Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời

Ngày 08/12/2017 15:39 PM (GMT+7)

Dù đã bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để bày tỏ tình cảm với người thương vì không muốn chàng trai bị cô gái khác dẫn đi mất. Nhưng cuối cùng cô gái lại từ chối biết câu trả lời.

Sau màn kết thúc có hậu của chàng trai người Hàn Quốc với cô nàng Emma Nhất Khánh, trong tập 13 của chương trình Vì yêu mà đến, khán giả lại một lần nữa gặp gỡ một cô gái có liên quan tới xứ sở Kim Chi.

Đỗ Thị Định, cô gái 21 tuổi hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa kinh doanh khách sạn tại trường Đại học Nam Seoul, Hàn Quốc đã sẵn sàng vượt 3.602km từ đất nước xa xôi về Việt Nam để đến bày tỏ tình cảm với chàng trai trong lòng mình. Châm ngôn tình yêu của cô gái trẻ chính là “Thích thì phải nói, yêu thì phải nghiêm túc”.

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 1

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 2

Đỗ Thị Định - nữ du học sinh tại Hàn.

Qua 10 từ khóa về bản thân, các chàng trai đã có cơ hội tìm hiểu thêm về cô gái. Đỗ Định là một người sống khá tình cảm khi cô tự thừa nhận cảm thấy bản thân “nợ” bố mẹ tình cảm khi đi học xa nhà vì quá bận rộn nên không có thời gian để hỏi thăm gia đình. Cô nữ sinh cũng không ngại chia sẻ về chuyện tình yêu trước đây khi đã yêu một cậu bạn bằng tuổi và chia tay vì sự vô tâm của người bạn trai. Đó là lý do mà cô gái 21 tuổi không muốn yêu người ngang tuổi như cô.

Thế nhưng dù đặt ra tiêu chuẩn như vậy nhưng tham gia Vì yêu mà đến, Đỗ Định đã tự mình phá vỡ nguyên tắc để thổ lộ tình cảm với “hot boy học đường” Phí Ngọc Hưng.

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 3

Cô gái 21 tuổi bay từ Hàn về Việt Nam để bày tỏ tình cảm với anh chàng "hotboy" Phí Ngọc Hưng.

Trong chiếc vali khổng lồ của mình, Đỗ Thị Định dùng phần lớn không gian để chứa những món quà mà cô đã tự tay chuẩn bị và nhờ chương trình tạo nên khung cảnh một gian hàng mang tên Rùa Ichi với những món đồ đều liên quan tới Ngọc Hưng. Như bức ảnh nhỏ mà cô vẽ hình chàng trai thể hiện mong ước sẽ sớm được gặp người thương.

Phí Ngọc Hưng xúc động trước tình cảm của Đỗ Thị Định không chỉ bởi những món quà được dày công chuẩn bị mà còn chính bởi sự quan tâm thật lòng từ những câu hỏi bình thường nhất: “Tớ biết cậu bị ốm từ mấy hôm trước, không biết cậu đã khỏe chưa?”; hay việc hỏi thăm về cửa hàng thời trang mới khai trương của anh chàng.

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 4

Đỗ Định đã chuẩn bị tới 5 hộp quà cho người thương.

Phần quà ấn tượng nhất mà cô sinh viên chuẩn bị cho người trong mộng là 5 hộp quà. Mỗi hộp đều có những ý nghĩa riêng của nó. Chiếc hộp đầu tiên chứa những chiếc máy bay giấy ghi điều ước của cô gái dành cho Ngọc Hưng như lần anh chàng bị ốm, cô đã ghi: “Đừng ốm nhé, hãy chờ tớ, chắc chắn là tớ sẽ tới.” Hộp quà thứ hai là hai chai đựng kín sao giấy. Cô gái xếp rất nhiều ngôi sao nhỏ, trên mỗi ngôi sao cô đều cẩn thận dán biểu tượng mặt cười với ý nghĩa: mong muốn cho Phí Ngọc Hưng sẽ sớm tỏa sáng nhưng phải luôn tươi cười vui vẻ.

Sự quan tâm còn thể hiện ở hộp quà thứ 3 chứa rất nhiều bánh kẹo từ xứ sở kim chi. Hình ảnh cả hai cùng đút cho nhau những viên kẹo ngọt ngào khiến không ít khán giả đặc biệt là các fan nữ bồn chồn xao xuyến.

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 5

Cả hai đút kẹo cho nhau ăn ngay trên sân khấu rất tình cảm.

Ấn tượng hơn hết vẫn là hai hộp quà cuối cùng trống rỗng, không có gì. Cô nàng du học sinh làm cho cả khán phòng ngỡ ngàng và hết sức tò mò vì dụng ý đặc biệt này.

Món quà không còn trong chiếc hộp bởi vì nó đã được Phí Ngọc Hưng đang mặc trên người. Đó là chiếc áo sơ mi trắng được Đỗ Thị Định cất công chuẩn bị và gửi về Việt Nam trước khi chương trình bấm máy.

Món quà cuối cùng là chiếc vòng tay bằng bạc có khắc tên của mỗi người cũng được Phí Ngọc Hưng “vô tình” đeo nó trước khi gặp cô gái. Tất nhiên, sự sắp đặt và tính toán này có sự hỗ trợ bí mật từ ê kíp thực hiện chương trình để màn tỏ tình trở nên hấp dẫn nhất.

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 6

Cô nàng còn tạo bất ngờ khi đã nhờ chương trình sắp xếp cho Ngọc Hưng mặc áo đôi và đeo vòng đôi với cô.

Nguyện vọng đầu tiên của cô nàng thành công mĩ mãn khi được mặc đồ đôi và đeo vòng đôi cùng người mình thích. Ngoài việc học, Đỗ Thị Định còn đi làm thêm, nhưng cô vẫn sắp thời gian để chuẩn bị nhiều thứ vì "người ấy".

Tình tiết khiến khán giả bất ngờ nhất chính là lúc Phí Ngọc Hưng đưa ra quyết định cuối cùng. Cô gái khéo léo yêu cầu chàng trai viết câu trả lời vào giấy và quyết tâm không đọc nó cho đến khi về lại Hàn Quốc. Cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật càng khiến khán giả tò mò về câu trả lời chấp thuận của "hot boy học đường".

“Tớ đã đến đây làm những điều mà tớ nghĩ mình chẳng bao giờ làm được. Tớ sẽ mang chiếc máy bay này trở về Hàn Quốc, trở về nơi mà tớ bắt đầu thích cậu”.

“Nhưng cậu chưa biết câu trả lời của tớ mà?” – Phí Ngọc Hưng ngắt lời cô gái.

“Tớ không đủ can đảm để đọc” – Đỗ Thị Định nói lên cảm xúc của cô.   

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 7

Cô gái vượt 3.602km đến tỏ tình nhưng đến phút chót lại không dám nghe câu trả lời - 8

Cuối cùng, cô gái trẻ lại từ chối biết câu trả lời của chàng trai khiến khán giả hụt hẫng.

Nhiều lần đề nghị cô gái mở "chiếc máy bay" bằng giấy để xem câu trả lời, Phí Ngọc Hưng đành bất lực và tôn trọng quyết định của nữ du học sinh Hàn Quốc. Cho đến cuối chương trình, người xem vẫn không thể biết câu trả lời của chàng trai.

Một kết thúc mở cho mối quan hệ tốt đẹp sắp bắt đầu giữa đôi bạn trẻ còn rất nhiều hoài bảo và tương lai rộng mở.

Hoàng Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vì yêu mà đến