Chàng "hot boy" Bến Tre cưa đổ cô nàng 25kg nhờ chiêu độc

Ngày 18/12/2017 04:22 AM (GMT+7)

Cao chỉ 1m33, nặng 25kg, Y Phụng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu. Thế nhưng tình yêu đến lúc nào chẳng hay, người là bạn đời của cô lại là người đã từng coi bói tình duyên cho cô.

17 tuổi phát hiện suy tuyến yên, cơ thể cứ mãi nhỏ bé như học sinh cấp 2, chỉ cao 1m33, nặng 25kg, Trần Y Phụng (24 tuổi, Tiền Giang) sống khép kín trong vỏ ốc do chính mình tạo ra.

Tự ti với bản thân nhỏ bé, Phụng chưa bao giờ can đảm để tin vào tình cảm của ai đó dành cho mình bởi cô nghĩ đó là tình thương, không phải tình yêu. Thế rồi, sự xuất hiện của chàng trai Minh Chung (27 tuổi, Bến Tre) đã khiến cô thay đổi suy nghĩ, mở lòng mình.

Chàng amp;#34;hot boyamp;#34; Bến Tre cưa đổ cô nàng 25kg nhờ chiêu độc - 1

Trần Y Phụng và Minh Chung.

Chính thức yêu đương sau buổi coi bói tình duyên

Phụng kể, cô biết và quen Minh Chung sau khi tốt nghiệp trường Dược rồi xin vào làm công ty anh. Thế nhưng vì biết ngoại hình “ốc tiêu” của mình nên cô không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Hơn nữa, Minh Chung lại là “hot boy cơ quan”, đào hoa, giỏi ăn nói, có rất nhiều cô nàng xinh đẹp theo đuổi nên Phụng chẳng dám mơ tưởng xa vời dù cô cũng có cảm tình với anh. Giữa cô và Minh Chung chỉ trao đổi với nhau về công việc.

“Anh Chung trải qua 5-6 cuộc tình trước đó. Anh là người khá khó tính, mê việc, ít quan tâm, và ít có sự lãng mạn.

Cảm nhận đầu tiên của mình về anh là anh nhỏ con, chỉ cao hơn 1m6 xíu, tính tình chững chạc, biết lo toan, lo tương lai và có đầu óc suy nghĩ. Trong những ngày đầu tiên vào công ty học, anh làm MC, thấy mình nhỏ con, ngồi dưới, anh liền gọi mình lên sân khấu. Lúc đó mình bị bệnh nên run lắm.

Cả 2 có tiếp xúc, nói chuyện nhiều nhưng đều không bày tỏ, chỉ là công việc”, Phụng kể về ấn tượng đầu tiên gặp Minh Chung.

Mình và anh hay gặp tình huống “dở khóc dở cười” khi đi với nhau. Mọi người hay hỏi là cha con hoặc là anh em. 

Câu chuyện không đầu không cuối của cả 2 cứ kéo dài mà chẳng ai dám thổ lộ tình cảm của mình. Trong khi đó, Minh Chung là người đầu tiên Phụng đem lòng quý mến nhưng vì bản thân nhỏ bé, tự ti nên cô không dám nói ra. Còn Minh Chung vì trước đó đã từng yêu rất nhiều người, đểu xinh đẹp, cao ráo nên anh sợ Phụng nghĩ tình cảm của mình chỉ là tình thương.

Những rào cản, suy nghĩ đó đã khiến cả 2 đều không dám nói ra tình cảm thật của mình. Và đến ngày Giáng sinh năm 2014, họ đã bắt đầu tình yêu bằng 2 chữ ký cam kết sau khi xem bói tình duyên cho nhau.

Chàng amp;#34;hot boyamp;#34; Bến Tre cưa đổ cô nàng 25kg nhờ chiêu độc - 2

Giáng sinh năm 2014, Y Phụng và Minh Chung bắt đầu chuyện tình yêu.

Nghĩ lại kỉ niệm tình yêu ấy, Phụng mỉm cười kể, tối 24/12, khi mọi người có đôi có cặp đi chơi, cô lủi thủi ở nhà với chị, rồi bất chợt nhận tin nhắn của Chung rủ mình đi uống nước. Cô không ngờ rằng chính ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời mình.

“Cả 2 đi uống nước và chơi trò coi bói cho nhau. Mỗi người ghi tên tuổi ra để tính toán. Mình không biết anh Chung tính gì nữa nhưng mỗi lần tính anh lại ghi ra một chữ cái viết lần lượt tên anh ra.

Đến chữ cái cuối cùng, anh bảo không biết nữa. Mình cũng coi cho anh ý nhưng coi bừa thôi và cả 2 cùng ký tên lên để xem tương lai có đúng không.

Hóa ra trò coi bói đó đều do anh sắp đặt. Anh chủ đích ghi tên mình ra chứ anh cũng không biết coi bói. Đến bây giờ thì anh coi bói đúng thiệt”, Phụng nở nụ cười rạng rỡ khi nhớ lại.

Vì muốn chứng minh tình cảm của mình dành cho Phụng là thật lòng, vào ngày 8/3 trước toàn thể cơ quan, Minh Chung đã lên sân khấu tỏ tình trước toàn thể mọi người.

“Ngày 8/3/2015, công ty tổ chức tôn vinh ngày phụ nữ. Mọi người bày tỏ hết với nhau, mình cũng xác định là không có. Thế nhưng cuối chương trình, anh cầm micro lên, nắm tay dẫn mình lên sân khấu và công bố là người yêu. Mình xúc động lắm”, Phụng tâm sự.

Và chính lời tỏ tình nghiêm túc của Minh Chung đã khiến Phụng trân quý hơn. Cô tin vào tình cảm của anh chàng từng được mệnh danh là “hot boy cơ quan” dành cho mình.

Chàng amp;#34;hot boyamp;#34; Bến Tre cưa đổ cô nàng 25kg nhờ chiêu độc - 3

Cô nàng "ốc tiêu" Y Phụng đã chinh phục được trái tim chàng "hot boy cơ quan" Minh Chung.

Đám cưới hạnh phúc trước sự trầm trồ của mọi người

Thế nhưng, bắt đầu chuyện tình yêu là bắt đầu muôn vàn những suy nghĩ trong đầu Phụng. Đã nhiều lúc, cô đắn đo, trăn trở rằng liệu mình có đem lại hạnh phúc được cho Chung hay chỉ là gánh nặng cho anh? Hay tình cảm của anh mai sau sẽ không còn được như bây giờ?,…

Hàng ngàn những suy nghĩ về tương lai cứ quẩn quanh trong đầu cô. Tuy nhiên, tình yêu đã chiến thắng tất cả, cô dẹp bỏ hết những suy nghĩ đó và cố gắng làm tốt những gì mình có thể.

Tụi mình đám cưới, ai cũng bất ngờ, không tin bởi trước đó khi công khai yêu đương, họ nghĩ đó là trêu đùa. 

“Biết mình yêu anh Chung, bố mẹ rất yên tâm. Họ rất thích vì anh là người chững chạc, lo làm ăn, không rượu chè, chơi bời. Ngày đầu tiên mình đưa anh về ra mắt, anh đã nói với bố mẹ mình rằng sẽ sắp xếp thời gian để mẹ anh xuống nói chuyện.

Anh Chung cũng thưa chuyện với mẹ và có dẫn mình về ra mắt. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ mình là em chỗ làm về chơi thôi nhưng về 3-4 bận, mọi người mới tin.

Dẫn mình về thưa chuyện, mẹ anh chỉ hỏi rất nhiều rằng cả 2 đã quyết định chín chắn chưa và tôn trọng quyết định của anh. Anh Chung là người khó tính nên những quyết định của anh đều được mẹ tôn trọng. Trước anh có dẫn một vài người về, gia đình đều ưng nhưng không hiểu sao anh không ưng”, Phụng chia sẻ.

Chàng amp;#34;hot boyamp;#34; Bến Tre cưa đổ cô nàng 25kg nhờ chiêu độc - 4

Hình ảnh Minh Chung bế Phượng trên quãng đường rước dâu.

Kể về ngày cưới của mình, Phụng cho biết vì ngoại hình của cô và bạn trai chênh lệch nên khi đi chụp hình cưới hay trong ngày cưới, ai cũng chú ý, trầm trồ. Cô vẫn nhớ mãi kỉ niệm ngày cưới, Minh Chung bế cô suốt quãng đường rước dâu vì trời mưa trong sự ngạc nhiên, tò mò của mọi người.

Đến nay, đã kết hôn được hơn một năm nhưng Phụng không hề hối hận với quyết định của mình và cô hài lòng với hạnh phúc mình đang có.

Dẫu rằng mỗi ngày cô nhận được rất nhiều lời xì xào của mọi người, lo ngại tình cảm của Minh Chung sẽ thay đổi nhưng Phụng vẫn không bận tâm. Đối với Phụng, thà hạnh phúc một ngày còn hơn không có hạnh phúc nào và cô sẽ vẫn sống trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc này đến khi nào không thể.

“Hai vợ chồng mình đi đâu, lúc nào cũng có nhau. Với mình, hiểu rõ họ và hiểu cho họ là cách để mình giữ chân hạnh phúc. Mình trân trọng cuộc sống hiện tại”, Phụng tâm sự.

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu