"Nam thần làng sách" Minh Nhật ra mắt tác phẩm mới... "trên trời"

Ngày 15/12/2016 16:22 PM (GMT+7)

Chạy trốn mặt trời - cuốn sách mới nhất của Minh Nhật - sẽ được anh chàng cho ra mắt vào tối thứ 6 tới đây.

Bắt đầu được biết đến với sáng tác ngọt ngào lãng mạn, những truyện ngắn của anh chàng Sky Minh Nhật đã xuất hiện và được độc giả báo Hoa Học Trò say mê từ năm 2001. Đến nay, sau một chặng đường sáng tác 15 năm, độc giả lại càng say mê một Minh Nhật trưởng thành hơn với những tản văn, tạp bút mang màu sắc của sự chiêm nghiệm cùng những triết lý sâu sắc. Và “Chạy trốn mặt trời” cũng là một cuốn sách chất chứa nhiều tâm sự và chiêm nghiệm từ cuộc sống như vậy.

amp;#34;Nam thần làng sáchamp;#34; Minh Nhật ra mắt tác phẩm mới... amp;#34;trên trờiamp;#34; - 1

Chạy trốn mặt trời” là tên một ca khúc của Đa Sắc, Đen, JGKid và Thảo Phương. Bài hát được viết từ cảm hứng gợi lên từ một bộ phim của Nhật nói về cô gái mang một chứng bệnh kỳ lạ khiến cô không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trong bộ phim, cô gái thường ra đường khi đã khuya, chơi đàn guitar tại một bến tàu điện ngầm và trở về nhà trước bình minh. 

Cũng cùng chung một cái tên, nhưng “mặt trời” mà tác giả Minh Nhật muốn chạy trốn, vừa giống mà lại vừa không giống mặt trời mà chúng ta vẫn biết. Với anh, “mặt trời như một chiếc đồng hồ khổng lồ, một chiếc máy nhắc việc, một người giám sát hữu hình khiến cả thế giới này phải chạy theo”: Mỗi ngày mặt trời ấy thôi thúc mỗi người lao vào guồng quay công việc và trở về nhà với sự mệt mỏi tột cùng để rồi ngày mai lại lặp lại một hành trình tương tự. Chúng ta bị cuốn theo guồng quay cuộc sống trong sự thôi thúc của chiếc đồng hồ khổng lồ – mặt trời và quên đi những phút giây thành thơi để cảm nhận những điều bình dị xung quanh mình. 

amp;#34;Nam thần làng sáchamp;#34; Minh Nhật ra mắt tác phẩm mới... amp;#34;trên trờiamp;#34; - 2

Minh Nhật trong hành trình “chạy trốn mặt trời” tại Hà Giang

Không muốn bị cuốn theo những guồng quay vồn vã ấy, chính bản thân Minh Nhật đã thực hiện những cuộc “chạy trốn” cho riêng mình, anh gọi đó là những hành trình “Chạy trốn mặt trời”. Và cuốn sách này cũng chính là cảm xúc của Minh Nhật trên những hành trình chạy trốn ấy. Anh viết để dành tặng những ai đã – đang – và khao khát một lần được trốn.

Nhân dịp cuốn sách được ra đời, tác giả Minh Nhật đã quyết định tổ chức một hành trình chạy trốn “trên trời” tại tầng 65 của một trong những tòa nhà cao nhất nhì Hà Nội - để những vị khách của chương trình có thể tạm rũ bỏ hết công việc, rời xa những ồn ào xô bồ của cuộc sống và trải lòng mình trong một cuộc trò chuyện thân mật cùng Minh Nhật. Chủ đề của cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh cuốn sách “Chạy trốn mặt trời” mà đây còn là một tối để Minh Nhật cùng bạn đọc chia sẻ về những hành trình “chạy trốn” đã được thực hiện và có thể sẽ được thực hiện trong tương lai không xa. 

Trước khi chương trình diễn ra, Minh Nhật đã chia sẻ: "Tôi gọi chuyến đi của mình là Chạy trốn mặt trời. Tất nhiên không phải bởi ở Tây Bắc thì không có mặt trời, tất nhiên rồi, nhưng nó không phải là cái-mặt-trời như ở Hà Nội – thứ đánh thức người ta dậy mỗi sáng và ném họ ra đường, hòa vào với dòng người đông đến hỗn loạn, ném họ vào với cơn mưu sinh cơm áo gạo tiền, lôi họ từ văn phòng này đến công ty nọ, thả họ xuống quán bia này quán nhậu kia.

Tôi đã mệt mỏi với cái-mặt-trời ồn ã và vội vã ấy. Mặt trời ấy không mang lại sinh khí, năng lượng, sự tái tạo và phát triển, như nó phải có, với tôi. Tôi cần lắng lòng mình xuống,..."

amp;#34;Nam thần làng sáchamp;#34; Minh Nhật ra mắt tác phẩm mới... amp;#34;trên trờiamp;#34; - 3

Sau sự kiện tại Hà Nội vào ngày 16/12 này, chuỗi sự kiện “Chạy trốn mặt trời cũng anh Sky Minh Nhật” sẽ tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 18/12 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/12 tới đây.

Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tác giả nổi bật