"Sau sinh bao lâu thì làm chuyện ấy?" - Có mẹ chỉ sau 3 ngày, người mất cả 2 năm

Ngày 17/11/2017 05:38 AM (GMT+7)

Tự ti vào cơ thể hay trầm cảm sau sinh là những lý do mẹ chưa sẵn sàng cho "chuyện ấy".

Mặc dù quan trọng, chủ đề sau sinh bao lâu có thể quan hệ tình dục vẫn khá nhạy cảm và ít khi được nhắc đến. Vì thế, mới đây, trang The Sun đã tiết lộ câu chuyện thực tế của 4 mẹ để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

amp;#34;Sau sinh bao lâu thì làm chuyện ấy?amp;#34; - Có mẹ chỉ sau 3 ngày, người mất cả 2 năm - 1

"Chuyện ấy" sau sinh luôn là một chủ đề nhạy cảm với nhiều mẹ. (Ảnh minh họa)

Những trải nghiệm của các mẹ tham gia bài phỏng vấn cũng rất đa dạng, có người đã bắt đầu quan hệ ngay sau 2 tiếng từ khi trở về nhà, nhưng cũng có mẹ cần đến 2 năm để đủ dũng cảm làm "chuyện ấy" trở lại.

2 tiếng sau khi xuất viện

Câu trả lời của bà mẹ bốn con, Debbie Hodge, một nhà văn sống ở vùng đông nam London có lẽ khiến nhiều người bất ngờ. 

amp;#34;Sau sinh bao lâu thì làm chuyện ấy?amp;#34; - Có mẹ chỉ sau 3 ngày, người mất cả 2 năm - 2

Là một người luôn tự tin vào cơ thể của mình dù có đang mang bầu hay không, và luôn tận hưởng "chuyện ấy" một cách toàn vẹn, Debbie có quan hệ khá mở về việc quan hệ sau sinh.

Thông thường, với ba bé đầu, Debbie đều bắt đầu quan hệ tình dục trở lại sau 2 tuần kể từ khi sinh. Năm 2012, hôn nhân của cô đã tan vỡ khi cô phát hiện mình đang mang thai bé thứ 4, Amelia. Sau khi li dị, cô gặp và yêu một chàng trai trẻ kém mình 14 tuổi. Tình yêu của hai người luôn cuồng nhiệt và đắm say. Trước khi sinh, Debbie vẫn duy trì "chuyện ấy" đều đặn 3-4 lần/ tuần.

Sau khi sinh 3 ngày, và 2 tiếng sau khi trở về nhà từ bệnh viện, cô và bạn trai đã tiếp tục quan hệ trở lại. Dù cô phải mổ sinh khẩn cấp, hai người vẫn có thể thoải mái tận hưởng bằng cách lựa chọn các tư thế không gây ảnh hưởng đến vết mổ.

3 tuần

Emma Applegate, 27 tuổi, là một người làm công tác xã hội, hỗ trợ những người trưởng thành bị khuyết tật về khả năng học tập. 

amp;#34;Sau sinh bao lâu thì làm chuyện ấy?amp;#34; - Có mẹ chỉ sau 3 ngày, người mất cả 2 năm - 3

Lần đầu tiên làm mẹ đã khiến Emma nhiều bỡ ngỡ và mặc cảm về cơ thể của mình

Là lần mang thai đầu tiên, mọi thứ đối với Emma đều rất mới mẻ, từ chuyện tăng cân đến những vết rạn trên bụng đến mức ở tháng thứ 6 của thai kì, cô tự ti về cơ thể mình đến mức không thoải mái khi gần gũi với chồng. Chồng cô, Tom đã rất thông cảm và kiên nhẫn khi vỗ về và gỡ bỏ những mặc cảm của cô. Vì thế, ở những tuần cuối cùng, hai người đã bắt đầu quay trở lại với những "cuộc yêu" nhẹ nhàng. 

Sau ca sinh thường và chào đón em bé Henry vào tháng 9 năm 2016, những cơn đau dai dẳng đã khiến Emma gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả "chuyện ấy". 3 tuần kể từ khi sinh, cô mới đủ can đảm để quan hệ trở lại dù vẫn không khỏi lo lắng về cơ thể "kém đẹp" sau sinh của mình. Thế nhưng, nhờ người chồng nhẹ nhàng, tinh tế và thấu hiểu, cô vẫn có được trải nghiệm tuyệt vời.

8 tháng

Angela McGinn, 32 tuổi, một đầu bếp sống ở Blackburn, Lancashire lại có một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Sau 7 năm cố gắng mang thai khi được chẩn đoán mắc chứng lạc nội mạc tử cung, cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với cặp đôi Angela và Joe.

amp;#34;Sau sinh bao lâu thì làm chuyện ấy?amp;#34; - Có mẹ chỉ sau 3 ngày, người mất cả 2 năm - 4

Vợ chồng Angela đã phải trải qua "hành trình tìm con" đằng đẵng suốt 7 năm

Ban đầu, cuộc sống tình dục của hai người vẫn diễn ra khá bình thường, khoảng 3-4 lần/ tuần cho đến tháng thứ 6 của thai kỳ, khi em bé lớn dần và Joe cảm thấy không thoải mái do lo sợ có thể gây ảnh hưởng đến em bé.

Tuy nhiên, Angela đã có một trải nghiệm sinh "khủng khiếp" đến mức cô gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhiều ngày sau đó, bị chảy máu liên tục 4 tháng đầu sau khi sinh và mắc chứng trầm cảm sau sinh. Hai vợ chồng cô cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái, và cơ thể sau sinh có phần sồ sề khiến Angela không thể thoải mái gần gũi chồng mình được. Do đó, hai vợ chồng chỉ có thể bắt đầu "chuyện ấy" trở lại sau 8 tháng kể từ khi sinh em bé.

2 năm

Sara Collins, 48 tuổi, một bà nội trợ tại gia sống ở West Sussex có lẽ là người "kiêng" "chuyện ấy" sau sinh lâu nhất trong số 4 người tham gia chia sẻ.

amp;#34;Sau sinh bao lâu thì làm chuyện ấy?amp;#34; - Có mẹ chỉ sau 3 ngày, người mất cả 2 năm - 5

Gia đình đông con, thời gian biểu bận rộng là một trong những lí do khiến Sara và chồng mình "xa cách"

Trải qua ca sinh mổ vất vả với em bé thứ 4, vết sẹo mổ bị nhiễm trùng, chứng trầm cảm sau sinh và thời gian biểu hoàn toàn đảo lộn với việc chăm sóc bốn đứa con hiếu động, Sara đã không còn quá nhiều hứng thú cho "chuyện ấy". May mắn là chồng cô đã rất kiên nhẫn và thấu hiểu. Vì thế, sau 2 năm kể từ khi sinh bé út, hai vợ chồng đã có thể bắt đầu "gần gũi" trở lại.

Việc cần đợi bao lâu rồi mới quan hệ sau sinh còn tùy thuộc vào cơ địa từng người, quãng thời gian này có thể dài hoặc ngắn hơn. Chỉ cần chị em cảm thấy cơ thể đã thực sự ổn và có thể tiếp nhận quan hệ, mọi người hoàn toàn có thể quan hệ tình dục trở lại, miễn rằng vợ chồng biết tiết chế và để ý tới cảm nhận của nhau.

Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa khuyên rằng đối với sản phụ sinh thường, chị em cần chờ ít nhất 4-6 tuần sau sinh để tử cung co giãn lại kích thước ban đầu, vết thương (do rạch tầng sinh môn) cũng hồi phục hoàn toàn.

Đối với các mẹ sinh mổ, nhiều người cần đợi thêm lâu hơn 6 tuần vì quá trình phục hồi ở vùng bụng khác với các mẹ sinh thường. Chị em có thể đau hoặc ngứa râm ran ở vùng vết mổ và các khu vực xung quanh nhiều tháng trời.

Nam Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu