MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc

Ngày 16/03/2013 08:22 AM (GMT+7)

Tập 2 MasterChef Việt Nam đã có thêm kịch tính do xuất hiện yếu tố bất ngờ từ thí sinh.

“Từ giờ đừng có nấu như thế này nhé”

Như ở tập 1 MasterChef Việt, khán giả đều nhận thấy bộ 3 giám khảo rất gần gũi và thích đùa thì ở tập 2, điều đó vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt là trong phần thi của chị Bùi Thu Trang (33 tuổi), khán giả có thể thấy rõ điều đó.

Chị Bùi Thu Trang đến dự thi với món bánh Mexico và salad xoài. Khi vừa “trổ tài” trong 5 phút chuẩn bị chị vừa giải thích khá kĩ các thành phần và nguyên liệu món ăn mình đang chế biến. Tuy nhiên, khi BGK chấm điểm, họ lại thay nhau “tung hứng” để trêu thí sinh có vẻ “yếu đuối” này.

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 1

Mặc dù lúc “họp kín”, bộ ba đều khen ngon nhưng sau đó lại “quay ngoắt” 180o, đặc biệt là giám khảo Hoàng Khải. Ông đã “chê bai” không tiếc lời “tại sao lại nấu dở như thế này”, “từ giờ đừng có nấu như thế này nữa nhé”. Những lời nhận xét rất “thẳng thắn” của Hoàng Khải đã khiến cho Thu Trang vô cùng căng thẳng và suýt khóc.

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 2

Tuy nhiên, chiếc tạp dề trắng vẫn thuộc về chị bởi vì đó chỉ là một “màn kịch” để thí sinh cũng như khán giả thêm hồi hộp mà thôi. Một chút hài hước này đã khiến cho màn mở đầu nhàn nhạt trước đó vài phút của tập 2 thêm lôi cuốn. Khán giả cũng không khỏi phì cười trước sự trêu đùa của BGK.

Xem phần thi của Bùi Thu Trang:

Người mẫu đồng tính thi Vua đầu bếp

Là người mẫu tự do 24 tuổi, Phan Hữu Lộc vừa bước vào trường quay đã gây chú ý với ban giám khảo bởi dáng người mỏng manh, yểu điệu -  khác hoàn toàn với cái tên rất nam tính của mình.

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 3

Món ăn của hoa hậu đồng tính xinh đẹp đã không lọt vào vị giác của ban giám khảo

Món mà Hữu Lộc trình bày trước bộ ba “cầm cân nảy mực” là thịt bò ngâm rượu. Tuy nhiên, vẻ mảnh mai của "cô" người mẫu này đã không đem về chiếc tạp dề trắng. Món thịt bò ngâm rượu theo đánh giá cả giám khảo Luke Nguyễn là “thịt quá dai, gia vị cũng chưa đủ”. Còn theo giám khảo Tịnh Hải món ăn này có quá nhiều rau củ quả, hương vị không rõ ràng… Dĩ nhiên, một người sành về ẩm thực như Hoàng Khải cũng không thể “tặng” cho cô chiếc tạp nào cả mặc dù vài phút trước đó ông cũng khiến khán giả phải phì cười vì nét mặt ngẩn ngơ của mình.

Nhưng có một điều gây bất ngờ khác, Phan Hữu Lộc chính là "hoa hậu đồng tính" năm 2010. Như vậy sau ngôi vị của Miss Angel 2010, cô đã tiếp tục tự tin thể hiện mình ở sân chơi Vua đầu bếp tuy nhiên món ăn cô thể hiện chưa lọt được vào vị giác của bộ ba giám khảo.

“Hoặc là tôi phải out ra khỏi đây…”

Đó là tuyên bố của Hoàng Khải khi thí sinh Ngô Thanh Hòa quay trở lại trường quay để “nói lý” với BGK và anh mong muốn có được một cơ hội nữa. Có lẽ đây là phần thi khá ấn tượng và khó quên nhất đối với khán giả. Bởi trước sự thất bại khi không được BGK công nhận, Ngô Thanh Hòa “đường đột” xuất hiện một lần nữa khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Thậm chí có khán giả còn tưởng nhà đài phát nhầm đoạn.

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 4

Món mỳ ý salad thịt gà đã không giúp Ngô Thanh Hòa có được tạp dề...

Mặc dù trước sự bảo vệ chính kiến rõ ràng của thí sinh nhưng giám khảo Hoảng Khải đã không đồng tình, thậm chí ông còn cho rằng, nếu chấp nhận lời đề nghị của Thanh Hòa tức là không công bằng với các thí sinh khác. Vì thế, ông đề nghị giám khảo Tịnh Hải giải thích cho Thanh Hòa hiểu hoặc là ông sẽ ra khỏi đây.

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 5

... vì thế anh đã xin thêm một cơ hội và được giám khảo chấp nhận

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 6

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 7

Món thịt gà xào cà rốt trong phần thi lại đã đưa Thanh Hòa đi tiếp vào vòng trong

Phản ứng khá gay gắt của Hoàng Khải đã khiến cho phần thi trở nên kịch tính hơn rất nhiều. Song, chính sự tự tin của thí sinh hiếm có này và thêm một phần là may mắn, mà giám khảo Tịnh Hải và Luke Nguyễn đã đồng ý cho Hòa thi lại. Cuối cùng, với sự nỗ lực cố gắng trong 30 phút ngắn ngủi khi không có nguyên liệu chuẩn bị sẵn, món gà xào của anh đã hoàn thành trông có vẻ đơn giản nhưng lại thuyết phục được ban giám khảo bởi vị ngon và hấp dẫn.

“Vì chương trình này là Masterchef mà”

Đó là phần thi của chàng kỹ thuật viên sửa điện thoại Trần Văn Dần. Với dáng người nhỏ nhắn, Trần Văn Dần đã gây được ấn tượng với BGK về món lươn đùm rất ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, chính sự không chuẩn bị kĩ càng món bánh tráng ăn kèm đã khiến Dần mất điểm trước giám khảo Hoàng Khải.

Nhưng ngay sau đó, giám khảo Tịnh Hải lại “cứu cánh” cho Dần bởi chị thông cảm cho những người “tha phương”. Theo chị, những người ngoại tỉnh khi đến một nơi mới chắc chắn sẽ khó khăn trong việc tìm ra những nguyên liệu mình cần trong một thời gian ngắn. Nhưng điều quan trọng và cốt lõi đã giúp cho Dần có được chiếc tạp dề chính là giám khảo đã nhìn thấy được ở Dần nghị lực, sự cố gắng và khả năng tỏa sáng…

Tuy nhiên đây cũng là bài học cho các thí sinh còn lại. Dù là một cuộc thi dành cho những người không chuyên nghiệp nhưng đã đi thi thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mới chứng tỏ được niềm đam mê của mình như giám khảo Luke Nguyễn đã nói "vì chương trình này là MasterChef mà".

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 8

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 9

Trần Văn Dần trong phần thi trổ tài món Lươn đùm

Nói chung, tập 2 của MasterChef Việt kết thúc đã khép lại hoàn toàn cuộc thi vòng Audition dành cho các thí sinh khu vực 2 miền Trung - Nam với 17 chiếc tạp dề trắng được trao về tay các thí sinh. Mặc dù ở tập 2 đã có thêm một chút kịch tính nhưng người xem vẫn chưa tìm thấy được sự đột phá mới mẻ nào. Hi vọng trong tập 3, những mong chờ của khán giả hâm mộ chương trình sẽ được Vua đầu bếp làm thỏa mãn.

Xem thêm video phần thi của các thí sinh tại đây:

Masterchef VN: Người đàn ông bí mật

Cô người mẫu tự do và món thịt bò ngâm rượu

Chàng nhân viên sửa chữa điện thoại cùng lươn đùm

Nguyễn Thị Phương Vân và món sườn xốt dâu tây

Ông chủ phòng trọ: Triệu Xuân Bình

Ngọc Khánh

Vua đầu bếp Việt Nam:

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 10

Người đàn ông bí mật

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 11

BGK MasterChef thích đùa?

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 12

MasterChef mở màn thú vị

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 13

60 tuổi vẫn thi Vua đầu bếp

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 14

Chàng bác sĩ tài hoa

MasterChef Việt: BGK “dọa” thí sinh suýt khóc - 15

Cô sinh viên "mít ướt"

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Vua Đầu Bếp – MasterChef Vietnam