tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Hãy để trẻ con hưởng thụ một
Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ

There are two gift we should give our children, one is roots, and the other is wings

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 2

Tôi luôn cảm thấy Hà Nội của mình thật ngột ngạt nên lúc nào cũng muốn thoát khỏi nó để hít thở cái không khí trong lành ở thế giới bên ngoài. Tôi cho rằng con mình cũng như vậy, vì thế, cứ mỗi khi có dịp, tôi lại đưa lũ trẻ đi khắp mọi nơi, từ những vùng núi cao mát mẻ cho đến bãi biển xanh ngắt.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 3

Nhưng đến một ngày, khi cô con gái nhỏ của tôi đã đến cái tuổi luôn miệng hỏi “vì sao?”, những câu hỏi của con bé về chính nơi nó sinh ra và lớn lên đã thôi thúc tôi một điều kì lạ. Tôi muốn con tôi được DU LỊCH tại chính nơi này, tôi muốn con tôi trước khi trải nghiệm thế giới ngoài kia, hãy hiểu và biết yêu chính mảnh đất chôn rau, cắt rốn của mình.

Chúng tôi không có nhiều thời gian nên cuối tuần là lựa chọn sáng suốt cho hành trình của hai mẹ con. Tôi đã phải dành cả tuần để suy nghĩ rất kĩ, lựa chọn những điểm đến để con tôi được cảm nhận một Hà Nội rất khác, một Hà Nội mà khi bé tôi từng mải miết vui chơi, một Hà Nội thật sự thú vị dành cho trẻ con.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 4

Tượng đài cổ giữa lòng Hà Nội
nhưng lại chẳng ai biết đến

Don't miss your children grow up

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 2

Tuần này, địa điểm đầu tiên tôi dẫn con gái mình đến chính là khu Phố Đi Bộ quen thuộc nhưng vẫn ẩn chứa những khám phá lý thú, mà ngay chính tôi, khi lên lịch trình “nghiêm chỉnh” cho con gái mới tình cờ phát hiện ra.

Chúng tôi gửi xe ở Nhà Thờ Lớn, xuyên qua con phố nhỏ Bảo Khánh rồi mới ra được mặt Hồ Gươm. Lần này, địa điểm đầu tiên mẹ con tôi ghé thăm là một tượng đài cổ, một ngôi đền có từ năm 1888. Nhưng điều thú vị là, dù nằm ngay mặt Hồ Gươm ồn ào như vậy, lại rất ít người Hà Nội biết đến nơi này. Đó chính là đền thờ vua Lê Thái Tổ, nơi có tượng đài vua Lê Lợi đang giơ cao thanh gươm thần, nơi bắt nguồn của sự tích về Hồ Gươm.

Chuyện để nói về ngôi đền này thì có rất nhiều điều thú vị, từ lý do của pho tượng bằng đồng cao đến 120m nhìn ra mặt hồ cho đến sự tích rùa thần vẫn nổi lên ở đây để tìm gặp người trả gươm năm xưa…

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 6

Tôi đã sợ con gái mình không thích thú với sự tĩnh lặng mang tính “người lớn” ở nơi đây. Thế nhưng, thể hiện của đứa trẻ lại khiến tôi bất ngờ. Cái không khí mát mẻ, đầy ắp cây xanh và những khóm hoa đang độ nở rộ của ngôi đền có một sức quyến rũ khó tả, đối với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Mà kể cũng thật kỳ lạ, giữa ồn ào của khu phố đi bộ, bên cạnh cái tấp nập của quán café nổi tiếng, ngôi đền lại nằm tĩnh lặng như khoác trên mình một tấm áo tàng hình đặc biệt.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 7

Tượng đài vua Lê Lợi

- Địa chỉ: 16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hà Nội

- Mở cửa: 09:00 - 16:00

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 8

Điều này khiến cho con gái tôi vô cùng thích thú. Nó như "nắm” được một bí mật lớn lao của thế giới. Chỉ để giải đáp hết những thắc mắc về câu chuyện cổ xưa, về tượng đài mấy trăm năm tuổi, về những loại cây, loại hoa ở đây, tôi đã đủ mất một khoảng thời gian tương đối lớn cho buổi sáng cuối tuần của hai mẹ con.

Đền thờ mở cửa cho tất cả mọi người, không thu phí, không cấm đoán trẻ nhỏ được vào đó khám phá. Có chăng khi vào trong khuôn viên, bạn nên nghĩ ra những trò chơi dân gian cho con mình chứ đừng đem ô tô, xe điện làm “náo loạn” nơi đây là được. Bác bảo vệ tuổi ngoài ngũ tuần rất hiền lành, sẵn sàng kể cho bé nghe những câu chuyện thú vị về Hồ Gươm – những điều ai cũng biết và cả những điều mà chẳng mấy ai được hay.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 9

Ẩm thực dân dã rất “trẻ con”

Let them be little cause they're only that way for a while

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 2

Rời khỏi khu tượng đài cổ, mẹ con tôi tiếp tục thả mình trong không gian của Phố Đi Bộ ngày cuối tuần. Con bé tranh thủ "hưởng thụ" những thứ nó muốn, thả bong bóng xà phòng khắp nơi, thỉnh thoảng lại chơi cùng những bạn cún đang đi dạo quanh hồ. Vừa đi vừa chơi, chúng tôi hướng đến khu phố Tràng Tiền vì cũng đã đến giờ để thưởng thức ẩm thực rồi.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 11

Tôi đã suy nghĩ rất lâu nên cho con mình trải nghiệm món ăn thú vị gì. Tôi đã từng nghĩ đến cháo gà, nghĩ đến bún riêu hay phở. Nhưng rồi, thứ tôi lựa chọn lại rất “buồn cười” theo đúng cái nghĩa trẻ con của chuyến đi đó là kem Tràng Tiền, là kẹo bông đủ màu sắc.

Kem Tràng Tiền – cái thức kem đậm chất Hà Nội, lúc nào cũng đông đúc nghìn nghịt người đó, chưa bao giờ hết hấp dẫn trong mắt trẻ con. Mà ngay cả đối với tôi, sau quãng đường đi bộ khá dài, cái cảm xúc khi được cho vào miệng miếng kem mát lạnh với vị đậu xanh thơm lừng đó thật sự rất mãnh liệt, đủ để người ta ghi nhớ cả đời. Có lẽ, kem Tràng Tiền trở thành dấu ấn trong lòng mọi người, trong kí ức của con gái tôi cũng theo cách như vậy.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 12

Đi một buổi khá mệt, đây là lúc cho con gái thư giãn ở khu Đinh Lễ với trò chơi quen thuộc với lũ trẻ: đi tô tượng. Tôi vốn dĩ rất sợ mỗi lần cho con đi tô tượng vì cái cảm giác chờ bọn trẻ tỉ mẩn tô tô, vẽ vẽ, đúng là cực hình. Cũng may, Đinh Lễ là nơi có thể thỏa mãn yêu cầu khó tính của cả con gái lẫn bà mẹ đỏng đảnh này. Vậy là, trong lúc con mải mê với những pho tượng thì tôi lại lang thang khắp các hiệu sách, kiếm một vài quyển ngồi đọc trong không khí thật thảnh thơi.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 13

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 2

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 15

Thỉnh thoảng khi các gánh hàng quà rong đi qua, tôi lại tranh thủ cho con ăn thử vài thức quà vặt truyền thống quen thuộc như cái bánh rán mật nhỏ xíu hay bát tào phớ thơm mùi hoa bưởi. Đó đều là những món “ai cũng từng ăn”, nhưng ăn ở đây, trong cái không khí của một sáng chủ nhật thảnh thơi, bên hồ Hoàn Kiếm lại là một xúc cảm rất khác.

Trải nghiệm cuối tuần của hai mẹ con tôi tạm dừng bên vườn hoa con cóc với những câu chuyện thủa thơ ấu của tôi, những gì đã diễn ra trong những năm tháng xa xưa của cái đài phun nước lâu đời này. Cũng ở đó, mẹ con tôi – đứa trẻ thì sung sướng với chiếc kẹo bông màu hồng mà ngày thường vẫn bị cấm đoán, người mẹ lại thích thú với bát bún ốc hàng rong đặc mùi Hà Nội. Vậy là đủ cho một ngày chủ nhật hoàn hảo, của chuyến hành trình đầu tiên khám phá mảnh đất này.

Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 16

Tôi sẽ còn dẫn con gái của mình đi tiếp, ghi thêm những dấu chân tuổi thơ của con ở nhiều nơi nữa, tại Hà Nội chứ không phải đâu khác. Vì nơi đây là nơi con gái tôi đã sinh ra và lớn lên mỗi ngày. Tôi vẫn kỳ vọng, trước khi nó trưởng thành và cất cánh bay xa, con gái tôi cũng như mọi đứa trẻ Hà Nội khác, có thể đủ hiểu để đủ yêu nơi quê hương này.


Hãy để trẻ con hưởng thụ một Phố Đi Bộ hoàn toàn khác lạ - 17

Content: Catty Mai

Media: Như Hoàn, Tú Hương

Design & HTML: Dudu

Theo Khám Phá

Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]