Người thân đập vỡ quan tài cứu sản phụ 'thức dậy' sau một ngày chôn cất

Ngày 06/09/2016 00:42 AM (GMT+7)

“Tôi nghe rõ tiếng kêu cứu của cô ấy bên trong quan tài.” – đó là lời khẳng định của chồng sản phụ trước khi cả gia đình quyết định đập ngôi mộ mới xây để xem thực hư sự việc.

Theo Mirror, cô gái trẻ 16 tuổi có tên Perez được cho là đang mang bầu 3 tháng đã đột ngột bất tỉnh sau khi thức dậy trong đêm đi vệ sinh và nghe thấy tiếng súng nổ lớn gần nhà ở La Entrada, Honduras tại một cuộc tấn công.

Sau đó, khi thấy Perez có hiện tượng sùi bọt mép, bố mẹ cô đã lập tức gọi thầy tới để làm lễ trừ tà vì cho rằng con gái bị quỷ ám. Tuy nhiên, mặc dù thấy tế đã cố hết sức nhưng tình trạng của bà mẹ trẻ ngày một xấu đi. Lúc này, người nhà mới quyết định đưa Perez tới bệnh viện và chỉ 3 giờ sau đó, dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng bác sĩ buộc phải thông báo sản phụ đã qua đời.

Video người thân đập ngôi mộ để đưa sản phụ ra ngoài sau 1 ngày chôn cất

Những tưởng sự việc sẽ kết thúc tại đây khi Perez được chôn cất trong quan tài với chiếc váy cưới trắng mà cô đã mặc trong ngày thành hôn. Nhưng một ngày sau tang lễ, chồng cô là anh Rudy Gonzales đã đến thăm mộ vợ tại nghĩa trang và bất ngờ nghe thấy tiếng đập, la hét lớn từ bên trong ngôi mộ bê tông. Ngay sau đó anh đã chạy về nhà để thông báo cho mọi người.

Người thân đập vỡ quan tài cứu sản phụ thức dậy sau một ngày chôn cất - 1

Người nhà đập ngôi mộ để đưa sản phụ ra ngoài sau 1 ngày chôn cất.

Trong video do người thân trong gia đình quay lại có thể quan sát thấy các thành viên trong gia đình tuy không được tận tai nghe tiếng đập và la hét của sản phụ nhưng vẫn nỗ lực đập phá ngôi mộ bê tông bằng búa tạ để đưa quan tài ra ngoài, bật nắp quan tài và cố gắng cứu sống Perez.

Anh Gozales nói trên kênh truyền địa phương Primer Impacto rằng: “Khi tôi đặt tay lên mộ, tôi nghe rõ tiếng động bên trong, đó là tiếng đập và sau đó tôi còn nghe được giọng nói cô ấy, cô ấy đang la hét cần sự trợ giúp. Lúc đó là đã 1 ngày kể từ khi chúng tôi chôn cô ấy. Tôi không thể tin được và đã hy vọng rằng vợ tôi vẫn còn sống.”

Thậm chí nhân viên tại nghĩa trang này cũng cho biết đã nghe thấy những tiếng động phát ra từ ngôi mộ của Perez.

Người thân đập vỡ quan tài cứu sản phụ thức dậy sau một ngày chôn cất - 2

Sản phụ được đưa đến bệnh viện sau đó nhưng bác sĩ vẫn kết luận cô đã qua đời. 

Dù vậy, sau khi nắp quan tài được mở ra thì bà mẹ này vẫn nằm bất động dù cơ thể vẫn còn ấm, các đầu ngón tay cô có các vết bầm tím và tấm kính trên quan tài đã bị vỡ. Người thân sản phụ cho biết: “Khi chúng tôi đưa cô ấy ra khỏi mộ, người Perez vẫn còn ấm và dường như vẫn còn hơi thở yếu ớt. Cơ thể Perez có vết trầy xước trên trán và các ngón tay bị bầm tím. Trông giống như cô ấy đã cố gắng hết sức để kêu cứu trong quan tài.”

Tuy nhiên, khi bà bầu này được đưa đến bệnh viện gần nhất ở San Pedro Sula và các bác sĩ đã thử mọi cách nhưng kết luận cuối cùng vẫn là Perez đã qua đời. Họ cũng cho rằng tiếng kêu mà người chồng nghe thấy có thể chỉ là ảo giác do anh Gozales quá thương nhớ vợ. Dù vậy, nguyên nhân tại sao đầu ngón tay của Perez bị bầm tím và tấm kính bị vỡ vẫn chưa có lời giải thích thoả đáng.

Và dù con gái đã được an táng trở lại tại chính ngôi mộ ban đầu nhưng mẹ cô, bà Maria Gutierrez vẫn cho rằng con gái mình đã bị chôn sống và đổ lỗi cho các bác sĩ chẩn đoán và ký giấy chứng tử quá vội vàng. 

Nguyệt Minh (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu