Có không giữ, mất đừng tìm!

Ngày 15/12/2017 08:00 AM (GMT+7)

Ở xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, bất cứ ai cũng đều phải học tập và làm việc chăm chỉ để tạo dựng vị trí vững chắc, cuộc sống yên ấm. Vậy hà cớ gì phái mạnh luôn là người chủ động CHO và phái yếu chỉ việc NHẬN?

Trong hoạt động thường ngày, đàn ông thường tỏ ra ga-lăng và nhường nhịn, ưu phái cho phụ nữ. Trong tình yêu, phái mạnh lại càng muốn thể hiện vị thế “cây tùng, cành bách” của mình khi đưa vai cho nàng tựa, chăm chút, bảo bọc và chiều chuộng nàng, đưa nàng đi ăn, đi chơi, tặng quà cho nàng bất chấp có phải là ngày lễ hay không lễ...

Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành con đường thôi. Việc chiều chuộng phái đẹp bỗng nhiên trở thành “nghĩa vụ” bất thành văn của cánh mày râu.

Ở xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, bất cứ ai cũng đều phải học tập và làm việc chăm chỉ để tạo dựng vị trí vững chắc, cuộc sống yên ấm. Vậy hà cớ gì phái mạnh luôn là người chủ động CHO và phái yếu chỉ việc NHẬN?

Có không giữ, mất đừng tìm! - 1

Yêu và được yêu phải song hành thì tình yêu mới bền vững.
Bạn sẽ chọn lối đi mà người khác đã đi thành con đường hay lối đi của riêng mình?

Mới đây, Thế Giới Nước Hoa vừa tung clip chia sẻ câu chuyện về “vấn đề muôn thuở” của các cặp đôi, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh phái đẹp và bày tỏ nỗi lòng của các đấng mày râu.

Đôi khi trong cuộc sống, có những khoảng lặng cần có sự tác động đúng lúc mới khiến chúng ta thức tỉnh, nhận ra giá trị của những thứ đang hiện hữu xung quanh mình. Và, Thế Giới Nước Hoa đã truyền đi thông điệp “thầm kín” từ những chàng trai đến người phụ nữ mình yêu thương…

Tham khảo thêm tại đây

Nguồn: [Tên nguồn].