U40 mang bầu, mẹ đã hại con

Ngày 03/11/2013 09:30 AM (GMT+7)

Ở cái tuổi ngấp nghé 40 mẹ mới có được con nhưng hạnh phúc chẳng trọn vẹn.

Bí yêu của mẹ,

Giờ này không biết bí đang làm gì trong bụng mẹ nhỉ? Đêm đã khuya lắm rồi, mẹ muốn nhắm mắt ngủ để Bí được khỏe mạnh nhưng không hiểu sao mẹ không thể ngủ. Mẹ lại ngồi dậy, bật máy tính và viết những dòng này…

Hôm qua đi khám thai, bác sĩ lại khuyên mẹ nên cân nhắc việc bỏ Bí. Ôi thật là tội lỗi, mẹ không đành lòng đâu… Một thời tuổi trẻ mẹ cũng làm nức lòng bao cánh đàn ông. Mẹ có trong tay tấm bằng thạc sỹ, mẹ có công việc ổn định, mẹ có nhan sắc và cũng được rất nhiều chàng trai ngỏ lời yêu thế mà mẹ vẫn cứ từ chối. Mẹ muốn kiếm thật nhiều tiền, mẹ muốn làm ông nọ, bà kia rồi mới tính chuyện lấy chồng. Mẹ đã nghĩ, đến lúc có tiền và có địa vị trong tay thì lấy ai chẳng được. 33 tuổi, mẹ là trưởng phòng đại diện của một công ty lớn, mẹ đã có nhà, có xe riêng nhưng có một điều đáng buồn là căn nhà ấy vẫn lẻ bóng mình mẹ đi về…

Ông bà giục mẹ lắm, mẹ cũng muốn có một bờ vai để dựa những lúc ốm đau, mệt mỏi. Thế nhưng ở cái tuổi ngoài 30, đâu phải nói yêu là yêu, cưới là cưới được đâu. Ông bà lên kế hoạch mối lái cho mẹ, cũng mấy đám đấy nhưng cái số mẹ thế nào lại chẳng ưng được ai. Mẹ ngậm ngùi tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp, vào công cuộc kiếm tiền… 35 tuổi, mẹ nhìn lại chặng đường mình đã đi, mẹ đã làm được rất nhiều thứ duy chỉ có gia đình – điều quan trọng nhất với một người phụ nữ - là mẹ chưa làm được. Mẹ hoảng hốt với cảnh sống cô đơn từng ngày, mẹ thèm được làm mẹ, thèm được bế bồng con yêu trên tay, thèm được nghe tiếng khóc trẻ thơ… Sao lại khó thế?

U40 mang bầu, mẹ đã hại con - 1
Dù con lành lặn hay có bất cứ vấn đề gì thì con vẫn là con mẹ. (ảnh minh họa)

38 tuổi, cái duyên không đến, mẹ quyết định làm mẹ đơn thân. Quyết định này đã làm ông bà ngoại con “ngã ngửa”. Bà khóc hết nước mắt còn ông thì tuyên bố sẽ không nhìn mặt mẹ nữa. Thế nhưng mẹ đã chờ đợi tiếng yêu từ gần chục năm rồi, mẹ không thể lấy nổi chồng. Mẹ không có duyên lấy chồng ư? Mà chồng để làm gì, chỉ  cần có con là mẹ cũng đủ hạnh phúc rồi. Những giọt nước mắt của ông bà không ngăn nổi quyết tâm của mẹ. Mẹ đi xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng rồi làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo để có con. Mẹ đã bao đêm mất ngủ trước khi đưa ra được quyết định này nhưng mẹ tràn đầy niềm tin rằng sẽ một mình nuôi được con.

Ngày mẹ được bác sĩ thông báo đã chính thức có con thật tuyệt vời. Mẹ đã khóc như chưa có niềm hạnh phúc nào hơn. Ông bà không ngăn cản được mẹ nên đành quay ra ủng hộ và chăm sóc mẹ rất nhiệt tình. Mọi việc suôn sẻ khiến mẹ mừng lắm. Ba tháng đầu ốm nghén, thật mệt mỏi nhất là khi mẹ chẳng có bố con ở bên cạnh để che chở như những người phụ nữ khác. Mẹ gồng mình lên chịu đựng bởi lựa chọn này là do mẹ mà. Niềm vui lớn hơn khi mẹ biết mẹ đang mang trong mình một công chúa bé bỏng. Ồ thế là mẹ có bạn rồi, mẹ con mình sẽ cùng đi xem phim, cùng đi shopping và sau này lớn lên chúng ta sẽ cùng đi spa, cùng đi du lịch khắp thế giới…

Lần đầu tiên cảm nhận được cú máy thai của con, mẹ đã không hiểu có chuyện gì. Mẹ tưởng con gái mẹ gặp vấn đề gì không hay. Mẹ vội đi khám thai thì mới biết đó là con máy. Con gái mẹ biết trêu đùa mẹ nữa đấy. Mỗi ngày cảm nhận thấy con đạp, mẹ lại thấy vui đến lạ. Mẹ thầm hứa với lòng mình sẽ chăm sóc con tốt nhất để con không bị thiệt thòi vì thiếu vắng cha.

Vậy nhưng hạnh phúc chẳng trọn vẹn với mẹ. Đến tuần 22 đi khám thai, bác sĩ thông báo cho mẹ một tin động trời, con gái mẹ gặp vấn đề không hay. Mẹ đã được các bác sĩ tiến hành chọc ối. Kết quả là con bị hội chứng Down. Mẹ như đứng tim khi bác sĩ nói: “Có lẽ phải bỏ thai thôi em ạ.” Bác sĩ cho mẹ thời gian 2 tuần để quyết định có bỏ con hay không. Trời ơi, sao số mẹ lại khổ thế. Phải khó khăn lắm mẹ mới đưa ra được quyết định có con đơn thân, phải khó khăn lắm con mới về bên mẹ thế mà giờ con lại mang bệnh trong người thế này sao? Chắc con gái mẹ đang đau lắm phải không? Mẹ làm gì để giúp được con đây? Có phải tại mẹ đã già quá, có phải tại mẹ đã làm việc quá nhiều, có phải mẹ không ăn uống đẩy đủ dưỡng chất?...

Giờ đây mẹ chỉ biết đổ lỗi cho mẹ nhưng mẹ cần có con lắm con biết không? Mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ quyết tâm giữ con cho bằng được. Dù con lành lặn hay có bất cứ vấn đề gì thì con vẫn là con mẹ. Hãy luôn ở bên mẹ để làm động lực cho mẹ trong những tháng ngày khó khăn phía trước con nhé. Mẹ hứa sẽ yêu thương và che chở con suốt cuộc đời này!

Yêu con rất nhiều!

Độc giả giấu tên

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu