Gặp cô gái gây sốt với chuyện tình yêu anh xe cub

Ngày 14/01/2016 08:17 AM (GMT+7)

Huyền Thương cho biết cô tâm niệm "Khi yêu đừng nên tính toán, cứ thuận theo tự nhiên trời sẽ thương mình".

Câu nói “yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn” ngày nay đang dần trở thành câu cửa miệng của nhiều cô gái trẻ khi bày tỏ quan điểm chọn người yêu cũng cần phải dựa vào vẻ bề ngoài, sự nghiệp hay cụ thể hơn là..độ dày của chiếc ví tiền mà anh ta sở hữu.

Vậy nhưng có thật sự tình yêu luôn phải cần đến tiền? Liệu có đúng là con gái thời nay đã quá thực dụng, toan tính trong tình yêu hay không?

Nguyễn Huyền Thương, một cô gái trẻ xinh đẹp vẫn hạnh phúc dù ngồi trên chiếc xe cub của anh chàng “mặc quần áo bẩn, đầu tóc bù xù, mang cặp sách rách, mũ bảo hiểm cũ”. Tình yêu thật lòng không tính toán của cô nàng sinh năm 1990 đã mang đến quả ngọt khi Huyền Thương bất ngờ khi phát hiện ra người mình sắp cưới hoá ra lại là một đại gia giàu có.

Câu chuyện về tình yêu chân thành không màng giàu nghèo tưởng chỉ có trong cổ tích của Huyền Thương  chia sẻ trên facebook những ngày gần đây đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Huyền Thương để nghe cô chia sẻ về anh chồng "ngôn tình" của mình.

Gặp cô gái gây sốt với chuyện tình yêu anh xe cub - 1
Gia đình hạnh phúc hiện tại của Huyền Thương bên ông xã đại gia

Gặp cô gái gây sốt với chuyện tình yêu anh xe cub - 2
Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của cô nàng đang gây sốt dân mạng

Cảm xúc của bạn thế nào khi câu chuyện tình của mình bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng?

Ban đầu tôi cũng hơi sốc vì báo chí giật tít ghê quá làm tôi bị nhiều người nói là ảo tưởng (cười). Thực ra tôi chia sẻ câu chuyện của mình không để khoe bản thân lấy được chồng đại gia mà chỉ muốn nói rằng tình yêu không nên quan trọng hình thức bên ngoài. Thời gian đầu yêu nhau, chồng tôi thử thách tôi bằng cách nói dối như vậy. Tôi khi ấy lại đang là sinh viên, sống đơn giản, yêu đương rạch ròi, không đòi hỏi, lại chẳng bao giờ ra bãi xe nhà anh nên không rõ. Tuy nhiên sau này thấy tôi yêu chân thành, không đòi hỏi nên anh ấy mới thú nhận tất cả.

Có người cho rằng, tình yêu không cần đến tiền như của bạn chỉ có thể là "chuyện cổ tích vẽ ra", bạn nghĩ sao?

Chuyện tình của tôi nếu nói là cổ tích thì hơi quá (cười). Chúng tôi yêu nhau cũng có khi giận hờn, cãi cọ giống như bao cặp đôi khác thôi. Anh ấy cũng không phải đại gia, chỉ là "con đại gia" thôi, đi làm cho gia đình cũng được trả lương 5 triệu/tháng không hơn. Tôi yêu anh vì thấy anh chăm chỉ, là người có chí hướng mà thôi. Anh ấy là nguời bình thường, đến giờ vẫn vậy. Câu chuyện của tôi là thật, bạn bè tôi quen ở ký túc xã ngày xưa đều biết.

Chuyện tình của hai bạn đã có một "happy ending" như thế nào vậy?

Yêu nhau thắm thiết một thời gian thì lỡ may tôi có em bé, khi đó mới học năm thứ hai đại học (cười). Anh ấy khi đó sợ ba lắm, có dám nói với ai đâu. Tôi thấy anh khó xử nên cũng không đòi hỏi gì. Lúc đầu hai chúng tôi bàn bạc, bảo là không có cưới đâu nhé. Vậy nhưng anh ấy cũng đòi về nhà tôi gặp ba mẹ tôi thưa chuyện, bàn việc cưới xin.

Khi tôi bầu được 4 tháng, anh lấy hết can đảm để nói với gia đình anh. Anh còn doạ tôi là "nếu cưới thì sẽ bị ba tống cổ đi, không cho ở nhà, không cho tài sản gì hết, hai vợ chồng lên Đaklak làm cafe, anh lấy xe lái taxi, em có chịu được không?"

Khi ấy tôi thấy thương anh quá, nghĩ anh là cậu ấm sống sung sướng nhung lụa từ bé, nay vì tôi lại phải chịu như vậy, quả thật không nỡ. Tôi nói với anh không cưới tôi cũng không sao, tôi ở vậy nuôi con cũng được chứ thiên chức trời ban, tôi không đành lòng phá bỏ. Nghĩ lại thấy mình khi đó quả thật có chút mạnh mẽ.

Vậy nhưng không ngờ lại lần nữa anh trêu tôi. Ngày anh dẫn về ra mắt gia đình, ba mẹ anh rất thoải mái, liền ngay lập tức đồng ý hôn nhân của hai đứa. Tôi thấy mình quả thật may mắn. Tuy nhiên tôi cũng mong đừng cô gái nào như tôi. Nếu bạn mang thai với một người đàn ông tử tế thì tốt nhưng nếu gặp phải đàn ông đểu thì cuộc đời sẽ rất khó khăn.

Gặp cô gái gây sốt với chuyện tình yêu anh xe cub - 3

Người ta hay nói đàn ông khi yêu và cưới là hai người khác nhau, chồng bạn có như vậy không?

Cuộc sống hai vợ chồng sau khi cưới thay đổi nhiều lắm. Chồng tôi ham làm việc, nhiều khi mê việc quên luôn cả vợ. Sau khi sinh con 6 tháng, tôi thường xuyên bị stress. Có lần giận quá, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ một tháng liền không liên lạc. Từ ấy, anh cũng thay đổi hẳn, quan tâm đến vợ hơn, việc gì vợ làm cùng ủng hộ, chăm sóc vợ rất tốt. Tôi thích ăn gì, không thích ăn gì anh đều nhớ, chăm con anh cũng giúp đỡ, khi tôi mệt anh lại tắm rửa vệ sinh cho con hộ tôi. Quả thật chồng tôi không phải "soái ca" gì. Hai vợ chồng cũng trải qua đủ chuyện mới được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Bạn đang là chủ một tiệm spa khá nổi tiếng. Liệu đây là phải là thành quả nhờ sự may mắn cưới được "đại gia"?

Trước đây tôi kinh doanh quần áo, cứ 500 nghìn 10 cái, bán một cãi lãi 30 nghìn. Sau đó vì mê làm đẹp nên tôi em chuyển sang nghiên cứu và kinh doanh mỹ phẩm. Tới bây giờ, tất cả vốn liếng làm ăn đều do tôi tự làm ra, mở spa hay công ty tôi cũng tự làm. Tôi cảm thấy tự hào vì đã không là gánh nặng cho gia đình chồng. Giờ tôi tạo được công ăn việc làm cho cả anh chị em trong gia đình, rồi cho người ngoài xã hội, tôi thấy vui nhất vì điều này. Tư tưởng của tôi là nói không với phụ thuộc nên tôi thấy rất là hạnh phúc vì bản thân làm chủ được cuộc sống của mình.

Gặp cô gái gây sốt với chuyện tình yêu anh xe cub - 4
Huyền Thương là một nữ doanh nhân 9x thành đạt 

Chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có lời nhắn nhủ nào với các cô gái trẻ không?

Tôi kể lại câu chuyện của mình cũng chỉ do tình cờ hôm trước đi ăn với nhân viên hai vợ chồng tôi lại đi xe Cub, kỷ niệm ùa về khiến tôi muốn viết lại thôi. Tôi nghĩ mọi người cũng đừng tính toán gì khi yêu. Cứ thuận theo tự nhiên là trời thương mình. Còn các bạn nam đã có được những cô gái như vậy thì nên biết trân trọng. Cuộc đời đã gặp người như vậy thì khó có người thứ 2 lắm. Tốt nhất khi yêu ai đừng có để ý tài sản vật chất, để ý đến người đó có ý chí phát triển thăng tiến hay không, thương mình không, chân thành không mới là quan trọng. Quan điểm của tôi đơn giản: hai bàn tay mình gây dựng lên mới bền, của thiên cũng trả địa, của mình mới là mãi mãi.

Cám ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h