳ đã phải thay một loạt giầy mới vì không đi xỏ chân vào nổi những đôi giày cũ. Sợ nhất là những lúc ngồi làm việc nhiều trước máy tính, khi nhìn xuống chân thì ôi thôi như  bị phù nước vậy. Nguyên nhân được cho là do những kích thích tố giúp làm giãn khung xuong chậu sẽ nới lỏng dây chằng ở bàn chân. Mà cũng dễ dàng giải thích vì sao chân lại to lên, khi mang thai chúng ta tăng đến 15-20kg thì đương nhiên chân phải to lên rồi. Biết thế nhưng nhiều khi nhìn chân “bự” quá cũng hãi chị em nhỉ?

Nỗi buồn rạn da

Mẹ tôi bị rạn da, chị gái tôi bị rạn da, chẳng có lý nào tôi không bị rạn mặc dù tôi đã cố gắng chăm chỉ bôi dầu dừa đều đặn từ tháng thứ 4 thai kỳ. Có lẽ vì tôi tăng cân quá nhiều trong thai kỳ mà không chỉ bị rạn ở bụng, đến tháng thứ 8 thai kỳ, tôi bị rạn cả ở ngực, mông và đùi. Chẳng biết đến bao giờ những vết rạn xấu xí này mới biến mất đây. Thế là ước mơ mặc bikini 2 mảnh đi chơi biển của tôi chắc phải 10 năm nữa mới thực hiện được.

Mang bầu tôi xấu như Thị Nở - 2
Tôi sợ nhất những vết rạn da trên cơ thể. (ảnh minh họa)

Chảy máu nướu – xấu hổ quá!

Đang ngồi nói chuyện, cô bạn thân bảo: “Ôi, sao răng lại bị chảy máu thế kia. Chắc bầu bí lười đánh răng à?” Nghe xong mà tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi vẫn chăm chỉ đánh răng thường ngày mà. Ấy vậy mà từ ngày bầu bí, miệng hôi hơn nhiều và thỉnh thoảng còn bị chảy máu nướu răng nữa chứ. Hy vọng triệu chứng này sẽ biến mất sau sinh. Các mẹ cũng nhớ dành thời gian chăm sóc răng nướu bằng những loại bàn chải mềm để tránh bị sâu răng nhé. Tôi nghe nói bị bệnh răng miệng có thể bị sảy thai hoặc sinh non đấy.

Ôi cái mũi của tôi!

Mũi tôi bắt đầu nở ra từ khoảng tháng thứ 5 thai kỳ mà không có cách nào để “điều trị” được. Thế là tôi đành chấp nhận sống chung với lũ. Theo hiểu biết của tôi nguyên nhân là do kích thích tố thai kỳ hoành hành khiến màng mucuous sưng lên đồng thời cũng làm cho quá trình hít thở của chúng ta cảm thấy ngột ngạt. Mà không chỉ nở mũi, thỉnh thoảng tôi còn bị chảy máu cam nữa, cái này là do lưu lượng máu trong thai kỳ tăng lên thôi chị em ạ.

Mắt kẻm nhẻm như cụ bà

Từ ngày mang thai, thị lực của tôi giảm rõ rệt. Không chỉ nhìn kèm mà mắt tôi còn hay bị khô, mệt mỏi. Đó là “tác dụng phụ” của thai kỳ thôi. Bác sĩ đã nói với tôi rằng triệu chứng này sẽ biến mất sớm sau khi sinh nở.

Hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 8 rồi. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là được gặp mặt con yêu. Hy vọng rằng sau sinh nhan sắc sẽ được cải thiện như người ta vẫn nói “gái một con trông mòn con mắt” để bù lại những ngày bầu bí xấu xí như Thị Nở này!

Mẹ Sáo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu