Hạnh phúc vỡ òa khi thoát kiếp gầy và lột xác tỏa sáng

Ngày 11/12/2017 00:00 AM (GMT+7)

Đối với tôi, tăng được 2-3kg trước đây là điều tôi chẳng dám mơ tới. Vậy mà, tôi đã lột xác hoàn toàn, thoát được kiếp gầy và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

30 tuổi, nhìn lại bạn bè đều đã yên bề gia thất, vậy mà tôi vẫn chưa có nổi 1 mối tình vắt vai. Mỗi lần tụ tập bạn bè hay đến những buổi tiệc tôi lại cảm thấy mệt mỏi và chán nản, bởi tìm mãi chẳng thấy bộ quần áo nào ưng ý, bộ rộng thì mặc vào nhìn như cái mắc áo, mà bộ nào vừa người thì nhìn người khô đét như con cá mắm.

Nhìn vào gương mà tôi cũng thấy chán chính bản thân mình, vừa già, vừa gầy, mặt chẳng có chút thần sắc nào.

Mẹ luôn lo lắng cho tôi. Mẹ thường xuyên nấu những món ăn bổ dưỡng, mua các loại thuốc tăng cân, sữa tăng cân cho tôi nhưng cũng chẳng ăn thua. Tôi cũng cố gắng ăn thật nhiều để cải thiện cân nặng, nhưng cứ nhìn thấy đồ ăn là tôi nản, không nuốt nổi, có cố gắng cũng ăn chẳng được bao nhiêu. Cân nặng của tôi cứ mãi ở mức 40-41kg.

Hạnh phúc vỡ òa khi thoát kiếp gầy và lột xác tỏa sáng - 1

Tăng cân thành công giúp tôi tìm được hạnh phúc cho mình (ảnh minh họa)

Đến công ty tôi cũng sống khép kín, ít giao tiếp mọi người. Do tính chất công việc, nên công ty tôi chủ yếu là nam, cả công ty chỉ có 5 người con gái. 4 người kia thì hết anh này anh kia săn đón, nhưng tôi thì chẳng ai thèm để ý tới. Càng thế tôi càng sống khép mình hơn.

Đầu năm vừa rồi, công ty tôi có tuyển một lập trình viên mới. Được biết người này mới đi du học ở Mỹ về. Phải nói thật lòng, vừa gặp anh ý tôi bị anh thu hút. Tôi cảm mến anh ý ngay cái nhìn đầu tiên. Từ ngày đó tôi cố gắng chăm chút bản thân hơn, nhưng rồi khi nhìn vào gương tôi lại tự lắc đầu chán nản.

Cứ thế tôi ôm mối tình đơn phương trong lòng mà chẳng dám nói ra. Quá tự ti về bản thân nên tôi cũng không dám tiếp xúc với anh, chỉ dám nhìn anh từ xa. Tôi luôn mang mặc cảm, một người con gái như tôi sẽ chẳng bao giờ anh ý để ý tới.

Hè năm nay công ty tôi có tổ chức đi Đà Nẵng, mọi người rất hào hứng, vạch ra kế hoạch chuẩn bị mua sắm để đi du lịch. Mấy đồng nghiệp trai còn hỏi tôi: “Trang có đi du lịch với công ty không em? Đi thì cũng phải diện bikini đấy nhé”. Tôi chưa kịp phản ứng thì các bạn nữ khúc khích cười, nhìn vào người tôi với ánh mắt ái ngại. Lúc đó, tôi thấy tủi thân vô cùng.

Ngày hôm sau vừa đến công ty, tôi thấy một hộp quà trên bàn làm việc của mình. Mọi người thấy tôi có người tặng quà cũng bất ngờ và bàn ra tán vào. Mở hộp quà ra, tôi thấy bên trong là 1 lọ Tảo Mặt Trời tăng cân và 1 hộp Men vi sinh Bifina cùng 1 tấm thiệp với lời nhắn “Uống đều đặn mỗi ngày để khỏe mạnh và tự tin hơn nhé”. Vừa xúc động, vừa hồi hộp, không biết ai tặng món quà cho mình.

Dù không biết là ai nhưng tôi rất trân trọng món quà ý nghĩa này và như được tiếp thêm sức mạnh, tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch tăng cân với Tảo Mặt Trời tăng cân.  Sau 1 tháng sử dụng tuy cân nặng  chưa tăng nhiều nhưng tinh thần tôi vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều, ngủ dậy cũng không còn cảm giác mệt mỏi, uể oải như trước, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Sang tháng thứ hai, tôi tăng được 3kg, người đã bắt đầu thay đổi: da dẻ hồng hào và mịn màng hơn, người cảm thấy khỏe mạnh hơn hẳn và hết hẳn các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, không còn thấy mất sức mỗi lần lên xuống cầu thang hay làm các công việc nặng.

Đến tháng thứ 3 tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi, đi đâu ai cũng khen béo lên, tôi mạnh dạn bước lên bàn cân và không thể tin vào mắt mình khi bàn cân đạt mốc 48kg. Tôi mừng đến phát khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi đạt được mức cân nặng đáng mơ ước như vậy. Tôi đã mặc vừa những bộ trang phục yêu thích mà trước đây chưa bao giờ dám mặc. Chưa bao giờ tôi thấy tự tin như vậy.

Hôm mùng 8/3 vừa rồi, công ty tổ chức party, tôi tự tin mặc 1 bộ váy gợi cảm, trang điểm nhẹ nhàng đến dự và đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên vì sự lột xác hoàn toàn của tôi. Sau buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người ra về thì tôi nghe có người gọi tên mình. Quay lại thì là anh đang gọi tôi. Anh nói muốn nói chuyện với tôi. Hóa ra người tặng tôi Tảo Mặt Trời tăng cân lại chính là anh.

Anh tâm sự, trước đây anh cũng là một người gầy như tôi, cũng bị bạn bè bắt nạt, kì thị, rồi luôn đóng cửa một mình chẳng giao du với ai. Rồi tình cờ anh tìm được Tảo Mặt Trời tăng cân đã giúp anh có được một body chuẩn như bây giờ. Anh cũng nói vào công ty gặp tôi, anh như thấy lại mình ngày trước nên đã tặng tôi để mong tôi có thể thay đổi và tự tin hơn. Từ hôm đó tôi và anh nói chuyện cởi mở hơn.

Thực sự cảm ơn anh và Tảo Mặt Trời đã giúp tôi có một vóc dáng cân đối, tinh thần thoải mái, vui vẻ, hết hẳn mệt mỏi và không còn ốm vặt khiến tôi tự tin hơn vào chính mình. Nhưng có lẽ quan trọng hơn là tôi đã có thể tự tin thể hiện tình cảm của mình với anh, không sợ ánh mắt kì thị của mọi người nữa.

Trên đây là những chia sẻ của tôi, mong là sẽ giúp được các bạn có thân hình gầy trước kia như tôi thoát được kiếp gầy, tự tin tỏa sáng.

Câu chuyện được chia sẻ tại taomattroi.com 

Công ty TNHH Ecopath Việt Nam

Địa chỉ: 35A, ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: taomattroi.com 

ĐT: 024 73 04 69 69 – 0912 224 836 - 0936 404 366

Nguồn: [Tên nguồn].