Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính "bất hạnh" nhất màn ảnh Hàn

Ngày 03/12/2017 00:18 AM (GMT+7)

Ngôi sao Gong Hyo Jin được nhiều người yêu mến và nhớ đến với danh hiệu “chuyên gia chữa bệnh”, cứ đóng phim là gặp bệnh nhân.

Gong Hyo Jin là diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Cô cũng là một trong số ít những nữ diễn viên “dám” thừa nhận tình cảm với bạn diễn nam. Dù liên tục được đóng cặp với những mỹ nam nổi tiếng hàng đầu xứ Kim Chi nhưng Gong Hyo Jin lại nổi tiếng là nữ chính “bất hạnh” nhất màn ảnh Hàn. Bởi cứ mỗi lần đóng phim thì người thương lại mắc một căn bệnh nào đó.

Bệnh tim

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 1

Trong bộ phim Tình yêu bất diệt, Gong Hyo Jin đóng cặp với nam diễn viên điển trai Cha Seung Won. Chuyện phim xoay quanh chuyện tình hài hước nhưng không kém phần lãng mạn giữa Gu Ae Jung (Gong Hyo Jin) – ngôi sao nữ xuất thân từ nhóm nhạc đã quá thời và Dokko Jin (Cha Seung Won) – ngôi sao điện ảnh đang lên.

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 2

Bộ phim cuốn hút người xem bởi tính cách “khùng” và luôn đưa lại rắc rối cho nữ chính của Dokko Jin. Hơn nữa, tình yêu của anh dành cho Ae Jung được thể hiện ra bên ngoài, thậm chí đo đếm được bằng cách rất đặc biệt. Dokko Jin vốn bị bệnh tim vì vậy mỗi khi trái tim anh đập mạnh vì yêu đương thì có thể được đo bằng vòng “an toàn”. Khi bị từ chối tình cảm, trái tim vì tổn thương mà nhói đau cũng có thể thấy được.

Đây là một cách cảm nhận tình yêu khá lạ và hơi bi kịch nhưng lại đưa lại cảm giác chân thật cho người xem. Quan trọng hơn hết chính là cuối cùng trái tim của Dokko Jin cũng được chữa trị và hai người có thể hạnh phúc bên nhau.

Không đọc được chữ

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 3

Tài tử điển trai So Ji Sub lại hoá thân thành chàng trai mắc chứng khó đọc chữ trong bộ phim Mặt trời của chàng Joo khiến Gong Hyo Jin tiếp tục mắc phải “lời nguyền” cứ lên phim là gặp bênh nhân. Gong Sil (Gong Hyo Jin) là một cô gái có khả năng nhìn thấy các hồn ma, trong đó có cả bạn gái cũ đã khuất của Ju Jung Won (So Ji Sub).

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 4

Jung Won là một CEO của một trung tâm mua sắm đồ sộ mang tên Kingdom, tính tình keo kiệt, lạnh lùng, hoàn toàn lý tính và luôn cân đo đong đếm các mối quan hệ của bản thân. Nhưng anh lại mắc chứng khó đọc chữ sau một vụ bắt cóc và sự ra đi của người bạn gái thời trung học. Anh cũng mắc phải “lời nguyền” về đường tình duyên: Bất cứ gia đình nào bàn bạc hôn sự với Jung Won thì đều có kết cục khuynh gia bại sản.

Định mệnh cho chàng trai khó đọc chữ và cô nàng nhìn thấy hồn ma gặp nhau và đưa đến câu chuyện tình yêu hết sức thú vị.

Tâm thần phân liệt, rối loạn hành vi

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 5

Trong bộ phim Chỉ có thể là yêu thì không chỉ nam chính mà Gong Hyo Jin cũng bị mắc phải căn bệnh lạ. Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin) mắc bệnh sợ quan hệ tình dục, do bị ám ảnh bởi việc ngoại tình của mẹ mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Ji Hae Soo đã cực kỳ căm ghét các mối quan hệ nam nữ.

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 6

Còn Jang Jae Yeol (Jo In Sung) – một nhà văn nổi tiếng nhưng lại mắc chứng tâm thần phân liệt. Do phải chịu những chấn thương về tâm lý từ thuở ấu thơ, Jae Yeol vẫn luôn tưởng tượng ra sự tồn tại của chính mình thời niên thiếu thông qua Kang Woo (D.O EXO). Sau khi yêu Ji Hae Soo, những ảo tưởng đau thương của anh càng trở nên đậm nét. Anh còn tự gây ra những tổn thương cho chính mình và thậm chí là tự tử.

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 7

Cuối cùng, hai con người với quá khứ đau thương và những căn bệnh tâm lý nặng nề đã tìm tới nhau, yêu nhau và chữa trị cho nhau.

Ung thư ngực và vô sinh

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 8

Muôn kiểu ghen tuông là bộ phim đặc biệt nhất khi nam nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo nhưng người xem lại không thể nhịn được cười vì quá “lầy lội”. Dù là nam giới nhưng phát thanh viên Lee Hwa Shin (Jo Jung Suk) lại bị chuẩn đoán là bị ung thư ngực. Còn “cô nàng thời tiết” Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin) cũng phải nhập viện để cắt bỏ hạch trong ngực. Hai người còn vô tình nằm chung phòng bệnh và tạo thành bộ đôi “u vú” hài hước chưa từng thấy.

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 9

Sau đó, Lee Hwa Shin còn bị chuẩn đoán bị vô sinh. Bi kịch nối tiếp bi kịch nhưng cuối cùng may mắn vẫn mỉm cười khi cặp đôi cuối cùng cũng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Cứ đóng phim là gặp... bệnh nhân, đây quả là nữ chính amp;#34;bất hạnhamp;#34; nhất màn ảnh Hàn - 10

Muôn kiểu ghen tuông còn cuốn hút người xem bởi mối tình tay ba bá đạo nhất màn ảnh Hàn. Đôi bạn thân Lee Hwa Shin và Go Jung Won (Go Kyung Pyo) cùng phải lòng Na Ri vì vậy cả hai liên tục xảy ra những cuộc đại chiến khiến khán giả “ôm bụng cười”. Đỉnh điểm là màn “chia tay đòi quà” giữa hai người đàn ông khiến khán giả xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không nhịn nổi cười vì quá “nhây” và “lầy lội”.

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề So Ji Sub